Báo Philippines mỉa mai Công Phượng ngốc nghếch nhưng thừa nhận "Bầy chó hoang" đã được ĐT Việt Nam dạy cho 1 bài học

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 18:03 04/12/2018

Tác giả Bob Guerrero của tờ Rappler (Philippines) tin ĐTQG nước này vẫn còn cơ hội ngược dòng trước Việt Nam, xuất phát từ cơ sở là pha bỏ lỡ của Công Phượng. Thêm vào đó, tác giả cũng hoàn toàn nể phục tài năng của ĐT Việt Nam.

Highlights Philippines 1-2 Việt Nam | Anh Đức, Văn Đức tỏa sáng

Tờ Rappler của Philippines mới đây có bài "Những suy nghĩ về trận thua của Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018". Trong bài, tác giả Bob Guerrero viết một cách đầy châm biếm về pha bỏ lỡ đáng tiếc của Công Phượng.

Bob Guerrero đặt title phụ "Chúng ta để thua với cách biệt 1 bàn, nhưng nên cảm thấy biết ơn Công Phượng".

Tác giả này viết: "Azkals đã thua nhưng chưa hết cơ hội để tiến vào trận chung kết AFF Cup 2018Với thất bại 1-2 trên sân nhà, chúng ta phải giành chiến thắng ở trận bán kết lượt về, phải ghi 2 bàn trở lên nếu muốn lần đầu tiến vào chung kết.

Tôi không biết trong tiếng Việt người ta gọi "ngốc nghếch" là gì, nhưng có lẽ Công Phượng đã nghe rất nhiều từ đó trong phòng thay đồ. Khi trận đấu chỉ còn ít phút và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Việt Nam, cầu thủ được mệnh danh "Messi Việt Nam" đi bóng vượt qua 3 hậu vệ đã kiệt sức của Philippines

Báo Philippines mỉa mai Công Phượng ngốc nghếch nhưng thừa nhận Bầy chó hoang đã được ĐT Việt Nam dạy cho 1 bài học - Ảnh 2.

Bài báo đăng trên tờ Rappler.

Khi đó, Công Phượng chỉ cần đánh bại thủ môn Michael Falkesgaard để ghi bàn. Ngoài ra, anh ta còn có lựa chọn chuyền bóng cho người đồng đội đứng gần đó. Cuối cùng, anh ta dứt điểm một cách kỳ lạ, đưa bóng đi chệch cột.

Sự non nớt, hoặc có lẽ thiếu bình tĩnh của Công Phượng cùng những pha giải nguy của thủ môn Falkesgaard giúp ĐT Philippines níu giữ hy vọng trước trận lượt về.

Nếu Việt Nam có thêm bàn thắng, tỷ số sẽ là 3-1. Đội khách dẫn trước với cách biệt 2 bàn và có tới 3 bàn trên sân khách. Khi đó, tuyển Philippines sẽ phải ghi tối thiểu 3 bàn ở Hà Nội để có cơ hội giành vé đi tiếp - một nhiệm vụ cực khó.

Nhưng thay vào đó, tỷ số ở trận lượt đi chỉ là 2-1. Dù không nhiều, Philippines vẫn còn hy vọng".

Tuyển Việt Nam đã dạy cho Philippines một bài học

Đó là thừa nhận đầy nể phục của Bob Guerrero về màn trình diễn của ĐT Philippines trước Việt Nam. "Các vị khách ra sân với sơ đồ 3-5-2. Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy và Đỗ Hùng Dũng tạo thành bộ ba tiền vệ án ngữ khu trung tâm. Hàng tiền vệ giàu sức mạnh của đội bạn khiến tuyến giữa của Philippines không thở nổi. Mỗi lần cầu thủ Phil chạm chân vào bóng, họ lại bị áp sát ngay lập tức bởi những cái bóng áo đỏ.

Báo Philippines mỉa mai Công Phượng ngốc nghếch nhưng thừa nhận Bầy chó hoang đã được ĐT Việt Nam dạy cho 1 bài học - Ảnh 3.

Cặp song Đức tỏa sáng, đánh bại Philippines ngay trên sân đối thủ. Ảnh: Hiếu Lương.

Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc. Ông ấy từng đưa phần lớn cầu thủ trong đội hình hiện tại vào chung kết U23 châu Á. Bóng đá Hàn Quốc nổi tiếng với phong cách pressing cường độ cao và hoạt động không biết mệt mỏi trên sân. Đầu bếp Park đã nấu một bát phở truyền thống Việt Nam trộn với kim chi, khiến ĐT Philippines không thể nuốt nổi.

Đối thủ của Philippines vừa nhanh, vừa trẻ, lại cực khỏe. Nhiều cầu thủ Việt Nam đã sát cánh bên nhau ở các đội tuyển trẻ suốt thời niên thiếu. HLV Park Hang-seo cũng biết rõ điểm mạnh của từng người. ĐT Việt Nam đã chạm tới những thành công ở đấu trường châu lục và rất khát khao vô địch Đông Nam Á. Họ còn có thể chơi vài kỳ AFF Cup nữa".