9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa

Bơ, Theo Helino 07:57 28/06/2018

Ba ngày thi THPT Quốc Gia 2018 đã đi đến hồi kết. Như thường lệ, các thế hệ thi đại học từ các năm trước lại tiếp tục tạo những làn sóng rất dữ dội trên mạng xã hội.

Mặc dù có rất nhiều ý kiến nhận xét về đề thi THPT Quốc Gia năm nay. Nhưng chắc chắn ai ai cũng phải thừa nhận một sự thật toàn cảnh rằng đề thi năm nay đã có sự "cải tiến" rõ rệt về độ khó. Phần lớn các em học sinh khi bước ra khỏi phòng thi đều cảm thấy "choáng" với cách phân loại học sinh quá rõ ràng của Bộ Giáo Dục.

9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên Chuyên Anh nhận xét, đề thi Tiếng Anh năm nay vừa sức với học sinh… trường chuyên.

9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa - Ảnh 2.

Và như thường lệ, bất kể đề thi THPT Quốc Gia khó hay dễ, các "thánh" than trên mạng xã hội vẫn không bao giờ chịu ngồi yên. Bên cạnh những đánh giá khách quan về độ khó chung của đề thi, đang có hai luồng ý kiến chủ đạo trên mạng xã hội. Một số người chỉ trích các em thí sinh năm nay không chịu học hành tử tế, thi xong không "an phận" mà lại kêu than trên mạng xã hội, vì đằng nào đề khó cũng khó chung! Một số khác vui vẻ hơn, lại cảm ơn bố mẹ  đã sinh ra mình sớm hơn. "Nếu thi môn Toán vào năm nay, không chắc mình có đỗ được Đại học Giao Thông Vận Tải không nữa" – Việt Dũng (19 tuổi, Hà Nội) nhận xét.

9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa - Ảnh 3.

Thi xong rồi, đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa được không?

Nổi bật nhất trên mạng xã hội cho ý kiến này, một confession tự xưng là 99er đã khơi dậy làn sóng "mắng" các em sau khi vừa thi.

9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa - Ảnh 4.

Tính đến nay, bài viết này đã được hơn 22K lượt like và 4,4K lượt share.

Theo đó, chủ nhân của bài viết tự khẳng định: "Thật sự là sau 1 ngày thi toán văn của các em 2000 thì lên mạng đi đâu cũng thấy các bạn kêu ca là đề quá khó, đặc biệt là đề văn. Nói thật là mình không phải là một người giỏi văn, nhưng sau khi đọc đề, thì mình thấy đề khá hay và có thể khơi dậy tính sáng tạo của học sinh chứ không quá khó như mọi người nói. Vì mình cũng không phải là một người trong cuộc, thi cái kì thi này nên mình cũng sẽ không dám đánh giá nhiều về nó nhưng mình có một số chia sẻ nhỏ thế này."

"Các bạn có nói là đề quá khó do 99 ăn may gặp đề dễ nên năm nay bộ GD cho đề khó hơn, ồ vậy sao, các bạn đừng biện minh cho cái dốt của mình mà hãy xem lại chính mình cũng như cách học và thực lực của các bạn. Các bạn hãy thử hỏi xem mình đã học nhiều chưa và cố gắng hết sức chưa thay vào đó là lên mạng kêu ca bởi vì nó cũng không giúp kéo vớt điểm số của các bạn. Nói đến đây chắc nhiều người cảm thấy mình ngạo mạn nhưng không phải bởi vì mình quá thấy bất mãn khi rất nhiều người cũng như các bạn trẻ hiện nay thường đổ lỗi cho ngoại cảnh thay vì chính bản thân mình. Qua đây mình muốn nói một điều chính là các bạn hãy dừng ngay việc đổ lỗi cho ngoại cảnh mà hãy nhìn lại chính mình thì hơn. Và cũng đừng lên mạng kêu ca 99 ăn may đề dễ hay đại loại như thế."

Đáp lại ý kiến này, rất nhiều sĩ tử của mùa thi THPT Quốc Gia năm nay đã để lại bình luận với thái độ phản kháng quyết liệt.

9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa - Ảnh 5.

Theo bạn Lê Minh Hiếu, lập luận của 9x này có 5 lỗ hổng: "Thứ ba, chị nói mãi về việc "đổ lỗi cho hoàn cảnh, có những đứa học ngày học đêm, học như trâu húc mả ra mà quần quật mãi mới làm được 35 câu, 15 câu còn lại là đã bó tay rồi. Chị cứ tưởng tượng số lượng câu bất đẳng thức của bộ đề tự luận xưa kia được nhân lên với 15 ý là hiểu ngay vấn đề mà chị, huống chi xưa kia có 15-20 phút một câu. Nay chỉ bớt công đoạn viết vào giấy thi mà cho "tận" 1.8 phút. Đề khó thì là khó, dễ thì là dễ, chứ ngoại cảnh cái gì? Thứ tư, nói đến khóa 99, người ta chỉ chê trách về kỳ thi năm đấy, chứ có nói gì về 99 "ăn may" đâu chị. Còn em phải thành thực tiếc cho khóa 99 khi đề năm đó khiến cho nhiều người học giỏi, học thực sự cần cù cũng không khẳng định được một cách rõ rệt nhất khả năng của bản thân."

Cùng ý kiến với Hiếu, Hoa Ivy, một sĩ tử thi THPT Quốc Gia năm 2017 cũng chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình: "Mình 99, năm nay thi lại cùng 2000, tức là mình dự thi cả 2 kỳ thi. Vì thế, mình khẳng định đề năm nay khó hơn, và bạn không dự thi bạn hiểu thế nào được mà nói, nói như bạn, cứ ngồi cào phím như thế mình cào dài gấp vài lần bạn, thử ra cào giấy như 2000 xem, có mà lên đây khóc lóc lâu rồi ạ. Hơn nữa, bạn dựa vào đâu mà nói 2000 không cố gắng hết sức, bạn học cùng à mà biết, ừ thì cái gì cũng có mặt đúng mặt sai của nó cả, nhưng bạn không cảm thấy quá đáng khi nói ra những lời như thế này khi 2000 đang lo lắng về điểm hay sao?"

Bên cạnh đó, rất nhiều sĩ tử của kỳ thi năm nay cũng "vịn" vào câu nói "mình không phải người trong cuộc" để bật lại tác giả bài viết.

9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa - Ảnh 6.
9x ơi, tốt nghiệp rồi thì ngưng lại thôi! Đừng trách 2000 đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra sớm hơn nữa - Ảnh 7.

Rõ ràng, kỳ thi THPT Quốc Gia được coi là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời người. Vì vậy, không thể trách các sĩ tử sau khi thi về nhà và tìm mạng xã hội như một công cụ để kêu than! Chưa kể, độ khó của đề thi năm nay tăng lên rất nhiều so với năm ngoái. Với các bạn sử dụng kết quả này để xét tuyển Đại học, điểm bài thi ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn trường cũng như tương lai của các bạn.

Tất cả mọi chuyện dù có như thế nào, thì lớp người đang sở hữu trái tim mong manh dễ vỡ nhất cũng là 2000. Vậy nên các anh chị 9x ơi, để các em nó kêu than một chút thôi được không?