Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính "ân nhân cứu mạng"

L.T, Theo Helino 18:05 09/03/2018

Người mẹ cố gắng vào bên trong ngôi nhà tại bang Maryland, Mỹ để cứu con nhưng lửa quá dữ, khi lính cứu hỏa tiếp cận được, họ đã ngạc nhiên vì cảnh tượng hy hữu đó.

Hỏa hoạn là cơn ác mộng khủng khiếp của mọi người vì chỉ trong giây lát "con quái vật lửa" sẽ biến mọi thứ của chúng ta thành tro bụi, đổ nát. Cuộc sống chẳng ai lường trước được điều gì, chỉ một sơ suất nhỏ hoặc sự cố chập điện là ngọn lửa bùng lên nhanh chóng thiêu rụi tất cả.

Ngày 19/08/2016, một trận hỏa hoạn bất ngờ xảy ra khiến cuộc sống của mẹ con chị Erika Poremski sống ở Baltimore, Maryland (Mỹ) hoàn toàn đảo lộn, cô bé Viviana Claire thậm chí còn suýt mất mạng trong đám cháy nhưng có một "vị cứu tinh" đã hy sinh thân minh để bảo vệ cô bé. Biết được danh tính "ân nhân cứu mạng" Viviana ai cũng ngạc nhiên.

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Erika Poremski sống ở Baltimore, Maryland (Mỹ).

Erika (28 tuổi) là một bà mẹ đơn thân sống cùng con gái 8 tháng tuổi và một chú chó nhỏ tên Polo trong căn nhà Baltimore.

Hôm đó, chị Erika ru cho con ngủ và đặt bé nằm trên tầng hai của ngôi nhà. Nhưng cơn bão lớn ngoài trời khiến cho điện trong nhà chập chờn. Rồi một tia sét vang lên và hệ thống điện trong nhà bị mất hoàn toàn. Không gian bỗng tối đen, Erika vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tìm kiếm một chiếc đèn pin nhưng cô không thể hình dung nó đang nằm ở vị trí nào. Cuối cùng Erika thắp một ngọn nến trong phòng ngủ của mình rồi cố tìm điện thoại để nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 2.

Oái oăm thay, Erika không dùng điện thoại bàn, còn điện thoại di động lại nằm ở trong xe ô tô. Khi Erika vừa chạy đến chiếc xe của mình thì tiếng nổ phát ra, cô quay lưng lại thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 3.

Ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội.

Với bản năng của một người mẹ, Erika lập tức lao về phía ngôi nhà để cứu con gái nhưng vừa mở cánh cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt khiến cô sững sỡ, tất cả bàn ghế, rèm cửa và cả thảm trải sàn đang bốc lửa cháy ngùn ngụt. Erika chạy về phía cầu thang nhưng ngọn lửa và khói bốc lên càng mạnh khiến cô không thể vượt qua được. Erika nghe thấy tiếng khóc của con gái nhưng không thể tiến đến chỗ con.

Những cánh cửa bị đốt cháy đến rơi cả bản lề, chặn lối đi nhưng Erika vẫn quyết lên tầng 2. Cô bị bỏng vì nắm vào tay vịn cầu thang bằng kim loại đang nóng chảy nhưng vì chỉ nghĩ đến đứa con gái bé bỏng đang khóc thét trên lầu nên người mẹ không hề biết đến đau đớn, tìm cách đến chỗ con.

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 4.

Erika bị bỏng vì nắm vào tay vịn cầu thang bằng kim loại đang nóng chảy.

Poremski kể lại với CBS: "Tôi đã cố tìm cách vào trong nhà. Con gái tôi ở ngay phía trên cầu thang, nhưng khói quá dày đặc khiến tôi không thể vượt qua được".

