5 giả thuyết về cái kết của Mr. Queen: “Anh hậu” rủ anh thượng rời cung mở quán cơm là đẹp nhất!

THUY LE, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 10/02/2021

Mr. Queen đã tiến đến những tập cuối cùng với rất nhiều dự đoán đa dạng về đại kết cục, từ viên mãn nhất đến đau khổ nhất kiểu nào cũng có.

Sau một chặng đường dài "tấu hài" cùng khán giả, Mr. Queen (Chàng Hậu) cuối cùng cũng đến hồi kết, nhưng kết thúc thế nào cho vừa hợp lý vừa thỏa lòng khán giả là điều khiến ai nấy băn khoăn. Rất nhiều dự đoán về cái kết đã được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn, từ mãn nguyện nhất đến "trớt quớt" nhất đều có đủ. Cùng điểm qua 5 cái kết dự đoán của Mr. Queen để xem lựa chọn nào là hợp lý nhất.

1. Cái kết viên mãn nhất: Phe chính diện chiến thắng, mọi người "hạnh phúc mãi về sau"

Khán giả theo dõi Mr. Queen hẳn đều đã biết rằng nếu theo đúng lịch sử, nhân vật vua Cheoljong (Kim Jung Hyun) sẽ mất sớm và không để lại người kế vị nào. Tuy nhiên, Mr. Queen ngay từ đầu đã đi khá xa khỏi lịch sử khi khắc hoạ Cheoljong như một minh quân tìm cách cải tổ triều đình, khác hoàn toàn với hình ảnh nhu nhược vô dụng ghi chép trong sử sách, chính vì thế không ít khán giả cho rằng biên kịch "đã sai thì sai cho trót", hãy "chơi lớn" làm hẳn một cái kết hạnh phúc trọn vẹn với phe Cheoljong phản công phe phản diện, cặp đôi chính trở về toàn vẹn cai trị đất nước và đứa trẻ cũng an toàn ra đời. Một cái kết viên mãn sẽ làm hài lòng khán giả bất chấp sai lệch lịch sử - điều mà Mr. Queen đã vướng sẵn từ đầu.

5 giả thuyết về cái kết của Mr. Queen: “Anh hậu” rủ anh thượng rời cung mở quán cơm là đẹp nhất! - Ảnh 1.

Trót sai sử rồi thì cho đôi này viên mãn luôn đi biên kịch!

2. Hạnh phúc theo đúng nguyên tác: "Anh hoàng" giả chết để "anh hậu" thoả mộng quyền lực

Theo nguyên tác tiểu thuyết Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, vì nữ chính nói rằng không thể toàn tâm yêu một hoàng đế, nam chính đã giả chết để nhường ngôi cho con của hai người, cho nữ chính quyền lực nhiếp chính còn mình thì "tung tăng" bên người thương dưới một thân phận khác. Trong diễn biến mới nhất của phim thì Cheoljong dù thoát chết nhưng đang bị nhiều thế lực xem như đã chết. Biên kịch có thể để phe chính diện lật ngược thế cờ nhưng chỉ có "anh hậu" So Yong (Shin Hye Sun) trở về vị trí vương phi, còn Cheoljong sẽ giả băng hà và đứng sau ủng hộ, hai người hạnh phúc trải qua cuộc sống nhiều thú vị. Nhưng khách quan mà nói, cái kết có thể xem là hạnh phúc này vẫn là điều khó xảy ra, kể cả khi đoàn phim không quan tâm làm theo lịch sử đi chăng nữa.

5 giả thuyết về cái kết của Mr. Queen: “Anh hậu” rủ anh thượng rời cung mở quán cơm là đẹp nhất! - Ảnh 2.

