Sau thất bại đau đớn của đội nhà, báo Thái gây sốc khi tố Việt Nam chơi thô bạo, trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ

TT, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 07/06/2019

Tờ SportTrue đến từ Thái Lan cho rằng trọng tài chính Iida Jumpei bắt không quyết liệt, dung túng cho lối đá rắn của tuyển Việt Nam.

Dù đã trôi qua được gần 2 ngày, màn so tài giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam tại bán kết King's Cup 2019 vẫn là đề tài rất nóng tại xứ chùa Vàng. Bởi lẽ, sau gần 11 năm, "Voi chiến" mới lại thất bại trước những người hàng xóm ở cấp độ đội tuyển quốc gia và khiến người dân nước này lo sợ về về một cuộc lật đổ tại Đông Nam Á.

Mới đây, tờ SportTrue của nước bạn đã có một bài viết rất dài để phân tích lý do đội nhà phải cúi đầu trước "Những ngôi sao vàng" hôm 5/6. Theo đó, tác giả cho rằng, một cầu thủ của Thái Lan đã có màn trình diễn dưới sức, HLV Sirisak cũng mắc một số sai lầm trong cách lựa chọn con người ở cả trước và trong trận đấu. Phía đối diện, tuyển Việt Nam đã chơi với quyết tâm rất cao và không còn tâm lý e sợ người Thái.

Sau thất bại đau đớn của đội nhà, báo Thái gây sốc khi tố Việt Nam chơi thô bạo, trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1.

Niềm vui của Anh Đức sau khi ghi bàn duy nhất vào lưới Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tuy vậy, bài viết này lại gây tranh cãi khi lên tiếng chỉ trích vị trọng tài chính Iida Jumpei đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

"Ông ấy là cái tên rất nổi tiếng, một trong 7 trọng tài FIFA của Nhật Bản lại có nhiều kinh nghiệm cầm còi ở J-League. Không ít người hâm mộ hy vọng rằng, ông ấy điều hành tốt màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan. Mọi thứ cuối cùng đã không như vậy".

Không đề cập đến bàn thắng của đội nhà bị từ chối, tác giả bài viết tập trung vào việc ông Jumpei đã không làm tốt trong những pha bóng nóng trên sân. "Ông ấy không làm chủ tốt trận đấu, để tuyển Việt Nam đá rắn với Thái Lan trong suốt 90 phút. Tranh cãi cũng đã nhiều lần nổ ra. Là người cầm cân nảy mực, ông Jumpei xứng đáng bị chỉ trích", trang này kết luận.

Sau thất bại đau đớn của đội nhà, báo Thái gây sốc khi tố Việt Nam chơi thô bạo, trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 2.

Trọng tài chính trận Việt Nam - Thái Lan, Iida Jumpei.

Lời nhận định của SportTrue khá khó hiểu. Thực tế, Thái Lan mới là đội chơi thô bạo hơn trong màn so tài vừa qua tại Buriram. Đỉnh điểm là tình huống Thitipan Puangchan tát Văn Hậu phút 64 và Pansa sút vào chỗ hiểm của Công Phượng vào cuối trận. Nhiều người hâm mộ cho rằng Thái Lan sẽ không đủ quân số khi hết giờ nếu trọng tài nghiêm khắc hơn.

Nhưng sau cùng, SportTrue cũng buộc phải thừa nhận tuyển Việt Nam đã vượt mặt được Thái Lan. "Trận đấu vừa qua đã chỉ rằng bóng đá Việt Nam đã đi trước Thái Lan. Một sự thật đáng buồn".

Anh Đức ghi bàn phút bù giờ, tuyển Việt Nam hạ Thái Lan để vào chung kết King's Cup