"Hanoi in my eyes" - Hà Nội dưới góc nhìn sinh viên

Theo
Chia sẻ

Đó là một cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cực kỳ hay ho về Hà Nội đấy!

Hòa trong không khí đón mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, vừa qua câu lạc bộ tiếng Anh trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho các bạn sinh viên trong trường mang tên “Hanoi in my eyes” (Hà Nội trong mắt tôi). Cuộc thi thu hút đông đảo sinh viên và mang một ý nghĩa không nhỏ nhằm lên dây cót tinh thần cho các bạn tích cực tham gia vào hoạt động chào mừng đại lễ, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về lịch sử và truyền thống giàu có của thủ đô trong mỗi “công dân trẻ”. Ông David Cadman, giám đốc trung tâm ngoại ngữ CnR, thành viên ban giám khảo đã phát biểu “Sự kiện này thật tuyệt vời. Các bạn sinh viên KTQD thực sự gây ấn tượng với tôi."

Khởi động từ những ngày giữa tháng 9, cuộc thi nhanh chóng nhận được đơn đăng ký tham gia của các bạn sinh viên. Trải qua hai vòng thi, vòng 1 – nộp bài viết cá nhân (bằng tiếng Anh) về những nét đẹp, những kỉ niệm gắn bó với Hà Nội, vòng 2 – thuyết trình giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa, địa danh thủ đô, cuộc thi đã chọn ra được 8 bạn thí sinh xuất sắc tham gia đêm chung khảo.  


Poster cuộc thi rất đẹp mắt và ấn tượng 

Ngoài ra để chuẩn bị cho vòng chung khảo, ban tổ chức đã chuẩn bị thêm 1 hoạt động ngoài trời để giúp các bạn thí sinh giao lưu kết bạn với nhau, đồng thời cũng là dịp tốt để khám phá Hà Nội theo 1 cách rất "sinh viên". Đó là một tour du lịch Hà Nội với lịch trình vòng quanh khu phố cổ, thăm các địa danh nổi tiếng và đặc biệt thưởng thức những “đặc sản teen” của Hà thành nào là trà chanh nhà Thờ, kem Tràng Tiền,… 


Tour du lịch Hà Nội đưa các bạn thí sinh gần nhau hơn 

Đêm chung khảo đã diễn ra tại nhà văn hoá Đại Học KTQD. Mở đầu là phần thi 10 câu hỏi kiểm tra hiểu biết của các thí sinh về những sự kiện, địa danh, món ăn, làng nghề nổi tiếng của Hà Nội. Các bạn đã thể hiện được kiến thức, sự am hiểu của mình về lịch sử văn hóa thủ đô.


Thí sinh trả lời câu hỏi phần 1 

Ở phần thi thứ hai, các thí sinh bốc thăm chia cặp, giải quyết các tình huống liên quan đến việc gìn giữ các giá trị truyền thống của người Hà Nội trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Sau phần thi này, bốn bạn xuất sắc nhất đã có cơ hội trong phần thi cuối cùng – phần thi hùng biện với các chủ đề văn hóa Hà Nội. Tuy tất cả được trình bày bằng tiếng Anh, nhưng các bạn sinh viên rất tự tin thể hiện suy nghĩ, ý tưởng của mình trong việc bảo vệ và phát huy những nét đẹp của người Tràng An, của mảnh đất kinh kì ngàn năm văn hiến.  
      
Sau ba phần thi kịch tính, hấp dẫn, giải nhất đã thuộc về bạn Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên khoa Ngân hàng – Tài chính.


Niềm vui của bạn Hoàng Minh (áo hồng) khi đạt giải

Cuộc thi đã kết thúc nhưng để lại trong lòng khán giả, ban giam khảo, thí sinh và cả các thành viên trong ban tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh kinh tế những ấn tượng không thể nào phai. Hà Nội dưới cái nhìn của các bạn sinh viên trở nên mộc mạc, giản dị, hồn nhiên và gần gũi hơn bao giờ hết. 

Bạn Nguyễn Mai Hà Linh – chủ nhiệm CLB Tiếng Anh kinh tế đã nói trong niềm vui mừng trước sự thành công của chương trình: “Mình tin rằng, cuộc thi không chỉ là nơi các bạn sinh viên thể hiện tình yêu đối với Hà Nội, mà còn là nơi vun đắp cho các bạn một sự quyết tâm đóng góp xây dựng cho sự phát triển của thủ đô”. 

Mỗi người đến với chương trình sẽ có những cảm nhận riêng về một “Hanoi in my eyes” và ai cũng tìm được cho mình lý do để thấy yêu và gắn bó với mảnh đất rồng thiêng này hơn.


Niềm vui của ban tổ chức sau cuộc thi 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày