Ở tuổi 34, chị Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1991, ở quận 12, TP.HCM, kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp) đã là mẹ của 7 đứa trẻ, 4 trai, 3 gái, lần lượt là: Đăng Khôi (SN 2012), Đăng Cơ (SN 2015), cặp sinh đôi Đăng Vương và Nhất Phi (SN 2020), cặp sinh đôi Đăng Thy và Nhất Thy (SN 2021) và Nhất Di (SN 2024). Thông tin khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ.
Chia sẻ với chúng tôi, bà mẹ đông con tâm sự chị mang thai 7 bé hoàn toàn tự nhiên. Ban đầu, chị Ngọc thậm chí còn được xem là chậm con khi kết hôn xong, “thả” mãi mà không có tin vui, phải đi chữa cả Đông y lẫn Tây y. 2 năm sau khi cưới, chị Ngọc mới có thai, sinh bé trai đầu lòng. 3 năm sau, chị sinh con thứ 2.
Có 2 bé trai, vợ chồng chị Ngọc mong mỏi có thêm một “tiểu công chúa”. Để tự nhiên mãi không có, vợ chồng chị quyết định can thiệp y khoa. Song sau 3 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm không thành, người phụ nữ quyết định bỏ cuộc.
Vợ chồng chị Hồng Ngọc, hiện ở quận 12, TP.HCM.
Chị Ngọc đã sinh 7 em bé, trong đó có 2 cặp sinh đôi 1 trai, 1 gái đều là tự nhiên.
Niềm vui đến bất ngờ khi vào năm 2020, chị Ngọc phát hiện mang thai cặp sinh đôi tự nhiên, 1 trai, 1 gái là Đăng Vương và Nhất Phi. Đặc biệt hơn sau khi sinh cặp sinh đôi này không lâu, vào năm 2021, chị Ngọc tiếp tục phát hiện mang thai thêm 1 cặp sinh đôi nữa, cũng là 1 trai, 1 gái.
“Những lần trước mình mang thai đều bị nghén nặng nhưng lần đó lại không hề có biểu hiện gì. Đến khi biết thì thai đã được 4 tháng, 2 vợ chồng vừa vui vừa ngỡ ngàng”, chị Ngọc chia sẻ. Năm 2024, chị Ngọc tiếp tục mang thai, sinh 1 bé gái.
Từ mong muốn có thêm 1 cô con gái, chị Ngọc bất ngờ đón thêm 5 em bé chỉ trong vòng 4 năm. Yêu con nít và cũng có điều kiện kinh tế nên sự xuất hiện của các bé khiến 2 vợ chồng rất hạnh phúc.
Những lần mang thai, sinh nở của chị Ngọc diễn ra tương đối thuận lợi. Chỉ có 2 lần mang thai đôi là vất vả, nặng nề hơn ở những tháng cuối. Ngoài ra, trong lần mang thai cặp sinh đôi thứ 2, bà mẹ 9x phải cẩn trọng hơn, tránh tăng cân quá nhiều do 2 lần mang thai đôi rất sát nhau, lại sinh mổ, có nguy cơ bị vỡ tử cung. Ngoài lần đầu sinh thường, 4 lần còn lại, chị Ngọc đều sinh mổ.
“Lần sinh con đáng nhớ nhất có lẽ là lần sinh cặp sinh đôi thứ 2. Lần đó, mình gần như phải mổ cấp cứu, không có sự chuẩn bị gì. Mỗi lần sinh con, mình chỉ thuê giúp việc trong tháng, sau đó là hai vợ chồng tự lo. Ông bà nội, ngoại đều ở nước ngoài. May mắn là mình có một người bạn đồng hành “rất ra gì và này nọ”. Anh giúp mình nấu cơm, giặt giũ quần áo, dạy con cái học hành,...
Mỗi ngày, gia đình mình thường thức dậy lúc 6 giờ, 2 bé lớn được ba đưa đi học trước. Trong lúc này, mình qua phòng gọi các bé nhỏ dậy, các con tự đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, trừ bé út thì mình giúp. Mình cột tóc, cho các con uống vitamin.
Ông xã là người hỗ trợ chị Ngọc rất nhiều trong việc nhà cửa, căm con.
5 em bé chào đời trong vòng 4 năm.
Sau đó, ba về tiếp tục chở 5 bé nhỏ đến trường. Khi các con đi học hết thì vợ chồng mình bắt đầu bắt tay vào xử lý công việc, nhà cửa. Rất may là công việc của cả 2 không gò bó nên có thời gian cho gia đình.
Nếu công việc có vấn đề gì thì 2 vợ chồng sẽ ra ngoài xử lý, còn nếu không thì chúng mình chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng để chiều các con đi học về là có đồ ăn luôn; cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp quần áo,...
Đến chiều khi các bé về là ăn cơm chiều. Mình chia cơm vào khay, cho các con ngồi tự xúc ăn như ở lớp. Sau đó, các bé nghỉ ngơi, vui chơi, tắm rửa. 2 bé lớn đã hỗ trợ được bố mẹ rất nhiều, từ việc nhà đến chăm em bé. Buổi tối, các con uống sữa rồi tự lên giường đi ngủ. 2 anh lớn có thể xem tivi thêm một lúc. Các bé nhà mình đều ngủ riêng từ khi sinh ra.
Khi các con ngủ hết, vợ chồng mình mang quần áo ra ủi, bỏ vào ba lô cho các con đi học vào buổi sáng hôm sau. 21 giờ là xong việc, chúng mình cảm thấy mọi thứ cũng bình thường, không quá vất vả”, chị Ngọc tiết lộ.
Các bé lớn cũng đã biết giúp mẹ chăm sóc em, làm việc nhà.
Vợ chồng chị Ngọc tự chăm con, không thuê giúp việc, không nhờ ông bà.
Trong cuộc trò chuyện, chị Ngọc nhiều lần “flex” về người bạn đời. Nhờ có anh mà dù có 7 đứa con nhưng chị không bị stress. Lần stress nhất có lẽ là khi đi sinh cặp sinh đôi thứ 2. Chị Ngọc ở bệnh viện thuê dịch vụ chăm sóc cả 3 mẹ con. Ông xã đưa chị vào viện rồi phải về chăm sóc các bé ở nhà. Chị cảm thấy buồn, thương vì không thể hỗ trợ được cho chồng, để anh ấy một mình lo việc ở nhà.
Mỗi ngày, lo xong cho bọn trẻ, vợ chồng chị Ngọc lại dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư, không để đối phương bị lạc lõng.
Chị Ngọc không ôm ấp các con quá nhiều, dạy các bé tự lập từ sớm, yêu thương và san sẻ lẫn nhau, anh lớn chăm sóc em bé giúp ba mẹ hoặc đứng ra giải quyết giúp ba mẹ mỗi lần các em tranh giành đồ chơi. Điều đó vừa khiến vợ chồng chị Ngọc không quá vất vả chăm con mà các bé cũng không tị nạnh nhau việc ai được mẹ yêu hơn?
Về chi phí nuôi con, bà mẹ đông con tiết lộ, riêng chi phí học hành, ăn uống, vui chơi mỗi tháng của các bé hết khoảng 100 triệu đồng, chưa tính tiền quần áo. Vợ chồng chị Ngọc có điều kiện kinh tế khá, họ cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo về chi phí nuôi con từ trước khi các bé chào đời.
Mỗi tháng, vợ chồng chị Ngọc chi khoảng 100 triệu đồng nuôi con, chưa tính chi phí quần áo.
Người ta vẫn nói, phụ nữ khi sinh con xong, sức khỏe sẽ giảm sút rất nhiều, với chị Ngọc, dù đã có 7 em bé song chị vẫn “flex” rằng sức khỏe của bản thân khá tốt. Bà mẹ U35 thường xuyên đi spa chăm sóc sắc đẹp, bổ sung đầy đủ vitamin, thuốc bổ. So với thời con gái thì chắc chắn không bằng nhưng chị hiện tại, chị Ngọc cũng chưa thấy cơ thể có biểu hiện yếu ớt, ốm bệnh, sức khỏe tinh thần cũng rất tốt.
Mẹ 7 con không muốn đưa lời khuyên cho ai bởi mỗi người một quan điểm, suy nghĩ và hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên với chị Ngọc, để tự tin sinh và nuôi dưỡng tốt cho 7 em bé là nhờ phía sau chị luôn có một người chồng vững chãi, biết yêu thương, san sẻ, chăm chút cho gia đình, vợ con. Điều quan trọng nữa là phải yêu thương con nít, có tinh thần vững.
“ Nhiều người có 1-2 đứa con đã thấy đau đầu rồi, cho nên sinh nhiều con như mình là tinh thần phải vững. Kinh tế chỉ là một phần thôi, có nhiều người giàu có những họ vẫn quyết định chỉ sinh 1-2 đứa con để dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống ”, chị Ngọc bộc bạch.
Trong tương lai, khoảng 5-6 năm nữa, nếu hai vợ chồng vẫn còn “nghiền” trẻ con thì chị Ngọc sẽ tính chuyện sinh thêm 1 em bé nữa.
Ảnh: NVCC