Bí ẩn "người đẹp say ngủ" Rosalia Lombardo - xác ướp bé gái gần 100 năm vẫn chớp mắt

Skye, Theo Thời Đại 12:00 02/10/2017

Người ta gọi cô bé Rosalia Lombardo là một "Sleeping beauty" (Tạm dịch: người đẹp say ngủ) vì dù đã được chôn cất trong hầm mộ tại Cappuccini, Italy đến cả gần 100 năm, đôi mắt của Rosalia vẫn chớp như cô bé còn sống.

Được biết đến với cái tên "Cô bé trong quan tài kính" hay "Người đẹp ngủ trong rừng", Rosalía Lombardo được coi là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất thế giới.

Qua đời năm 1920 khi mới 2 tuổi vì căn bệnh viêm phổi, cha của Rosalia quá đau buồn vì sự ra đi của con gái. Ông đã nhờ Alfredo Salafia - một chuyên gia về ướp xác kiêm thợ nhồi bông thú nổi tiếng tại thành phố Palermo, Italy với hy vọng có thể bảo quản xác con gái. 

Bí ẩn người đẹp say ngủ Rosalia Lombardo - xác ướp bé gái gần 100 năm vẫn chớp mắt - Ảnh 1.

Xác ướp biết chớp mắt của cô bé Rosalía Lombardo.

Alfredo đã tiến hành quy trình ướp xác Rosalía Lombardo. Suốt gần một thế kỷ, công thức ướp xác này vẫn là một bí ẩn, theo chuyên gia ướp xác Alfredo xuống mồ. Năm 2009, một nhà nhân chủng học tên Dario Piombino-Mascali đã cố gắng khôi phục lại công thức thất truyền này thông qua các thành viên gia đình Alfredo. 

Theo đó, hợp chất để ướp xác bao gồm formalin, muối kẽm, rượu, axit Salixilic và glycerin. Dario chia sẻ rằng, formalin giúp tiêu diệt mọi loại vi khuẩn, glycerin duy trì độ ẩm nhất định còn axit sẽ ngăn chặn nấm mốc phát triển.

Bí ẩn người đẹp say ngủ Rosalia Lombardo - xác ướp bé gái gần 100 năm vẫn chớp mắt - Ảnh 2.

Rosalía Lombardo được bảo quản gần như nguyên vẹn.

Tuy nhiên, thành phần kỳ diệu nhất chính là kẽm khi nó giúp cho cơ thể không bị phân hủy, trông như thể một bức tượng sáp. Xác ướp của Rosalía Lombardo là một trong những xác ướp cuối cùng được đưa vào  hầm mộ Cappuccini, Italy, nơi có khoảng 8,000 xác ướp đang được bảo quản. Nhanh chóng, Rosalía Lombardo trở nên nổi tiếng toàn cầu. Mỗi năm, có hàng ngàn du khách tới đây để chiêm ngưỡng một "kiệt tác" ướp xác. 

Nhìn xác ướp của cô bé 2 tuổi, ai cũng nghĩ rằng Rosalía Lombardo chỉ đang ngủ. Rất nhiều nhà khoa học đã tới đây để chứng thực câu chuyện xác ướp cô bé biết chớp mắt. Các giả thuyết khác nhau cũng được đưa ra cho hiện tượng này. Nhiều nhà khoa học tin rằng, việc chớp mắt là do sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm tự nhiên trong hầm mộ nơi xác ướp được bảo quản. 

"Đó chỉ là ảo giác quang học, gây nên bởi những tia sáng rọi qua cửa sổ và chiếu tới quan tài dưới một góc nhất định", Dario Piombino-Mascali, người phụ trách ở đây cho biết.

Nhiều người hoài nghi cho rằng, thi thể thật của Rosalía Lombardo đã được thay thế bởi một phiên bản tượng sáp. Tuy nhiên khi chụp X-quang quan tài của cô bé, người ta phát hiện cả cấu trúc xương cũng như nội tạng bên trong thi thể vẫn còn nguyên. Não của cô bé cũng hiện trong ảnh chụp X-quang với kích thước bằng một nửa so với người thường do quá trình ướp xác. 

Bí ẩn người đẹp say ngủ Rosalia Lombardo - xác ướp bé gái gần 100 năm vẫn chớp mắt - Ảnh 3.

Xác ướp biết chớp mắt là câu chuyện được rất nhiều người truyền tai nhau.