Những ngày qua, cộng đồng người dùng mạng tại Pakistan cũng như trên toàn thế giới đã được phen xôn xao trước sự việc ngôi sao mạng xã hội Pakistan bị anh trai sát hại chỉ vì đăng ảnh nóng lên mạng xã hội.
Theo đó, cô gái Qandeel Baloch, 26 tuổi, người được ví như "Kim Kardashian của Pakistan" bởi sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng, đã bị chính anh trai bóp cổ tới chết vì dám đăng những hình ảnh sexy lên mạng xã hội.
Ngôi sao mạng xã hội Pakistan đã bị chính anh trai giết chết.
Sau khi sự việc xảy ra, Muhammad Waseem, anh trai của Qandeel Baloch đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát trưởng thành phố Multan, ông Azhar Akram, cho biết Waseem đã thừa nhận hành vi "giết người vì danh dự" của mình.
Muhammad Waseem bị bắt giữ.
"Đúng vậy, tôi đã bóp cổ nó tới chết", Waseem phát biểu trong 1 buổi họp báo do cảnh sát tổ chức vào ngày Chủ nhật.
"Nó nằm dưới tầng còn cha mẹ thì nằm ngủ bên trên. Khi đó là khoảng 10h45' tối. Tôi đã đưa nó uống thuốc mê và sau đó ra tay", Waseem khai báo.
Waseem cho biết anh ta ra tay một mình và hoàn toàn không hề hối hận về những gì mình làm. "Dù thế nào đi nữa, hành động của nó cũng không thể chấp nhận được".
Waseem xuất hiện trong buổi họp báo do cảnh sát tổ chức.
Baloch vốn là một ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội Pakistan với 123.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cô được ví như "Kim Kardashian của Pakistan" bởi sở hữu thân hình cũng như cách tạo dáng chụp ảnh vô cùng nóng bỏng.
Baloch chụp ảnh cùng một tu sĩ vào tháng trước.
Sự việc Baloch bị chính anh trai giết hại hiện đang khiến dư luận quốc tế xôn xao. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương cho cô gái trẻ xinh đẹp cũng như lên án hành động tàn nhẫn của anh trai cô. Tuy nhiên, một số người bảo thủ tại Pakistan lại thể hiện thái độ đồng tình với anh trai của Baloch và cho rằng: Cô là "một sự sỉ nhục" và nếu Qandeel Waseem không giết chết cô thì một người khác cũng sẽ đứng lên để chấm dứt những hành vi suy đồi ấy.
Mẹ Baloch đau khổ bên thi thể con gái.
Người thân và bạn bè dự lễ tang của cô gái trẻ.
Tại Pakistan, mỗi năm có tới hàng trăm phụ nữ bị giết hại để bảo vệ danh dự gia đình. Trong khi đó, những kẻ gây tội lại thường được tự do bởi họ có quan hệ thân thiết hoặc họ hàng với các nạn nhân.