Bé trai sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận giờ ra sao?

Minh Hải, Theo VTC 12:17 27/05/2018

Khi đi vào vườn tràm, một người dân đã phát hiện bé trai sơ sinh vẫn còn dây rốn bị chôn sống.

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh nghi bị mẹ ruột chôn sống , trưa 27/5, trả lời VTC News, ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng (Hàm Tân, Bình Thuận), cho biết hiện tại sức khỏe bé trai sơ sinh đã ổn định, da mặt hồng hào trở lại.

“Bé đang được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa La Gi chăm sóc tích cực. Với vết thương sâu ở mặt, bé đã được khâu 10 mũi. Hiện, chính quyền vẫn đang cho người túc trực chăm sóc, đồng thời tìm cách liên hệ với người nhà bé", ông Sĩ nói.

Bé trai sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tuấn Kiệt)

Trước đó, khoảng 7h ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (31 tuổi) đi vào rẫy tràm thì phát hiện cánh tay, bàn chân của bé sơ sinh nhô lên khỏi mặt đất.

Ngay lập tức chị Trúc bới đất lên thì thấy bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn và có một vết thương rất sâu ở mặt.

Sau khi cứu sống bé trai sơ sinh, chị Trúc cùng gia đình đã lau đất cát trên người bé, cắt dây rốn và đưa bé đến trạm xá. Các bác sĩ tại đây tắm rửa và sơ cứu vết thương trên mặt. Một lúc sau, bé trai đã khỏe và hồng hào trở lại.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày