Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 09:00 14/10/2017

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, con gái thứ hai của Quốc Vương Bhumibol Adulyadej đã ghi điểm trong lòng nhiều người dân Thái Lan nhờ khuôn mặt phúc hậu cùng trái tim đẹp tựa thiên thần.

Trong số các thành viên thuộc Hoàng gia Thái Lan, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn luôn được nhiều người dân yêu mến nhờ đức tính nhân hậu cùng trái tim nồng ấm của mình.

Bà thường xuyên làm những công việc thiện nguyện và tìm cách phát triển chất lượng cuộc sống như: Chú trọng vào hệ thống giáo dục quốc gia, giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai hay tạo công ăn việc làm cho hàng trăm mảnh đời kém may mắn khác.

Công chúa Sirindhorn còn nổi danh trong giới chính trị với cái tên vô cùng dễ mến là "Phra Thep – Công chúa Thiên thần". Thậm chí, dư luận tại xứ sở chùa Vàng từng rất kỳ vọng bà sẽ lên ngôi báu thay cho vị Thái tử tai tiếng Maha Vajiralongkorn kể từ khi Quốc vương Bhumibol qua đời vào ngày 13/10/2016.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 1.

Chân dung nàng Công chúa quốc dân Maha Chakri Sirindhorn.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn sinh ngày 2/4/1955, là con gái thứ hai của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit của Thái Lan. Bà không chọn con đường sang nước ngoài du học mà quyết định ở lại và hoàn thành chương trình giáo dục tại khoa Nghệ thuật, trực thuộc trường Đại học Chulalongkorn vào năm 1980.

Đồng thời, vị Công chúa xinh đẹp cũng thường xuyên trau dồi các kiến thức quan trọng về lịch sử, ngôn ngữ hay thậm chí là văn hóa phương Đông. Vào năm 1986, bà chính thức nhận tấm bằng thạc sĩ quản lý giáo dục ở Đại học Srinakarinwirot.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 2.

Bà có thể sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ khác nhau.

Mang trong mình dòng máu Hoàng gia, Công chúa Sirindhorn rất hay cùng Vua cha ghé thăm các vùng nông thôn nghèo để thị sát tình hình. Điều đó thôi thúc bà phải tìm ra phương hướng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giúp đỡ họ có công ăn việc làm ổn định hơn.

"Suốt nhiều năm trời, tôi đã dồn tâm huyết cho những dự án nhằm thúc đẩy kinh tế và nâng cao nền giáo dục do Hoàng gia đề xuất. Tôi cũng cố vi hành nhiều nơi, nắm bắt tình hình của người dân địa phương chứ không thể ngồi yên một chỗ mà đưa ra phán xét", Công chúa Sirindhorn phát biểu.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 3.

Công chúa Sirindhorn rất hay ghé tới những vùng nông thôn nghèo để thị sát tình hình.

Công chúa Sirindhorn có khá nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội. Bà từng giữ vị trí lãnh đạo của Hội Chữ thập đỏ Thái Lan, các quỹ về phát triển và bảo tồn môi trường tại chính quốc gia mình.

Năm 1991, bà được trao tặng giải thưởng thường niên Magsaysay nhờ thành tích xuất sắc trong công cuộc phục vụ cộng đồng ở châu Á.

Với hàng loạt cống hiến không ngừng nghỉ trên mọi phương diện, vị Công chúa đáng kính của xứ sở Chùa Vàng đã trở thành "tượng đài bất diệt" trong lòng nhiều người dân địa phương, chỉ sau cha của bà là Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 4.

Công chúa Sirindhorn trong chuyến phát quà từ thiện và thăm nom bếp ăn tại một trường mầm non ở nông thôn.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 5.

Công chúa Sirindhorn chụp cùng cha mẹ là Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 6.

Bà từng được người dân Thái Lan kì vọng sẽ thừa kế ngai vàng do Vua cha để lại.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 7.

Công chúa Sirindhorn trong chuyến công du tại Mỹ.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 8.

Bà thường xuyên phát quà từ thiện và tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục tại Thái Lan.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 9.

Công chúa Sirindhorn trong chuyến công du tại Nhật Bản.

Bằng trái tim nhân hậu, nàng Công chúa Thái Lan đã khiến hàng triệu người phải cúi đầu thán phục - Ảnh 10.

Bà từng đến Việt Nam để thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho các em học sinh.