Ba Duy - Nam Thương: "Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 04/01/2018

Tư tưởng ăn Tết truyền thống nhưng vẫn dễ chịu như thế này, bảo sao cặp đôi Ba Duy – Nam Thương không trở thành hình mẫu của nhiều gia đình trẻ!

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Tết cổ truyền, dịp nghỉ lễ được trông chờ nhất trong năm sẽ tới. Nếu như với người trẻ, Tết là những rộn ràng, háo hức khi cùng nhau mua sắm, đi chơi hái lộc thì với những ai đã có gia đình, đặc biệt là phái đẹp, Tết cũng là thời điểm khơi gợi nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Cặp vợ chồng hot nhất mạng xã hội Ba Duy – Nam Thương không phải ngoại lệ. Trong những ngày sát Tết, cộng đồng “bàn phím” càng tò mò hơn, vì không biết cách cặp vợ chồng trẻ này đón Tết thế nào, liệu những đôi uyên ương 9x hot như họ có ăn Tết theo cách truyền thống hay không?

Ba Duy - Nam Thương: Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!” - Ảnh 1.

Ba Duy - Nam Thương: Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!” - Ảnh 2.

Ba Duy – Nam Thương, một trong 3 gia đình hot nhất mạng xã hội hiện nay

“Bỏ Tết cổ truyền là từ bỏ cái gốc của mình!”

Kế hoạch Tết năm nay của gia đình Ba Duy – Nam Thương như thế nào?

Nam Thương: Mình sẽ ăn Tết ở Hà Nội để tận hưởng bầu không khí truyền thống cùng gia đình chồng, gặp gỡ bạn bè nữa. Mùng 3, cả nhà sẽ về quê thăm ông bà, họ hàng. Mình thích Tết truyền thống, ấm áp bên gia đình, thích hít hà hương thơm của lá mùi, cùng quây quần bên mâm cơm 30, rồi đi chúc Tết người thân, cảm giác rất ấm áp, sum vầy.

Đón Tết theo cách truyền thống, đồng nghĩa với việc người phụ nữ khá bận rộn với bếp núc, nhà cửa. Nhiều nàng dâu mới, vợ trẻ cảm thấy chưa thoải mái vì quá vất vả, phải tuân thủ nhiều quy tắc truyền thống. Cá nhân Nam Thương thì sao?

Nam Thương: Mình là người thích nấu ăn, coi chăm sóc gia đình là việc mà mỗi phụ nữ nên làm, quan trọng là biết cân đối mọi thứ. May mắn thay, gia đình nhà chồng cũng rất hiểu và giúp đỡ, cho nên mình không cảm thấy gò bó.

Ba Duy - Nam Thương: Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!” - Ảnh 3.

Dù bận rộn, Nam Thương vẫn cố gắng chu toàn gia đình trong dịp lễ, Tết

Bố mẹ chồng khá tâm lý và thông cảm vì mình vẫn còn đang đi học, đi làm, lại cộng thêm việc có con nhỏ nữa, nên giúp đỡ rất nhiều công việc bếp núc khi Tết đến. Con bận thì mẹ giúp đỡ và ngược lại, còn bình thường thì hai mẹ con cùng nhau làm. Những lúc như thế, mình cảm thấy thật sự rất vui và cảm nhận được tình cảm gia đình gắn kết rõ ràng.

Không giống như gia đình Duy - Thương, một số người nổi tiếng nói rằng, họ quá bận rộn, sát Tết vẫn phải hoàn tất nhiều công việc nên khó lòng chu toàn cho ngày lễ. Hai bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Thực ra, bọn mình chưa ở trong hoàn cảnh của họ nên không đánh giá gì cả. Hai vợ chồng chỉ nghĩ rằng, một năm có gần 300 ngày cho công việc và chỉ có 7 ngày trọn vẹn cho gia đình. Vì vậy, không nên dùng bất cứ lý do nào để biện minh, mà quên mất rằng mình cần phải về với cha mẹ, và cũng là lúc bản thân mình cần nghỉ ngơi sau một năm làm việc. Có như vậy thì mới tiếp thêm tinh thần để làm tốt công việc trong năm mới được!

Bản thân Nam Thương đi lấy chồng xa gia đình bố mẹ một năm chỉ về thăm nhà đôi ba lần nên rất trân trọng giây phút được ở cạnh bố mẹ.

Ba Duy - Nam Thương: Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!” - Ảnh 4.

Thích không khí Tết truyền thống nên 2 năm qua, gia đình Thương – Duy thường ăn Tết ở nhà, với không gian đậm chất cổ truyền như thế này đây!

