Bà mẹ 3 con khóc ngất khi nghe tin chồng tai nạn trên đường đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19

Ngọc Tú, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 12:11 09/10/2021

Trên đường chạy xe máy về quê tránh dịch Covid-19, xe của anh Hạnh đâm vào đuôi 1 chiếc xe tải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ở quê nhà, người phụ nữ 3 con nghe tin đã khóc ngất.

Tai nạn tang thương trên đường về quê tránh dịch Covid-19

Ngày 9/10, ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, nạn nhân Trần Văn Hạnh (41 tuổi, trú xóm Vĩnh Thành) bị tai nạn tử vong tại tỉnh Quảng Nam trong khi chạy xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch có hoàn cảnh khó khăn. Hiện chính quyền địa phương đã xuống động viên, giúp đỡ gia đình chuẩn bị lo tang lễ.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 8/10, anh Hạnh đi xe máy chở theo một người bạn cùng quê về tránh dịch. Khi đi đến địa phận huyện Thăng Bình (gần đến ngã tư Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải gặp sự cố đang dừng bên đường.

Bà mẹ 3 con khóc ngất khi nghe tin chồng tai nạn trên đường đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn khiến anh Hạnh tử vong tại chỗ, người bạn đi cùng bị thương được đưa đi cấp cứu. Thời điểm gặp nạn, thời tiết trên địa bàn có mưa, tầm nhìn hạn chế có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời liên hệ về chính quyền địa phương, người thân nạn nhân để đến nhận thi thể.

Bà mẹ 3 con khóc ngất khi nghe tin chồng tai nạn trên đường đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương cấp xã đến thăm hỏi, động viên để hỗ trợ gia đình

Ở quê nhà, nghe tin dữ báo về chồng gặp tai nạn tử vong trên đường về quê, chị Nguyễn Thị Nhung liên tục ngất xỉu vì quá sốc. Mỗi lúc tỉnh dậy, chị lại ôm 3 con nhỏ mà gào khóc trong đau đớn.

Căn nhà cấp 4 xập xệ của chị Nhung vốn yên bình, lặng lẽ nay tang thương những tiếng khóc nỉ non. Biết gia đình chị Nhung gặp tin buồn, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng cũng sang động viên, thăm hỏi. Không ai bảo ai, mỗi người một tay giúp đỡ gia đình chị chuẩn bị lo thủ tục mai táng cho chồng.

Bà mẹ 3 con khóc ngất khi nghe tin chồng tai nạn trên đường đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Chị Nhung bên 3 đứa con nhỏ mà đau đớn khóc thương chồng (Ảnh: Đ.Lam)

Trong tiếng khóc nghẹn ngào, chị Nhung kể, vào trưa cùng ngày, anh Hạnh có gọi điện về thông báo mấy anh em bạn bè góp tiền mua được 4 cái xe máy chạy về quê để tránh dịch. Hiện đoàn đã đi đến tỉnh Quảng Nam và đang nghỉ ăn trưa.

Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, anh Hạnh dặn vợ sang hỏi chính quyền xóm, xã về việc khi đến nhà sẽ cách ly ở đâu cho tiện. Sau khi hoàn thành cách ly mới về thăm vợ con. Vậy mà cuộc điện thoại chưa dứt, lời hứa chưa thành thì anh Hạnh đã gặp nạn thương tâm.

Bà mẹ 3 con khóc ngất khi nghe tin chồng tai nạn trên đường đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Chồng là trụ cột gia đình đã mất đi để lại người vợ cùng 3 con nhỏ khiến ai cũng xót xa. Ở trên giường, chị Nhung liên tục gào khóc. Người thân, hàng xóm phải túc trực xung quanh để chăm sóc, xoa bóp cho chị Nhung.

Vào miền Nam làm thuê nhưng nhiều tháng nay không có việc làm

Người thân nạn nhân Hạnh cho biết, thời gian trước anh Hạnh cùng một số người cùng quê vào miền Nam đi đánh cá biển thuê để mưu sinh, gửi tiền về cho vợ nuôi con ăn học.

Tuy nhiên, thời gian gần đây do ảnh hưởng dịch Covid-19, anh Hạnh phải lên bờ ở Vũng Tàu mà không có việc làm. Nhiều tháng nay anh Hạnh không có việc làm nên không có thu nhập. Anh Hạnh sau đó cùng những người ở đây bàn nhau mua xe máy chạy về quê để ổn định cuộc sống.

Bà mẹ 3 con khóc ngất khi nghe tin chồng tai nạn trên đường đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19 - Ảnh 5.

5h sáng, xe đưa thi thể nạn nhân Hạnh đã về đến quê nhà

"Anh Hạnh là trụ cột trong gia đình giờ mất đi để lại mẹ và 3 con nhỏ tội nghiệp. Con lớn của anh ấy mới học lớp 9, con nhỏ nhất mới học lớp 4. Rất đáng thương. Trước mắt chính quyền xã đã xuống động viên gia đình vượt qua mất mát đau thương và hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng để gia đình làm tang lễ", Chủ tịch UBND xã Đồng Văn chia sẻ.

Được biết, sau khi nhận tin báo, người thân trong gia đình nạn nhân đã tức tốc vào Quảng Nam để đón nhận thi thể. Đến 5h sáng 9/10, thi thể nạn nhân Hạnh đã được đưa về đến quê nhà để chuẩn bị thủ tục mai táng.

Bà mẹ 3 con khóc ngất khi nghe tin chồng tai nạn trên đường đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Ban Chỉ đạo phòng dịch xã Đồng Văn có mặt để triển khai các công tác phòng dịch trong quá trình diễn ra tang lễ

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng dịch của xã Đồng Văn đã có mặt triển khai các công tác phun khử khuẩn, phòng chống dịch trong quá trình diễn ra tang lễ nạn nhân.

Được biết, trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Hạnh, rất nhiều người cũng đã chia sẻ sự việc trên mạng xã hội và kêu gọi để động viên, giúp đỡ gia đình nạn nhân Hạnh vượt qua mất mát đau thương này.

Mọi thông tin chi tiết, độc giả có thể gửi ủng hộ, chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân vào tài khoản của vợ chồng em trai chị Nguyễn Thị Nhung (vợ nạn nhân Hạnh).

STK 6100205500888 (Nguyễn Bá Hải - Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Chiểu, Thủ Đức - SĐT: 0974.272.816); Hoặc STK 31410000690046 ngân hàng BIDV Trần Thị Hường - SĐT 0977.434.011.

SĐT ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn: 0948.354.777.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày