Sau khi phát hiện một bé sơ sinh bị chôn vùi dưới lớp đất sau nhà, bà Sang, chị Trúc và em L. cùng nỗ lực cứu sống đứa trẻ mà không hay biết đó là người thân của mình.
Bà T.T.A.K (40 tuổi, ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, Hàm Tân) nói rằng, bé sinh ra bị rơi xuống đống tôn. Ban đầu bà mang vào giường ở nhà sau, đến 4h30 phút thì mang ra vườn tràm.
Mặc dù người phụ nữ đã đến nhận là mẹ của bé sơ sinh nhưng cơ quan chức năng cho biết cần phải làm các bước điều tra, giám định ADN mới có thể khẳng định được.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa tìm ra người đã dã tâm chôn sống bé trai sơ sinh dưới đất trong khu rừng tràm thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Theo chính quyền địa phương, đơn vị chưa tính đến chuyện giao bé cho bất kỳ ai vì vụ việc có dấu hiệu liên quan đến pháp luật nên cơ quan công an đang điều tra.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết sau 2 ngày tiếp nhận bé trai bị chôn sống, đến nay vẫn chưa xác định được thân nhân của bệnh nhi.
Khi lại gần, người dân thấy khuỷu tay và chân bé sơ sinh trồi khỏi lớp đất. Sau đó vội cào lớp đất thì phát hiện một đứa bé còn nguyên dây rốn rất đáng thương.