Hào hứng với Tết như vậy, chắc hẳn hai bạn không ủng hộ việc bỏ ngày nghỉ lễ truyền thống này?

Nam Thương: Chắc chắn là không rồi! Tết cổ truyền có phong vị riêng, để lại nhiều kỷ niệm ấu thơ và là thời khắc gắn kết gia đình. Bỏ Tết là bỏ đi phong tục truyền thống, chẳng khác nào ta đang từ bỏ cái gốc của mình, bỏ toàn bộ phần lễ, các trò chơi dân gian, mất đi nét sinh hoạt văn hóa, tinh thần. Tết còn mang ý nghĩa bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, lưu truyền tinh hoa để làm nên đặc trưng, bản sắc dân tộc ta nữa!

Ba Duy: Một vài năm gần đây, có ý kiến cho rằng, Tết truyền thống đang mất dần ý nghĩa, thậm chí là một gánh nặng. Nhưng theo mình, Tết chỉ mất ý nghĩa khi chúng ta không còn thực sự chú ý, Tết là dịp để sẻ chia, để mọi người san sẻ gánh nặng cho nhau. Cá nhân Duy vẫn giúp vợ bằng cách lên danh sách chi tiêu, cùng vợ sắm sửa đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị có Tết ấm áp, thậm chí là vào bếp cho dù khá vụng (cười).

Ba Duy - Nam Thương: Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!” - Ảnh 5.

Ba Duy - Nam Thương: Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!” - Ảnh 6.

Ông bố trẻ Ba Duy luôn sẵn sàng giúp đỡ vợ để cả gia đình cùng hưởng một cái Tết ấm áp theo cách truyền thống nhưng người phụ nữ không vất vả, bận rộn.

Ba Duy: “Tự hỏi bản thân làm được gì trong Tết, mà đòi hỏi nhiều ở phụ nữ?”

Trong một bài phỏng vấn, Nam Thương từng chia sẻ, từ ngày lấy chồng có con, bạn đã biết chăm chút nhiều hơn đến gia đình, học nhiều món ngon. Bạn tự nguyện hay miễn cưỡng lùi về phía sau để trở thành người phụ nữ của gia đình?

Nam Thương: Mình hài lòng chứ, hoàn toàn không miễn cưỡng. Bản thân Thương và có lẽ là nhiều người phụ nữ khác nữa cũng thấy vui khi vào bếp, nấu ăn cho gia đình, cho những người thân yêu của mình, nhất là trong dịp Tết.

Đôi khi vì muốn chu toàn cho Tết như thế, phụ nữ cảm thấy hơi mệt mỏi, Nam Thương thì sao?

Nam Thương: Mình vẫn luôn cố chu toàn cho gia đình nhưng không cố quá sức. Tết trọn vẹn không phải cầu kỳ quá. Vẫn có các bữa truyền thống, nhưng đôi khi cũng có thể đổi món, với những món ăn đơn giản, mà hương vị đa dạng như mì chẳng hạn. Có lúc đi chúc Tết về bận, lại thêm con nhỏ, mình úp bát mì Cung Đình tôm chua cay hay bò hầm. Hai vợ chồng xì xụp ăn mà thấy ấm lòng lắm. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản là đấy chứ đâu!

Ba Duy - Nam Thương: Đừng viện cớ bận rộn để bỏ bê gia đình trong dịp Tết!” - Ảnh 7.

Bên cạnh các món Tết truyền thống, gia đình Ba Duy – Nam Thương cũng đổi món, giải ngấy với những món ăn như mì Cung Đình 7 hương vị thơm ngon, gắn kết yêu thương.

Ba Duy: Mình thích cách ăn Tết truyền thống nhưng không bắt vợ phải quá cầu kỳ. Đôi khi phải tự hỏi bản thân mình làm được gì mà đòi hỏi nhiều ở phụ nữ?

Năm mới sắp cận kề, hai bạn có lời chúc gì gửi tới mọi người và đặc biệt là những gia đình trẻ?

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết, Duy và Nam Thương chúc mọi người một năm vui vẻ, an lành, với nhiều hy vọng và dự định mới. Đặc biệt, với các cặp vợ chồng trẻ, chúc các bạn sẽ có những khoảnh khắc yêu thương, sum vầy, ấm cúng bên gia đình trong ngày lễ cổ truyền. Cũng hy vọng rằng, các cặp đôi sẽ luôn yêu và trân trọng những giá trị truyền thống, để mỗi kỳ nghỉ Tết dân tộc mãi là một kỷ niệm khó quên xuyên suốt một năm dài lao động mệt mỏi của mỗi người!

Cám ơn Ba Duy – Nam Thương vì những chia sẻ!