Báo Thái Lan nói gì về thất bại muối mặt của U22 Việt Nam?

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 13:49 25/08/2017

Truyền thông Thái Lan hả hê với trận thua 0-3 của U22 Việt Nam trong trận đấu quyết định tối 24/8 khiến thầy trò HLV Hữu Thắng chia tay SEA Games 29 ngay từ vòng bảng.

U22 Việt Nam bất ngờ thua đến 3 bàn trước U22 Thái Lan, trong trận đấu mà Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đi tiếp. Để lý giải cho thất bại này, tờ Thairath gọi bóng đá Việt Nam có "căn bệnh sợ người Thái".

"Chỉ cần hòa, Việt Nam sẽ vào bán kết, nhưng họ lại tự làm hại bản thân. Thủ môn Việt Nam đã tặng một món quà lớn cho đối thủ", một bài viết của Thairath có đoạn. "Tâm lý của cầu thủ Việt Nam có vấn đề. Dù là ở cấp độ bóng đá hay futsal, vấn đề của Việt Nam là e sợ Thái Lan, đến nỗi gây ra những sai lầm không đáng có".

Báo Thái Lan nói gì về thất bại muối mặt của U22 Việt Nam? - Ảnh 1.

Ở phần kết luận, bài báo nhấn mạnh "nếu Việt Nam có thể khắc phục được tâm lý e sợ này, họ sẽ là một đối thủ đáng gờm, mạnh hơn bao giờ hết".

Watanya Wongopasi, nữ trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan nở nụ cười suốt trận, với chiến thắng dễ dàng của đội nhà. Bà cho biết luôn tin tưởng các cầu thủ trẻ sẽ chiến thắng. "Ở một hai trận đầu tiên của giải, chúng tôi đá chệch choạc và đó là giai đoạn cần điều chỉnh. Giờ thì mọi thứ đã qua", bà Wongopasi chia sẻ. "Các cầu thủ là những chiến binh, luôn khao khát chiến thắng. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau, dù thắng hay thua".

Báo Thái Lan nói gì về thất bại muối mặt của U22 Việt Nam? - Ảnh 2.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan thưởng nóng cho các cầu thủ gần 700 triệu đồng sau trận thắng Việt Nam, đứng nhất bảng B. Ở bán kết, U22 Thái Lan gặp Myanmar.