3. Kết hợp lý chuẩn tính "anh hậu": Rời cung mở quán kiếm sống không sợ thiếu tiền

Xuyên suốt thời lượng Mr. Queen, đã hơn một lần "anh hậu" nhắc đến chuyện nếu không làm vương phi nữa thì sẽ mở quán bán gukbap - món cơm trộn canh nổi tiếng của Hàn. Nếu như không thể cho cặp đôi chính một cái kết hạnh phúc ở tư cách vua và vương phi, thì có thể để họ "chết" trên danh nghĩa nhưng thực tế là rời khỏi cung ẩn cư sống cuộc đời bình thường. Với tài nấu ăn thượng thừa của "anh hậu", tin rằng chẳng bao giờ phải lo chuyện quán ít khách. Một cái kết như thế này tỏ ra phù hợp với tính cách nhân vật, lại còn hợp lý hoá được "cái chết" của Cheoljong.

5 giả thuyết về cái kết của Mr. Queen: “Anh hậu” rủ anh thượng rời cung mở quán cơm là đẹp nhất! - Ảnh 3.

Làm vương phi hay thường dân, "anh hậu" vẫn sẽ sống tốt sống khoẻ

4. Kết "trớt quớt" phù hợp với người chơi hệ "bẻ lái": Tạm chia xa kiếp này, hy vọng gặp lại ở thời hiện đại

Phim cổ trang Hàn Quốc thường ít khi kết thúc trọn vẹn hạnh phúc, nhưng với Mr. Queen thì một cái kết buồn hoặc thậm chí kết mở sẽ là điều "trớt quớt" nhất do lệch tông hoàn toàn khỏi không khí hài hước phim đã cất công xây dựng suốt 18 tập phim. Tuy nhiên, nghĩ đến Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đang bình thường đột nhiên "bẻ lái" cho nam nữ chính cùng bỏ mạng, khán giả yêu thích Mr. Queen không khỏi lo ngại nguy cơ tương tự. Một trong hai nhân vật chính, hoặc thậm chí cả hai, có thể vong mạng. "Anh hậu" có lẽ có thể trở về lại thời hiện đại, "anh hoàng" có thể chuyển kiếp trở thành một thân phận khác và họ có lẽ có thể gặp lại nhau ở một thời không khác, chỉ là họ sẽ không có cái kết đẹp cho kiếp này. Hẳn nhiên, khán giả không bao giờ hy vọng một cái kết như vậy. Dẫu sao thì phim sẽ kết thúc vào ngày Valentine 14/2 và còn có ngoại truyện nên hãy cứ tin tưởng rằng biên kịch sẽ không "tàn nhẫn" đến thế!

5 giả thuyết về cái kết của Mr. Queen: “Anh hậu” rủ anh thượng rời cung mở quán cơm là đẹp nhất! - Ảnh 4.

Cái kết ngược tơi bời của bản Trung từng khiến khán giả hết sức chua xót

5 giả thuyết về cái kết của Mr. Queen: “Anh hậu” rủ anh thượng rời cung mở quán cơm là đẹp nhất! - Ảnh 5.

Nên tuyệt đối chẳng ai muốn chuyện tương tự với Mr. Queen

5. Cái kết dễ quạu nhất: Tất cả chỉ là một giấc mơ!

Gây khó chịu hơn cả kết buồn hay kết mở, đó chính là kiểu kết thúc "tất cả chỉ là một giấc mơ". Sẽ thế nào nếu tất thảy những chuyện đã xảy ra đến nay đều chỉ là giấc mơ của đầu bếp Bong Hwan (Choi Jin Hyuk)? Sẽ thế nào nếu biên kịch quyết định "chơi dại" hợp lý hết thảy những sai sử và chuyện tình yêu phức tạp của các nhân vật bằng một giấc mơ như cái cách biên kịch Kim Eun Sook đã làm với Lovers in Paris nhiều năm trước? Dù khả năng cái kết này thành sự thật rất thấp, một số người vẫn chuẩn bị tâm lý đón nhận nó, còn phần đông khán giả chắc chắn sẽ cảm thấy như bị trêu đùa và danh tiếng bộ phim tích góp bấy lâu rất có thể sẽ sụp đổ tan tành.

5 giả thuyết về cái kết của Mr. Queen: “Anh hậu” rủ anh thượng rời cung mở quán cơm là đẹp nhất! - Ảnh 6.

Mr. Queen lên sóng hai tập cuối cùng vào thứ Bảy 13/2 và Chủ nhật 14/2 trên đài cáp tvN.

Nguồn ảnh: Tổng hợp