Nghe lời xúi bẩy của 3 gã trai trẻ 9X, cụ bà U80 kết hôn với "con trai nuôi" và cái kết đắng ngắt

DingDang TT, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 22/04/2021

Chỉ bởi tin lời đường mật của 3 cậu "con trai nuôi", người phụ nữ U80 đam mê đầu tư ở Thượng Hải, Trung Quốc đã phải nhận trái đắng.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một vụ lừa đảo thu hút sự quan tâm khá lớn của dư luận nước này, khi một người phụ nữ tuổi ngoại thất tuần bị 3 cậu "con trai nuôi" đưa vào tròng. Không những bị lừa mất một khoản tiền lớn, người phụ nữ này còn đăng ký kết hôn với 1 cậu "con trai nuôi" của mình.

Nạn nhân là bà Trương, sinh năm 1941, sống tại quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Nghe lời xúi bẩy của 3 gã trai trẻ 9X, cụ bà U80 kết hôn với con trai nuôi và cái kết đắng ngắt - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bà lão tuổi ngoại thất tuần kết hôn cùng trai trẻ 9X

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Trương vẫn luôn duy trì sở thích đầu tư chứng khoán từ ngày trẻ của mình. Trong lúc nghiên cứu đầu tư vào công ty A nọ, bà Trương quen biết với Dư X - chuyên viên tư vấn gia nhập công ty A từ năm 2015. Dư X vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho bà Trương về các khoản đầu tư của công ty.

Qua những lần chuyện trò thân tình, Dư X dễ dàng chiếm được lòng tin của bà Trương. Dư X cũng nhanh chóng biết được địa chỉ nhà riêng của bà Trương. Chàng trai 9X thường xuyên đến nhà bà Trương chơi, 2 người thân thiết đến mức bà Trương đối đãi với Dư X như "con trai nuôi".

Năm 2017, bà Trương tâm sự với Dư X về việc đầu tư ở nơi khác thua lỗ 400 nghìn tệ (tương đương 1,42 tỷ đồng). Cậu "con trai nuôi" lập tức cùng bà Trương lên kế hoạch phục thù, và từ đó anh chàng càng năng đến nhà "mẹ nuôi" để giới thiệu cho bà về những hạng mục đầu tư đầy "tiềm năng".

Lúc đó, Dư X đã thôi việc ở công ty A, tuy nhiên hắn ta vẫn lấy danh nghĩa nhân viên công ty A để khuyên nhủ bà Trương đầu tư vào hạng mục của công ty B (mà hắn ta đã ngầm nhận), với lời cam kết sẽ đạt mức lợi nhuận lên tới 8%. Bà Trương nói bản thân hiện không còn nhiều tiền, thế là Dư X liền khuyên bà bán đi khoản đầu tư bất động sản duy nhất của mình, thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh sau khi đầu tư thành công, bà Trương có thể đổi căn hộ khác to đẹp hơn.

Nghe lời xúi bẩy của 3 gã trai trẻ 9X, cụ bà U80 kết hôn với con trai nuôi và cái kết đắng ngắt - Ảnh 2.

Đối tượng Đới X khi bị bắt

Thấy bà Trương có vẻ động lòng, Dư X bèn liên hệ với 2 đồng nghiệp cũ là Cao X và Đới X đến trợ giúp cho kế hoạch của mình. 3 gã trai trẻ vui vẻ đến nhà bà Trương ăn cơm. Bỗng chốc có hẳn 3 cậu "con trai nuôi", bà Trương hết sức mừng rỡ và càng thêm tin tưởng những lời hứa hẹn của họ.

Sau cùng, bà Trương quyết định sẽ bán căn hộ để lấy tiền đầu tư. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ lo lắng khi không còn căn hộ thì sẽ bị mất hộ khẩu. Trước tình hình này, 3 gã trai trẻ nhanh chóng bàn bạc và đưa ra quyết định sẽ để bà Trương kết hôn giả với Cao X. Như vậy thì bà Trương có thể chuyển hộ khẩu sang nhà Cao X và cuộc hôn nhân giả mạo này sẽ đập tan sự lo lắng cuối cùng trong lòng người phụ nữ đã ở tuổi gần đất xa trời.

