Bạn đã lầm nếu nghĩ núi Bà Đen chỉ có chóp tháp 986m, ẩn giữa mây trắng là một miền tiên cảnh linh thiêng tuyệt mỹ và những món ăn cực chất

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 04/06/2021

Nhắc tới núi Bà Đen Tây Ninh, người ta nghĩ ngay tới một ngọn núi quanh năm mây trắng bao phủ và khá lặng lẽ.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của những năm từ 2020 trở về trước. Núi Bà Đen của bây giờ đã được nâng cấp lên một "phiên bản" mới: Một điểm đến đa dạng trải nghiệm và "xịn xò" hơn bạn tưởng rất nhiều.

Quên khung cảnh nhếch nhác của những đợt đi lễ đầu năm và chóp tháp cô đơn giữa mây trắng đi, núi Bà Đen đã "biến hình" thành điểm check-in hot rần rần như thế này đây

Hẳn bạn còn nhớ khung cảnh tấp nập ngược xuôi vào dịp Lễ vía Bà hay Hội xuân núi Bà Đen hai năm về trước. Từng dòng người chen nhau đi lễ, xếp hàng "xí chỗ" từ đêm hôm trước chỉ để lên được núi. Nóng bức, mệt mỏi, rác thải là nỗi ám ảnh của điểm đến nổi tiếng khắp khu vực phía Nam này mỗi dịp lễ hội.

Nếu không "gặp" núi Bà Đen trong một diện mạo đông đúc như thế, thì bạn chỉ có thể khám phá một thái cực đối lập: Lặng lẽ giữa rừng xanh. Nếu có đủ sức khỏe để đi bộ mấy tiếng đường rừng, bạn sẽ lên được tới đỉnh núi Bà Đen huyền thoại, đặt tay lên chóp tháp được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ để thu trọn Tây Ninh trong tầm mắt. Nhưng ngoài chóp tháp kim loại lạnh hơi sương và mây trắng bao quanh, thì... không còn gì cả.

Nhưng bây giờ...

Bất cứ thời điểm nào trong năm, núi Bà Đen cũng chào đón "khách đến chơi nhà" bằng một chuyến vi vu giữa lưng chừng trời cực chill và triền hoa rực rỡ giữa mây trắng nắng vàng.

Bạn đã lầm nếu nghĩ núi Bà Đen chỉ có chóp tháp 986m, ẩn giữa mây trắng là một miền tiên cảnh linh thiêng tuyệt mỹ và những món ăn cực chất - Ảnh 1.

Khu du lịch Sun World BaDen Mountain đi vào hoạt động từ đầu năm 2020 đã hô biến nơi đây thành một điểm du lịch hấp dẫn đúng nghĩa. Không cần phải xếp hàng từ đêm đến nghẹt thở nữa, hai tuyến cáp treo xuất phát từ nhà ga cáp treo đạt kỷ lục Guinness thế giới sẽ đưa bạn lướt giữa tầng không chỉ chưa đầy 10 phút để đến Chùa Bà hoặc chinh phục nóc nhà Nam Bộ mà bạn mơ ước bấy lâu.

Bạn đã lầm nếu nghĩ núi Bà Đen chỉ có chóp tháp 986m, ẩn giữa mây trắng là một miền tiên cảnh linh thiêng tuyệt mỹ và những món ăn cực chất - Ảnh 2.

Nếu đi cáp lên đỉnh núi sớm hoặc muộn hẳn trong ngày, thì đảm bảo đến 90% là bạn sẽ có một cú "cân đẩu vân" xuất sắc, khi cabin cáp treo chầm chậm đi thẳng vào giữa cụm mây trắng xốp mát lạnh lơ lửng bên sườn núi, rồi nhẹ nhàng đáp xuống nhà ga Vân Sơn đủ sắc màu.

Bạn đã lầm nếu nghĩ núi Bà Đen chỉ có chóp tháp 986m, ẩn giữa mây trắng là một miền tiên cảnh linh thiêng tuyệt mỹ và những món ăn cực chất - Ảnh 3.

