Ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân thảnh thơi tận hưởng nhịp sống bình yên dịp lễ 30/4

Minh Nhân - Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Tổ Quốc 15:02 30/04/2020

Những con phố bình yên, rực rỡ cờ hoa trong buổi sáng 30/4, nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Hà Nội sáng 30/4, khắp phố phường rực rỡ cờ hoa, nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 3.

Một khu chợ cóc nhỏ ở phố cổ Hà Nội, nhịp sống thanh bình trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 4.

Khoảng 2.000 băng rôn được treo dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm như Quang Trung, Giảng Võ, Lê Hồng Phong, Thanh Niên, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ...

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 5.

Gánh hàng rong vẫn ngày đêm đi về trên từng con phố nhỏ của Thủ đô.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 6.

Sau nới lỏng giãn cách xã hội, người Hà Nội đang dần ổn định nhịp sống như trước đây, nhưng vẫn tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Góc phố Hà Nội nhẹ nhàng trong buổi sáng chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 8.

Có thể vài ngày tới, từng khoảnh khắc này sẽ biến mất khi sự ồn ào và tấp nập quay lại với Hà Nội.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 9.

Khung cảnh bình yên trong buổi sáng 30/4.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 10.

Người già hàn huyên tâm sự với nhau những mẩu chuyện của ngày xưa.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 11.

Khu phố cổ dọc hồ Gươm tĩnh lặng lạ thường.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 12.

Thú vui lượn lờ quán xá của người Hà Nội.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau lên Hồ Gươm tận hưởng thời tiết giao mùa của Hà Nội.

Ảnh: Hà Nội bình yên dịp lễ 30/4 - Ảnh 14.

Mọi thứ nhẹ nhàng, thảnh thơi và thật bình yên.