Sau đó, những người hàng xóm chạy đến giúp gạt bỏ những cánh cửa nhưng vẫn không thể tiếp cận được tầng 2. Khi nhân viên cứu hỏa đến, họ nhanh chóng dùng vòi rồng dập tắt lửa đồng thời trèo lên tầng 2 bằng thang qua lối cửa sổ. Họ chiến đấu với ngọn lửa để tìm bé Viviana và sợ rằng đã quá muộn. Nhưng cảnh tượng họ nhìn thấy là một phép lạ không thể tin nổi.

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 5.
Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 6.

Chú chó Polo đã hy sinh thân mình để cứu sống cô chủ nhỏ.

Bé Viviana vẫn sống và nằm trên giường, trong khi chú chó Polo nằm che chắn cho cô chủ nhỏ khỏi ngọn lửa hung dữ. Lính cứu hỏa lao tới để giải cứu cả hai và đưa bé Viviana cùng Polo ra ngoài an toàn. Erika rất vui khi thấy con gái cô còn sống và bị choáng ngợp khi các nhân viên cứu hỏa kể về việc Polo đã cứu cô bé như thế nào.

Viviana đã bị bỏng 19% cơ thể của cô bé, đó là những chỗ mà Polo đã không thể che chắn hết cho cô bé.

Erika tin rằng lẽ ra Polo đã có thể chạy xuống nhà và ra khỏi cửa để thoát khỏi đám cháy, nhưng chú chó vẫn ở lại để dùng thân mình che chắn cho Viviana khỏi ngọn lửa.

"Polo được xem là đứa con đầu tiên của tôi trước khi tôi có Viviana. Nó giống như con tôi vậy. Nó luôn theo chúng tôi đi khắp mọi nơi", Poremski xúc động nói.

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 7.

Điều kỳ lạ là chú chó cưng của Erika dường như đã linh cảm trước được tai họa này. Cô kể: "Vào hôm xảy ra hỏa hoạn, Polo có biểu hiện kỳ lạ suốt cả ngày hôm đó. Tôi còn nói với một người bạn rằng sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y. Nó cứ kêu ăng ẳng và đi theo tôi suốt".

"Polo và con gái tôi là tất cả những gì tôi có. Tôi đã mất những gì tôi yêu chỉ trong nháy mắt. Tôi cảm thấy như đang đuối nước và không thể thoát ra nổi", Erika nghẹn ngào. Chỉ trong một buổi tối, Erika đã mất tất cả, ngôi nhà và chú chó cưng. May mắn con gái cô vẫn còn sống nhưng tình trạng vô cùng nghiêm trọng.

Vụ hỏa hoạn khiến Viviana rơi vào trạng thái hôn mê. Cô bé có vết bỏng độ ba ở một phần trên mặt, một bên chân, và một tay. Các bác sĩ lo sợ điều này sẽ dẫn tới các biến chứng, như tổn thương não. Nhiều tháng sau, em bé vẫn còn trong tình trạng hôn mê.

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết may mắn trong vụ hỏa hoạn, ai cũng ngạc nhiên khi biết danh tính ân nhân cứu mạng - Ảnh 8.

Gia đình và bạn bè của Erika đã lập một trang GoFundMe để thanh toán mọi chi phí chữa trị Viviana, và chỉ trong 9 giờ, họ đã gây quỹ được 5.000 USD. Họ cũng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội với hashtag #VivStrong và đấu giá đồ vật để quyên góp tiền cho hai mẹ con Viviana. Cuối cùng, dường như những lời cầu nguyện của họ đã được thượng đế lắng nghe và đáp lại.

6 tháng sau, Viviana đã tỉnh lại. Thời điểm đó, quỹ hỗ trợ cho cô bé đã lên tới 42.000 USD. Viviana bị tổn thương não do bỏng nhưng các cuộc phẫu thuật ghép da đã thành công và có hy vọng cho việc hồi phục hoàn toàn bằng cách sử dụng liệu pháp thở oxy để tăng lượng máu chảy vào não của cô bé.

(Nguồn: Lb)