Argentina thoát thua nghẹt thở phút 90+16, Tây Ban Nha suýt ôm hận trước đại diện châu Á

TIỂU LÂM MỘC, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 22:30 24/07/2024
Chia sẻ

Trong khi Argentina thoát hiểm vô cùng nghẹt thở thì Tây Ban Nha cũng gặp khó khăn rất lớn trước Uzbekistan ở lượt trận mở màn Olympic Paris 2024.

ARGENTINA GÂY THẤT VỌNG

Tại lượt trận mở màn bảng B, Olympic Argentina được đánh giá nhỉnh hơn so với Morocco. Dù không có siêu sao Messi nhưng đội bóng xứ Tango vẫn sở hữu một số cầu thủ từng vô địch World Cup 2022 và Copa America 2024, tiêu biểu là tiền đạo Julian Alvarez và hậu vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi. Chính HLV Mascherano còn mạnh miệng tuyên bố Argentina là ứng viên vô địch ở Thế vận hội Paris.

Thế nhưng, khi hàng tấn công tỏ ra cực kỳ bế tắc, Argentina đã phải nhận những cú đòn chí mạng từ Morocco.

Suốt 45 phút của hiệp 1, Argentina không thể tung ra được một pha dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành Morocco. Tiền đạo chủ lực Alvarez đói bóng, không có cơ hội để đe doạ khung thành đối phương, trong bối cảnh hàng phòng ngự Morocco thi đấu quá chặt chẽ.

Đúng vào thời điểm nhạy cảm khi hiệp 1 chuẩn bị khép lại (phút 45+2), lưới của Argentina đã phải rung lên sau pha phản công của Morocco. Các cầu thủ áo đỏ phối hợp như chỗ không người trong vòng cấm của Argentina. Achraf Hakimi nhận bóng sau cú giật gót của đồng đội, sau đó thoải mái căn ngang vào khu vực 5m50 để Rahimi đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Trong tình huống này, Otamendi và các đồng đội đã chơi rất thiếu tập trung.

Argentina thoát thua nghẹt thở phút 90+16, Tây Ban Nha suýt ôm hận trước đại diện châu Á- Ảnh 1.

Cầu thủ Morocco ăn mừng bàn mở tỷ số.

Việc chịu bàn thua khiến Olympic Argentina buộc phải dâng cao đội hình sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, khi hàng công còn chưa tìm ra phương án tiếp cận khung thành đối phương thì Argentina lại phải nhận thêm bàn thua vì lỗ hổng phòng ngự.

Phút 50, cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất - Otamendi phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Trọng tài không cần xem VAR mà lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Rahimi trên chấm 11 tung ra cú sút chìm cực hiểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Morocco.

Hai bàn thua giống như những gáo nước lạnh dội vào danh dự của Argentina. Các học trò của Mascherano càng đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 69. Giuliano Simeone, con trai HLV Diego Simeone là người chọn vị trí và dứt điểm chuẩn xác sau pha phối hợp khá mạnh lạc của đại diện Nam Mỹ.

Argentina thoát thua nghẹt thở phút 90+16, Tây Ban Nha suýt ôm hận trước đại diện châu Á- Ảnh 2.

Argentina thoát thua phút 90+16.

Những phút còn lại của trận đấu diễn ra căng thẳng. Hiệp 2 có thêm tới 16 phút bù giờ. Đến phút 90+15, tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về Morocco. Tất cả đều nghĩ Argentina sẽ nếm trải thất bại nhưng cao trào xảy ra đúng phút bù giờ cuối cùng.

Với 4 pha dứt điểm liên tiếp, Argentina đưa bóng dội xà ngang 2 lần nhưng vẫn có bàn ở tình huống dứt điểm quyết định. Bàn thắng được tính cho Cristian Medina với cú sút bồi.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2 đầy nghẹt thở. Đây là kết quả có phần may mắn cho Argentina và cũng rất đáng tiếc với Morocco.

Tỷ số chung cuộc: Argentina 2-2 Morocco

Ghi bàn:

Argentina: Giuliano Simeone (69'), Cristian Medina (90+16').

