Mâu thuẫn đất đai, anh trai sát hại em gái

Minh Quỳnh - Bá Hiển, Theo Công an nhân dân 10:30 20/03/2021

Do em gái mượn đất không trả mà còn thách thức, xúc phạm nên ông Tựa nảy sinh ý định sát hại.

Chiều 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Tựa (SN 1959, trú tại xã Đắk Sin, Đắk R'Lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 16/3, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bà Trần Thị Tốt (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp) tử vong trước cổng nhà với nhiều vết thương trên đầu.

Xác định được tính chất phức tạp của vụ việc, ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Đắk R'lấp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn đất đai, anh trai sát hại em gái - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Duy Tựa tại CQĐT.


Qua rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18/3, Công an tỉnh Đắk Nông thấy nổi lên đối tượng Trần Duy Tựa (là anh ruột bà Tốt), là người có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai và đã triệu tập về cơ quan Công an về làm việc. 
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là một vụ án mạng, hung thủ dùng hung khí giết chết nạn nhân. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát, điều tra viên được tung đi khắp các địa bàn để rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn; đặc biệt chú ý đến các tình tiết liên quan và những người đến đám tang của bà Tốt để khoanh vùng đối tượng.

Bước đầu đối tượng không thừa nhận hành vi giết em gái của mình nhưng trước các chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Tựa đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, do có mâu thuẫn về đất đai nên khoảng 17h30, ngày 15/3/2021, sau khi đi làm rẫy về, nghĩ đến chuyện bà Tốt mượn đất không trả mà còn thách thức, xúc phạm nên ông Tựa nảy sinh ý định sát hại bà Tốt để lấy lại đất.

Khoảng 21h50 cùng ngày, thấy bà Tốt đi đâu về nhà, ông Tựa lao ra dùng gậy gỗ đánh 1 phát trúng vào đầu bà Tốt làm bà té xuống đất, nằm bất động. Sau đó, ông Tựa tiếp tục đánh 2 phát vào đầu Tốt rồi bỏ đi.....

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày