Anh hùng phải đầu hàng trước ải mỹ nhân: Đang chơi hay thì thấy "nàng thơ", tay vợt này bủn rủn chân tay để rồi phải nhận thất bại cay đắng

TT, Theo Trí Thức Trẻ 20:16 23/09/2019

"Trai hư" Nick Kyrgios cho biết anh đã mất tập trung khi thấy một cô nàng nóng bỏng trên khán đài. Anh thậm chí còn muốn cưới luôn bóng hồng này.

Tình huống trớ trêu diễn ra trong màn so tài giữa tay vợt Nick Kyrgios và huyền thoại Roger Federer tại Laver Cup 2019. 

Dù bị đánh giá thấp hơn, Kyrgios vẫn có một màn trình diễn ấn tượng ở khoảng thời gian đầu của trận đấu. Nhờ những cú thuận tay uy lực, tay vợt người Australia đã vượt qua "Tàu tốc hành" với tỷ số 7-6 trong set đầu tiên.

Tuy vậy, đến đầu set 2, phong độ của Kyrgios bất ngờ có dấu hiệu chững lại và đánh mất sự tập trung. Không ai hiểu điều gì đã xảy ra cho đến khi anh này chia sẻ với HLV John McEnroe vấn đề của mình. Hóa ra, tay vợt hạng 27 thế giới đã bị "đánh cắp trái tim" bởi một fan nữ xinh đẹp trên khán đài.

Kyrgios thừa nhận gặp phải tiếng sét ái tình với HLV

"Tôi không thể tập trung được. Tôi thấy một cô nàng rất xinh đẹp đang ngồi trên kia. Tôi không hề nói dối đâu, tôi muốn lấy cô ấy làm vợ ngay lập tức", Kyrgios trần tình.

Không ai biết "nàng thơ" của Kyrgios xinh đẹp cỡ nào mà khiến anh chàng điêu đứng đến vậy. Sau đó, tay vợt này bắt đầu tụt lại và để thua Federer với tỷ số 1-2. Quả đúng là, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. 

"Dù gì cũng thua rồi, tôi mong anh ấy dũng cảm gặp cô nàng và bày tỏ tình cảm của mình", một fan hài hước.

Thất bại của Kyrgios là nguyên nhân làm tuyển Thế giới không thể giành chiến thắng sớm trước tuyển châu Âu. Ở ngày thi đấu cuối cùng, họ đã bị lội ngược dòng và đành nhìn đối thủ lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi tại Laver Cup.

Anh hùng phải đầu hàng trước ải mỹ nhân: Đang chơi hay thì thấy nàng thơ, tay vợt này bủn rủn chân tay để rồi phải nhận thất bại cay đắng - Ảnh 2.

Nick Kyrgios thừa nhận mất tập trung chỉ vì mải ngắm gái. Ảnh: Getty.

Lấy ý tưởng về cuộc so tài giữa tuyển quần vợt châu Âu và Phần còn lại của thế giới, Laver Cup trở thành giải đấu thường niên kể từ 2017. Mỗi đội tuyển sẽ bao gồm 6 tay vợt nam hay nhất, tham gia tranh tài ở 3 ngày thi đấu, mỗi ngày 4 trận, bao gồm 3 trận đơn và 1 trận đôi.

Mỗi chiến thắng trong ngày thi đấu đầu tiên sẽ tương ứng 1 điểm, ngày thứ 2 - 2 điểm và ngày thứ 3 - 3 điểm. Đội tuyển nào đạt đến cột mốc 13 điểm sẽ chính thức đăng quang Laver Cup. Trong trường hợp hòa 12-12, vòng play-off với một trận đánh đôi sẽ được tổ chức để xác định đội vô địch.