Ngày 9/6/2017, dưới sự dẫn dắt của 3 cậu "con trai nuôi", bà Trương đã ký hợp đồng đầu tư trị giá 1 triệu tệ (tương đương 3,55 tỷ đồng) với công ty B. Đến ngày 14/6, bà Trương và Cao X lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Các "con trai nuôi" đồng loạt biến mất

Ngày 24/6, bà Trương chuyển cho Cao X khoản tiền bán nhà được trả đợt đầu là 920 nghìn tệ (tương đương 3,27 tỷ đồng). Thế nhưng, khoản tiền này không hề được chuyển cho công ty B như đã hẹn, mà bị 3 cậu "con trai nuôi" của bà Trương giữ làm của riêng.

Sau khi phân chia, cả 3 sử dụng khoản tiền vừa lừa được đi đánh bạc, ăn chơi trác táng. Tiếp đó, bà Trương lại nghe lời đường mật của chúng và tiếp tục chuyển khoản hơn 900 nghìn tệ (tương đương 3,2 tỷ đồng) nữa để "đầu tư". Khoản tiền này đa phần bị Dư X đem đi đánh bạc, dẫu vậy mỗi tháng hắn vẫn trích ra vài nghìn tệ để đưa cho bà Trương, giả vờ đó là lợi nhuận thu được từ việc đầu tư.

Cuối năm 2017, bà Trương đến gặp Dư X để hỏi về việc rút bớt một phần tiền về cho cháu gái họ mua nhà. Lúc này, Dư X đã "đốt" quá nửa số tiền của bà Trương vào những sới bạc, thế nhưng hắn cùng Cao X và Đới X vẫn nghĩ cách xoay được 300 nghìn tệ (tương đương 1,07 tỷ đồng) để đưa cho "mẹ nuôi".

Nghe lời xúi bẩy của 3 gã trai trẻ 9X, cụ bà U80 kết hôn với con trai nuôi và cái kết đắng ngắt - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Tháng 4/2018, Dư X đã thua sạch tiền của bà Trương trên chiếu bạc. Hắn ta lại tìm Cao X và Đới X thương lượng. Ý thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cả 3 quyết định sẽ đến gặp bà Trương để "nói sự thật".

Qua bản tin, bọn chúng biết việc đầu tư bên nền tảng C nọ đang gặp vấn đề, nên đã nói với bà Trương rằng: Vì cảm thấy hạng mục đầu tư của công ty B không ổn định, chúng đã tự ý đem tiền đến đầu tư ở nền tảng C. Khi bà Trương tỏ ra giận dữ, cả 3 gã đàn ông trẻ tuổi lại ra sức an ủi bà, khẳng định có thể trả lại bà khoản tiền còn lại, thậm chí sẽ đền bù cho bà bằng căn hộ đứng tên bố mẹ mình.

Thế nhưng nhiều tháng trời trôi qua, bà Trương chẳng những không nhận được bất kỳ khoản tiền nào, mà còn không thể liên lạc được với cả 3 cậu "con trai nuôi". Không thể chờ đợi thêm nữa, ngày 18/9/2018, bà Trương quyết định đến cơ quan công an quận Phổ Đà báo án.

Ngày 30/6/2020, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã ra lệnh bắt giữ Dư X, Cao X và Đới X, cả 3 bị khởi tố vì tội lừa đảo.

Ngày 20/4 vừa qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Thượng Hải đưa tin, Toà án Nhân dân quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã chính thức tuyên phạt Dư X 3 năm tù giam, nộp phạt 50 nghìn tệ (tương đương 177,53 triệu đồng); Đới X 2 năm tù giam, nộp phạt 30 nghìn tệ (tương đương 106,52 triệu đồng); Cao X 2 năm tù giam, nộp phạt 20 nghìn tệ (tương đương 71,01 triệu đồng).

Nguồn: Sohu