Chiều 17-4, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết bé gái 9 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn "Cháu nhờ bác sĩ tìm cho người nuôi bé, cháu khổ quá nên đành làm vậy" đã được người mẹ liên hệ nhận lại.
Theo đó, cùng ngày, mẹ của cháu bé là chị R.L.H (SN 1999, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã cùng người nhà tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai liên hệ để xác minh và làm thủ tục tiếp nhận bé gái.
Căn cứ vào hồ sơ căn cước công dân do chị R.L.H cung cấp và kết quả xác minh của UBND xã và Công an xã Trà Đa, bệnh viện phối hợp UBND xã Trà Đa đã tiến hành lập biên bản bàn giao bé gái cho chị R.L.H trước sự chứng kiến của các ban ngành chức năng.
Bé gái bị bỏ rơi đã được người mẹ liên hệ nhận lại
Sau khi giao bé gái cho người mẹ, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị cho bé gái tại Khoa Bệnh nhiệt đới với chẩn đoán bị bệnh sởi.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 16-4, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai phát hiện một bé gái khoảng 9 tháng tuổi bị bỏ lại một mình tại sảnh khám bệnh, không có người thân đi cùng nên đã báo cáo sự việc và phối hợp đưa bé vào chăm sóc y tế.
Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người bé gái có mảnh giấy để lại với nội dung: "Cháu nhờ bác sĩ tìm cho người nuôi bé, cháu khổ quá nên đành làm vậy, cháu cảm ơn. Cháu ngoan lắm".