Câu chuyện không chỉ khiến người ta bật cười vì sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ nhỏ, mà còn khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách dạy con từ nhỏ.
Nguồn: TAMANHLAN
Theo đoạn video ghi lại, có thể thấy, khi thấy bà ngoại bất ngờ bị nôn, bé trai đã nhanh chóng chạy ra báo với ông ngoại. Do đang đứng ngoài sân, nghe tin bất ngờ nên ông ngoại hơi lớn tiếng hỏi lại: "Tại sao lại nôn? Uống rượu nhiều đâu mà nôn?".
Ngay lập tức, bé trai đã lên tiếng nhắc nhở ông: "Con nói thật với ông ngoại nhá, đàn ông con trai không được quát phụ nữ." Trước lời nhắc nhở chính trực của cháu, ông ngoại bèn thanh minh rằng mình không quát, chỉ hơi nói lớn tiếng. Tuy nhiên, bé vẫn tiếp tục nhắc: "Ông ngoại nói nhẹ nhàng thôi."
Câu chuyện được chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi vừa cho bé, vừa cho bố mẹ bé về cách dạy con.
"Trẻ nhỏ mà nói được như vậy, cha mẹ chắc hẳn đã rất tinh tế và cẩn thận trong việc dạy con."
"Không phải ai cũng hiểu được điều này đâu. Bé chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt luôn tôn trọng phụ nữ và yêu thương vợ con trong tương lai!"
"Ông cụ non đáng yêu thế! Con mình cũng mới bảo bố, mẹ giận mẹ nói mấy câu, chưa gì bố đã gào lên, bố nói nhẹ nhàng thôi."
Rõ ràng, cách dạy con từ nhỏ về việc tôn trọng giới tính và đối xử văn minh là rất quan trọng. Câu chuyện dễ thương này cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy thế hệ trẻ em ngày nay đang được nuôi dạy theo những tư tưởng tiến bộ đáng để trân trọng.