Anh quốc: Con kiện bố ra toà để giành cái nhà hơn 20 tỷ đồng

Cào Cào, Theo Helino 00:20 11/07/2018

Một cụ ông đáng thương ở Anh đã bị chính con trai mình kiện để tranh giành cái nhà mà ông đã dốc cả ruột gan ra mua.

Neville Paull,76 tuổi, quốc tịch Anh, một người đàn ông nghỉ hưu khốn khổ, dốc cả ruột gan ra để mua một cái nhà làm nơi trú mưa trú nắng tuổi già, nay lại vướng vào kiện tụng với chính cậu quý tử nhà mình, người muốn đuổi cụ đi để cướp cái nhà có trị giá hơn 20 tỉ đồng tiền Việt. Cụ bị đứa con đẻ 52 tuổi quý hoá của mình kiện vì tội xúc phạm nhân phẩm. 

Người cha già 76 tuổi dành vài thập kỉ để làm việc trong ngành in và được các đồng nghiệp nhớ đến như một người lao động chăm chỉ và hi sinh bản thân mình. Vào đầu nhưng năm 90, ông mua được một căn nhà mơ ước tại St Albans, Hertfordshire với trị giá khoảng 650 ngàn bảng Anh, tương đương hơn 20 tỉ đồng tiền Việt. Tuy nhiên, 8 năm sau, cụ Paull chuyển quyền sở hữu bất động sản đó cho con trai mình. Cử chỉ đầy tình phụ tử đó giờ đây đã khiến ông phải trả giá. 

Cậu con trai 52 tuổi, Bradley đã yêu cầu bố và người tình tàn tật phải dọn ngay ra khỏi nhà, ông ta nói mình có quyền sinh quyền sát trong nhà này. Để được tiếp tục ở trong ngôi nhà do mình mua, cụ Paull đã yêu cầu thẩm phán Timothy Bowles huỷ quyết định ngày xưa của mình: trao cho con trai căn nhà. Luật sư của cụ Paull, ông Beaumont trình với toà: "Nếu cụ Paull thua, cụ ấy sẽ mất nhà ở tuổi gần đất xa trời, biết đi đâu ở?"

Người con trai Bradley thì lại một mực khẳng định rằng bố mình là người không hề đơn giản, và quyết định năm xưa trao nhà cho ông là hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện. Luật sư của Bradley, ông Ewan Paton nhấn mạnh rằng Bradley có rất nhiều chứng cứ và sẵn sàng lật tẩy sự cáo già của cha mình.

Cụ Paull thì khác, cụ vẫn từ tốn nhận xét con mình rằng: "Ngày xưa nó là người khác, một người hiền lành chứ không lú lẫn vì tiền như bây giờ".

Anh quốc: Con kiện bố ra toà để giành cái nhà hơn 20 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bradley Paull, 52 tuổi, quý tử bất hiếu kiện bố đòi nhà

"Nó chẳng quan tâm đến ai, lúc nào cũng tiền tiền tiền thôi!", cụ Paull than thở.

Cụ cũng nói thêm, sẽ không bao giờ có chuyện cụ trao lại nhà cho con trai nếu ông ta không hứa cho cụ và người tình khuyết tật sống yên ổn trong căn nhà này đến hết đời. Mặc dù ký ức của cụ về việc trao lại nhà cho con là không rõ ràng nhưng cụ vẫn khẳng định mình chỉ kí khống một số giấy tờ mà con trai cụ đã sắp đặt.

Cụ Paull còn đau đớn tố cáo thêm, sau khi có được nhà, con trai Bradley chửi cụ là đồ đã ở đợ còn không biết điều. Buộc tội con trai mình chỉ biết đến tiền, cụ than thở: "Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời trong khi nó thì chỉ biết há miệng chờ sung".

Anh quốc: Con kiện bố ra toà để giành cái nhà hơn 20 tỷ đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh cụ Neville Paull cùng con gái của mình bên ngoài toà án

Anh quốc: Con kiện bố ra toà để giành cái nhà hơn 20 tỷ đồng - Ảnh 3.

Căn nhà mà hai bố con đấu đá tranh giành

Quan toà đã ra quyết định của mình trong vụ kiện này và sẽ thông báo chính thức trong vài ngày nữa. 

Theo Daily Mail