Một phụ nữ độc thân 66 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã chi gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng) cho việc mua sắm trực tuyến trong một năm. Bà đã chất đầy nhà của mình bằng các gói hàng chưa mở đến nỗi bà phải bò và ngủ giữa đống đồ. Tình trạng này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Theo báo cáo của Qilu Evening News, bà Vương, sống trong một khu phố ở quận Gia Định, Thượng Hải, đã nghiện mua sắm trực tuyến trong những năm gần đây. Ngoài việc chất đầy nhà của mình bằng các gói hàng, bà còn thuê thêm một căn hộ 90 mét vuông gần đó để chứa đồ. Bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái, nhiều cư dân đã phàn nàn về mùi hôi từ nhà của bà Vương và sự xuất hiện của gián và các loài côn trùng khác, gây ra các mối lo ngại về hỏa hoạn và vệ sinh.
Mùi hôi thối bốc ra từ nhà bà Vương đã khiến hàng xóm phản đối.
Một cư dân họ Lục sống gần đó cho biết: "Mỗi sáng, khi tôi mở cửa, có một mùi hôi không thể tả được bốc ra." Hình ảnh chụp vào tháng 5 năm ngoái cho thấy các gói hàng trong nhà bà Vương đã chất đống gần tới trần nhà, không còn chỗ để đặt chân.
Nghiên cứu cho thấy, chứng rối loạn tích trữ phổ biến hơn ở người cao tuổi, có thể liên quan đến các bệnh tâm thần khác, bao gồm cả bệnh Alzheimer và trầm cảm.
Ngoài việc thỏa mãn thú vui mua sắm, bà Vương muốn tiêu tiền để mọi người ngại không dám đến vay mình
Bà Vương nói với các phóng viên rằng ngoài cảm giác "hào hứng" khi mua sắm, lý do bà tiêu tiền một cách điên cuồng là vì bà lo sợ người khác sẽ đến vay tiền. Bà nói: "Sau khi bán căn nhà ở trung tâm thành phố và chuyển đến Gia Định, tôi sợ người khác sẽ biết tôi có tiền và đến vay. "Thà tiêu hết tiền còn hơn, để người khác thấy không dễ mở lời." Bà thường mua các mặt hàng không thiết yếu như vàng, trang sức, đồ sưu tầm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và thường mua nhiều món cùng một lúc.
Phóng viên được biết con gái bà Vương đã định cư ở nước ngoài và ít khi giao lưu với người thân. Chính quyền địa phương đã nhiều lần liên lạc với gia đình bà với hy vọng tìm được giải pháp dựa trên sự quan tâm chăm sóc của gia đình, nhưng không nhận được phản hồi. Cuối cùng, với sự đồng ý của bà Vương, chính quyền địa phương đã bố trí nhân lực đến dọn dẹp đống đổ nát, tạm thời cải thiện điều kiện sống của bà.
Nguồn: Yahoo News