Rác thải được dọn sạch, hàng trăm nghìn gốc hoa được ươm trồng trổ bông rực rỡ trên đỉnh núi. Khu du lịch cũng trang hoàng lại diện mạo cho đỉnh núi bằng những góc tiểu cảnh sinh động, từ đôi chim câu béo tròn dễ thương bằng đá núi, đàn hồng hạc mảnh mai nhởn nhơ trên đám lá non, đến góc trời Âu lãng mạn với cối xay gió "đổi áo" theo mùa.

Từ người già cho tới người trẻ, từ gia đình cho tới các cặp đôi cô dâu chú rể, ai cũng nô nức lên Núi Bà của hiện tại. Bởi vì chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp chất lừ!

Bạn đã lầm nếu nghĩ núi Bà Đen chỉ có chóp tháp 986m, ẩn giữa mây trắng là một miền tiên cảnh linh thiêng tuyệt mỹ và những món ăn cực chất - Ảnh 4.

Đây cũng là nơi ngự tọa tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi

Thưởng thức ẩm thực "trên mây" thế này mới chất chứ!

Đi ra khỏi ga Vân Sơn trên đỉnh núi, bạn chỉ cần quẹo trái, đi một đoạn là đến chỗ "no quên lối về" rồi.

Phía bên ngoài là các gian hàng nhỏ bán đủ món ăn, từ món chính cho tới món vặt, từ đặc sản bánh canh Trảng Bàng Tây Ninh trứ danh cho tới bún chả, phở bò Hà Nội chính hiệu. Mấy nhóc tì thì chắc chắn sẽ thích mê hot dog, bánh tráng nướng thơm lừng.

Nếu tiếp tục rẽ trái vào bên trong, bạn sẽ tới nhà hàng trên ngọn núi cao nhất Nam Bộ: Nhà hàng Vân Sơn.

Bạn đã lầm nếu nghĩ núi Bà Đen chỉ có chóp tháp 986m, ẩn giữa mây trắng là một miền tiên cảnh linh thiêng tuyệt mỹ và những món ăn cực chất - Ảnh 5.

Vòm trần cao, bốn bề được làm bằng những mảng kính lớn hướng tầm mắt bạn ra vườn hoa và bốn bề mây núi. Vào những ngày trời nhiều mây, còn gì thích thú hơn nhẩn nha tận hưởng gần 80 món đủ vị trong lúc ngắm nhìn mây bay bay ngoài khung cửa.

Nhớ thưởng thức bánh xèo ở đây nhé, đảm bảo bạn "ăn là ghiền" vì hương vị cực kỳ đặc biệt.

Check-in những điểm đến "made in Tây Ninh" chất lừ quanh núi Bà Đen

Đầu tiên là hồ Dầu Tiếng, một trong những công trình thủy nông nhân tạo lớn tại Việt Nam. Hồ gồm nhiều đảo và bán đảo được phủ xanh bởi cây rừng, mỗi mùa hồ lại có vẻ đẹp rất riêng, khi mênh mang nước lấp lánh trong ánh chiều vàng, khi cạn lại trở thành một "thung lũng" nhỏ nơi những đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ.

Bạn đã lầm nếu nghĩ núi Bà Đen chỉ có chóp tháp 986m, ẩn giữa mây trắng là một miền tiên cảnh linh thiêng tuyệt mỹ và những món ăn cực chất - Ảnh 6.

Gần núi Bà Đen hơn là thung lũng Ma Thiên Lãnh và hồ núi đá. Đi chơi ở đây lý tưởng nhất là dùng xe gắn máy, lướt đi giữa vòm cây xanh mướt. Bạn sẽ lần lượt đi qua những vạt rừng vàng trĩu xoài núi Bà, những vườn mãng cầu đặc sản, và rồi dừng lại ở một cái hồ xanh biếc bao bọc bởi cây, nằm lọt thỏm giữa thung lũng thật an nhiên.

Bạn đã đói bụng chưa? Vừa hay trên đường trở về lại có một quán gà nướng Ma Thiên Lãnh ngon bá cháy. Ở đây chỉ có gà và thịt heo nướng, ăn kèm với nộm hoa chuối và cháo. Những miếng gà vàng ruộm tí tách trên bếp than hồng thơm lừng quả là "kết thúc có hậu" cho một chuyến đi thật là giàu trải nghiệm phải không nào?

Chừng đó đã đủ háo hức để đến Tây Ninh ngay khi có thể chưa?