Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày!

Nấm Nguyễn x Mộng Mộng, Theo Helino 00:09 02/03/2019

Ai cũng có một đứa bạn thân mà khi vui, khi buồn hay khi... rảnh quá thì mang nó ra để tâm sự và làm trò.

Có một đứa bạn thân để tíu tít cả ngày chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Đó là người bạn chẳng thèm nhỏ nhẹ hay (cố tỏ ra) lịch sự vì nó đã... biết tỏng hết về bạn. Vậy nên, cứ thoải mái nhắng nhít, dấm dở hay ngốc nghếch cùng chẳng lo sợ bị đánh giá hay chê bai.

Bạn thân là đứa luôn đanh đá, xéo xắt thậm chí khiến ta cáu nhặng lên vì những trò đùa không hồi kết của nó. Nhưng mà, chính cái đứa luôn trề môi ra chê bai bạn lại chính là người chỉ cần liếc sơ đã biết bạn đang nghĩ gì, ở cạnh bạn những lúc bạn buồn bã, xấu xí hay tệ hại nhất.

Nên là bạn thân à, trừ những lúc mày đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày lắm lắm!

Đừng mè nheo với bạn thân làm gì cho vô ích vì nó sẽ lạnh lùng quay gót thế này đấy!

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 1.

Trong công cuộc giảm cân luôn có một chưởng ngại vật to lớn mang tên bạn thân

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 3.

Ai cũng từng ôm ấc giấc mộng bạn thân giàu và nó sẽ nuôi mình. Nhưng mà, thực tế thì phũ phàng vậy đây.

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 5.

Bạn thân chính là đứa luôn chấp nhận việc bạn là vợ của Idol mà không một lời mắng mỏ rằng bớt ảo tưởng đi. Vì nó cũng thế mà!

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 7.

Gì chứ hóng hớt, sân si bà tám chuyện thiên hạ là nhanh lắm.

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 9.

Giỏi nhất là khoản dìm hàng nhau

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 11.

Chỉ "lợi dụng" nhau để tăng tương tác trên MXH là giỏi!

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 13.

Cùng nhau tia trai thì không ai bằng. Lại còn hiểu ý nhau đến nỗi nói ra những thứ mơ hồ mà người kia ngay lập tức hiểu ra cơ.

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 15.

Buổi hẹn đầu tiên của bạn mà nó còn sốt sắng, hồi hộp như thế bạn sắp đi lấy chồng

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 17.

Một chút hụt hẫng khi đứa bạn thân lúc nào cũng tíu tít cạnh mình có người yêu. Hơi giống cảm giác con heo mình nuôi béo bỗng bị người khác thịt mất.

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 19.

Và rồi khi bạn thất tình, buồn bã thì ở bất kì đâu, khi nào bạn thân cũng sẽ đến bên cạnh bạn ngay thôi!

Bạn thân chính là trừ những lúc đáng ghét ra thì lúc nào tao cũng thương mày! - Ảnh 21.