4 phim lãng mạn giả tưởng phải xem của màn ảnh Hàn: Một tác phẩm xứng đáng được coi là kinh điển

Đào Anh Tú, Theo Phụ Nữ Việt Nam 07:00 17/10/2023

Đây là những bộ phim lãng mạn mang yếu tố giả tưởng cực hay của màn ảnh Hàn ngữ.

Nhắc đến làng phim xứ Hàn, khán giả sẽ nghĩ ngay đến những bộ phim lãng mạn. Trong thể loại này, có một phân nhánh rất được người xem ưa chuộng, đó là lãng mạn giả tưởng. Nếu những câu chuyện tình yêu nhuốm màu phép thuật là gu của bạn, vậy thì đừng bỏ qua 4 tác phẩm dưới đây:

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho

Đầu tiên, chúng ta cần nhắc tới Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho. Tác phẩm này có sự góp mặt của Hyeri và Jang Ki Yong. Trong phim, Jang Ki Yong đảm nhận vai Shin Woo Yeo, một người đàn ông hoàn hảo. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, anh ta lại là một con cáo đã sống 999 năm.

4 phim lãng mạn giả tưởng phải xem của màn ảnh Hàn: Một tác phẩm xứng đáng được coi là kinh điển - Ảnh 1.

Hyeri và Jang Ki Yong nên duyên trong Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho

Shin Woo Yeo mơ ước được trở thành con người. Tuy nhiên, thứ báu vật giúp Shin Woo Yeo biến mong ước thành hiện thực lại vô tình bị cô nàng Lee Dam nuốt phải. Chính sự kiện đó đã buộc hai con người xa lạ, vốn chẳng liên quan gì vào với nhau.

Đây là một bộ phim lãng mạn đan xen những tình tiết hài hước. Đáng chú ý, bên cạnh cặp đôi Jang Ki Yong và Hyeri, Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho còn có hai cực phẩm nhan sắc nữa là Kang Han Na cùng với Bae In Hyuk.

Một Ngày Nọ, Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Một Ngày Nọ, Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi của Park Bo Young và Seo In Guk. Nội dung phim kể về câu chuyện giữa cô gái đáng thương Tak Dong Kyung và vị thần hủy diệt Myul Mang.

4 phim lãng mạn giả tưởng phải xem của màn ảnh Hàn: Một tác phẩm xứng đáng được coi là kinh điển - Ảnh 2.

Một Ngày Nọ, Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi là một bộ phim hay của Park Bo Young và Seo In Guk

Tak Dong Kyung phải chịu số phận không thể bi đát hơn. Cô bị sếp mắng trước mặt đồng nghiệp, phát hiện người bạn trai mà mình yêu thương hóa ra là kẻ đã có vợ và còn bị đánh ghen. Nhưng còn một điều tồi tệ nhất, đó là Tak Dong Kyung được chẩn đoán mắc bệnh nan y.

Quá nhiều bi kịch ập đến khiến cô như muốn sụp đổ. Trong khoảnh khắc, người con gái ấy ước rằng trái đất hãy diệt vong đi. Và thế là, Tak Dong Kyung đã "triệu hồi" một vị thần hủy diệt đến bên mình. Cả hai có khoảng thời gian chung sống cùng nhau. Thế rồi, một thứ tình cảm đặc biệt đã nảy sinh ra một con người và một vị thần.

Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần

Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần là một bộ phim rất hay do Shin Hye Sun và Kim Myung Soo đóng chính. Nội dung phim kể về anh chàng thiên thần lạc quan, vô tư tên Dan, người chuẩn bị được rời khỏi Trái Đất. Thế nhưng vào đúng ngày cuối cùng, Dan nhìn thấy Lee Yeon Seo đang ở bên bờ vực của cái chết nên đã ra tay cứu cô. Chính vì hành động đó, sợi dây định mệnh đã buộc chặt họ lại với nhau.

4 phim lãng mạn giả tưởng phải xem của màn ảnh Hàn: Một tác phẩm xứng đáng được coi là kinh điển - Ảnh 3.

Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần là một tác phẩm rất hay của dòng phim lãng mạn giả tưởng

Lee So Yeon vốn là một nữ nghệ sĩ ballet mang tài năng thiên bẩm và thành công từ sớm. Dẫu vậy, một tai nạn đã cướp đi thị lực của cô. Từ đó, Lee So Yeon trở thành người luôn tỏ ra khó chịu, lạnh lùng. Thế nhưng sâu trong lòng, cô rất nhạy cảm và luôn thấy cô đơn.

Những bi kịch khiến Lee So Yeon dường như mất đi khả năng yêu thương người khác và nhiệm vụ của Dan là giúp cô hiểu được cách yêu. Tuy nhiên cuối cùng, cô ấy lại từ từ đi vào trái tim anh.

Yêu Tinh

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Yêu Tinh của Gong Yoo và Kim Go Eun. Nội dung phim kể về Kim Shin, người vốn là một tướng quân trung thành nhưng lại chết vì âm mưu của kẻ gian thần. Nhờ tấm lòng của dân chúng, Kim Shin được thánh thần cho sống lại và trở thành một yêu tinh.

4 phim lãng mạn giả tưởng phải xem của màn ảnh Hàn: Một tác phẩm xứng đáng được coi là kinh điển - Ảnh 4.

Yêu Tinh xứng đáng được coi là một bộ phim kinh điển của xứ Kim Chi

Dẫu vậy, bởi đã giết người quá nhiều khi đánh trận, Kim Shin bị trừng phạt bằng cách phải sống một cuộc đời bất tử và không thể nào quên đi cái chết của những người thân. Anh chỉ có thể trở về với cát bụi nếu như tìm được "cô dâu của yêu tinh" và người đó chính là nữ chính Ji Eun Tak.

Vào năm 2016, bộ phim đã thành công rực rỡ với rating tập cuối lên tới con số 18,68%. Tại Việt Nam, tác phẩm này cũng tạo ra một cơn sốt lớn. Với những gì đã làm được, Yêu Tinh xứng đáng là một trong những tác phẩm kinh điển của dòng phim lãng mạn Hàn Quốc.