Morocco: Rahimi (45+2, 50'),

Đội hình xuất phát:

Argentina: Geronimo Rulli, Joaquin Garcia, Marco di Casare, Nicolas Otamendi, Julio Soler, Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenon, Julian Alvarez, Lucas Beltran.

Morocco: El Kajoui, Hakimi, Boukamir, Targhlline, El Ouahdi, Richardson, El Azzouri, Akhomach, El Khannouss, Ben Seghir, Rahimi.

TÂY BAN NHA GẶP KHÓ KHĂN LỚN

Ở lượt mở màn bảng C, đương kim Á quân Olympic – Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhiều so với đội Á quân giải U23 châu Á 2024 – Uzbekistan. Thế nhưng, các cầu thủ trẻ xứ Bò tót cũng phải chật vật trước đại diện từ khu vực Trung Á.

Olympic Tây Ban Nha nhập cuộc bằng lối chơi bóng ngắn sở trường, trong khi đó Uzbekistan chọn chiến thuật phòng ngự phản công với lối đá pressing đầy khó chịu.

Với hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ, Uzbekistan gây ra khó khăn lớn cho Tây Ban Nha. Gần 30 phút đầu tiên, Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo được tình huống nào thật sự nguy hiểm về phía cầu môn đối phương.

Bế tắc về thế trận nhưng Tây Ban Nha đã vượt lên nhờ một tình huống cố định. Phút 30, trong tình huống dàn xếp đá phạt, pha đánh đầu ngược của Abel Ruiz trở thành đường kiến tạo để hậu vệ Pubill ập vào ghi bàn phá vỡ bế tắc.

Argentina thoát thua nghẹt thở phút 90+16, Tây Ban Nha suýt ôm hận trước đại diện châu Á- Ảnh 3.

Argentina thoát thua nghẹt thở phút 90+16, Tây Ban Nha suýt ôm hận trước đại diện châu Á- Ảnh 4.

Tây Ban Nha đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá pressing của Uzbekistan.

Tuy nhiên, khá giống với Argentina, Tây Ban Nha cũng để thủng lưới ở phút 45+2. Hậu vệ Cubarsi của Tây Ban Nha phạm lỗi với một cầu thủ áo trắng trong vòng cấm. Trọng tài sau khi xem VAR đã cho Uzbekistan hưởng phạt đền. Eldor Shomurodov không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để ghi bàn gỡ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thời điểm đầu hiệp hai, Tây Ban Nha dâng cao đội hình, liên tiếp dồn ép khung thành Uzbekistan. Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội Á quân Olympic được hưởng phạt đền ở phút 57 khi Oroz bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên Sergio Gomes, cầu thủ của Man City khi tung cú sút phạt đền vào giữa khung thành lại bị thủ môn của Uzbekistan cản phá.

Tây Ban Nha vẫn miệt mài tấn công. Sự kiên trì của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng vượt lên ở giữa hiệp hai sau pha phối hợp đẹp mắt, được kết thúc bằng cú đệm bóng thành công của Sergio Gomez.

Trong phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều tạo ra nhưng cơ hội nguy hiểm nhưng đáng tiếc là không đội nào có thể ghi thêm bàn thắng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng tương đối nhọc nhằn 2-1 cho Tây Ban Nha.

Tỷ số chung cuộc: Tây Ban Nha 2-1 Uzbekistan

Ghi bàn:

Tây Ban Nha: Pubill (30'), Sergio Gomez (62')

Uzbekistan: Eldor Shomurodov (45+2').

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Arnau Tenas; Pubill, Eric Garcia, Cubarsi, Juan Miranda; Barrios, Baena; Fermin Lopez, Oroz, Gomez; Abel Ruiz.

Uzbekistan (4-2-3-1): Nazarov; Aliqulov, Khusanov, Hamraliev, Yuldoshev; Buriev, Rahmonaliyev; Fayzullaev; Jaloliddinov, Urunov; Shomurodov.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày