Nhắc đến mẹ, ẩn sâu trong đôi mắt cô bé là nỗi buồn thăm thẳm. Linh nói: "mẹ chỉ thương con khi con có tiền. Chưa bao giờ mẹ ôm con cả. Mẹ đánh con, đốt con. Sao lại thế hả cô?”
Bé N.T.K.L (12 tuổi, quê Bình Thuận) tuy đã tỉnh, có thể ăn uống và nói chuyện nhưng em chưa biết tin mình đang bị nhiễm trùng máu và tính mạng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
BS Nguyễn Đức Tuấn (Phó phòng kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 1) cho biết mặc dù bé L. đã tạm thời qua được cơn sốc bỏng nhưng phải đối diện với nguy cơ nhiễm trùng máu và tái sốc.