Án chung thân chờ giáo sư giết vợ nhét vào vali ở Hồng Kông

Bảo Hạnh, Theo Người Lao Động 01:52 29/11/2020

Người dân Hồng Kông đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án một giáo sư đại học giết vợ rồi nhét thi thể vào vali.

Tờ South China Morning Post đưa tin vào ngày 3-12, tòa án sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ dành cho giáo sư Trường ĐH Hồng Kông Cheung Kie Chung trước khi chính thức tuyên án chung thân đối với ông ta vì tội giết vợ là bà Tina Chan vào tháng 8-2018.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 26-11, bồi thẩm đoàn gồm 7 người của Tòa án Tối cao đã bỏ phiếu để đưa ra phán quyết đối với ông Cheung sau 11 ngày xét xử và gần 8 giờ cân nhắc.

Ông Cheung, 56 tuổi, thú nhận giết bà Chan, 53 tuổi, vào ngày 17-8-2018 tại căn hộ của họ trong khuôn viên trường đại học. Ban đầu, ông ta không thừa nhận hành vi giết người mà chỉ nhận tội ngộ sát nhưng bị các công tố viên bác bỏ.

Theo bản án, ông Cheung đã siết cổ vợ đến chết trên giường bằng một sợi dây điện. Trước đó, hai vợ chồng đã cãi nhau và nạn nhân mạt sát ông Cheung vì không đứng về phía bà khi bà có mâu thuẫn với con gái.

Án chung thân chờ giáo sư giết vợ nhét vào vali ở Hồng Kông - Ảnh 1.

Giáo sư Cheung Kie Chung (Ảnh: Apple Daily)

Sau khi gây án, ông Cheung giấu thi thể vợ trong một vali và bỏ ra ngoài ban công. Tuy nhiên, khi thi thể nạn nhân bắt đầu bốc mùi hôi thối, ông này mua 6 tấm gỗ và đóng thành một cỗ "quan tài" để che giấu rồi đưa vào văn phòng làm việc trong trường.

Tại toà, Cheung vừa khóc vừa nói ông ta không muốn ném thi thể vợ ra biển hay ra bãi rác. "Tôi cảm thấy kiệt sức khi phải giả vờ lo lắng và tìm kiếm người vợ mất tích cùng con cái" - ông ta cho biết.

Sau khi ra tay, ông Cheung nộp đơn báo cáo vợ mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ khi họ tìm thấy đoạn clip từ máy quay an ninh cho thấy ông ta chuyển 1 hộp gỗ lớn từ ký túc xá đến văn phòng 2 ngày sau khi nộp đơn. Họ ập vào lục soát văn phòng và tìm thấy chiếc vali dính máu, bốc mùi trong chiếc hộp.

Án chung thân chờ giáo sư giết vợ nhét vào vali ở Hồng Kông - Ảnh 2.

Nạn nhân Tina Chan (Ảnh: SCMP)

Trong phiên toà, hai người con của ông Cheung cho biết bà Chan thường là người bắt đầu những cuộc cãi vã và họ chưa bao giờ "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau. Tuy nhiên, Cheung kể rằng ông ta hay bị vợ sỉ nhục ngay trước mặt các con và cảm thấy nhục nhã.

Ngoài việc cãi vã, tiền bạc cũng là một khúc mắc trong quan hệ của đôi vợ chồng. Cảnh sát tìm thấy một tấm séc với nội dung ông Cheung nợ bà Chan 6,7 triệu HKD. Ông Cheung khai rằng người vợ yêu cầu ông ta làm như vậy vì bà muốn lấy 1 nửa lương của chồng mỗi tháng, tức 50.000 HKD. Ông ta buộc phải nghe lời vợ vì không muốn bị nhục mạ.

Luật sư bào chữa Graham Harris đã đề nghị thẩm phán Anthea Pang Po Kam hoãn kết án để xem xét tình tiết giảm nhẹ, trong đó bao gồm một lá thư xin giảm án có chữ ký của hàng trăm người. Thẩm phán của Tòa án Tối cao cho rằng bồi thẩm đoàn nên cân nhắc quan hệ của bị cáo và vợ, tính cách của ông Cheung và bà Chan, lời khai của bác sĩ tâm lý và bằng chứng pháp y.

Được biết, hai bác sĩ tâm lý xác nhận rằng ông Cheung bị trầm cảm và có lẽ ông ta đã mất kiểm soát khi gây án.

Án chung thân chờ giáo sư giết vợ nhét vào vali ở Hồng Kông - Ảnh 3.