35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”

Ngọc Linh, Theo Nhịp sống thị trường 14:19 12/08/2024
Chia sẻ

Chia sẻ của người phụ nữ U40 này hiện đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính cá nhân, một người phụ nữ 35 tuổi đã kể về hoàn cảnh hiện tại của bản thân, và xin CĐM gợi ý cách tăng thu nhập. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của bản thân, thứ cô nhận được chỉ là những lời chỉ trích từ nhẹ nhàng tới thậm tệ.

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 1.

Nguyên văn chia sẻ của người phụ nữ 35 tuổi

Hoàn cảnh hiện tại của cô có thể tóm tắt như sau: Lương 12 triệu/tháng, chi phí nuôi 40 chú mèo hết 8 triệu/tháng, tiền trả nợ 4 triệu/tháng. Vậy là hết sạch tiền lương. Hiện tại, cô đang sống cùng bố mẹ nên không mất tiền thuê nhà, nhưng tiền ăn hay các chi phí khác đều phải ngửa tay xin bố mẹ.

CĐM bức xúc tột độ: Thân mình lo chưa xong mà còn đèo bòng tới 40 con mèo, khiến bố mẹ khổ theo?

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người tỏ ra bất bình với lời tâm sự của người phụ nữ 35 tuổi này. Ở độ tuổi này, lẽ ra cô đã suy nghĩ chín chắn, trưởng thành, tự lo được cho bản thân và cả bố mẹ nhưng không. Không những không báo hiếu, cô còn đang để bố mẹ phải lo ngược lại cho mình về cả phương diện vật chất lẫn tinh thần.

CĐM bất bình vì lẽ đó, âu cũng là dễ hiểu.

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 2.

Lý do khiến cô nuôi tới 40 chú mèo có thể hiểu là vì tình thương động vật

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 3.

"Bố mẹ thương mình, mình cũng phải thương bố mẹ nữa chứ"

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 4.

"Bà mẹ" của 40 chú mèo này không ngại đáp trả những lời góp ý có phần thẳng thắn của CĐM. Chính thái độ này của cô càng khiến mọi người bức xúc hơn

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 5.

1 ngày có 24 tiếng, trừ hao đi 8 tiếng làm văn phòng, thêm cả thời gian chăm sóc 40 chú mèo, nhiều người thắc mắc liệu người phụ nữ này có thời gian để làm thêm việc khác mà kiếm tiền hay không

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 6.

Có lẽ đây là phương án tăng thu nhập khả thi nhất với hoàn cảnh, quỹ thời gian hiện tại của người phụ nữ 35 tuổi này

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 7.

Ngay cả những người có tình yêu thương động vật cũng không thể ủng hộ cách làm của cô

Có thể thấy, phản ứng của CĐM trước câu chuyện của "bà mẹ" này cũng không có gì khó hiểu.

Hiện tại, cô còn sức, còn bố mẹ nên mới có thể nuôi 40 con mèo và để bố mẹ bao ăn ở. Nhưng về lâu về dài, khi bố mẹ ngày càng già đi, bản thân cũng không còn đủ sức khỏe, việc nuôi tới 40 con mèo khi còn chẳng tự lo được tiền ăn cho chính mình, cuộc sống khi ấy sẽ khổ sở, bế tắc là điều chắc chắn.

Thấy được gì từ câu chuyện bị chỉ trích phía trên?

Thuốc đắng giã tật, sự thật thường không dễ nghe. Công tâm mà nói, cũng không hề quá quắt khi dành hai từ bất hiếu cho người phụ nữ 35 tuổi trong câu chuyện này.

1 - Báo hiếu không chỉ gói gọn trong chuyện tiền bạc

Bố mẹ có lương hưu, có tiền để trang trải cuộc sống lúc về già, nên chẳng cần tiền con cái biếu là chuyện không có gì lạ. Thậm chí, có người còn dư dả đến mức mua được nhà cho con cái. Thế nên việc báo hiếu từ phía người làm con không phải lúc nào cũng gói gọn trong chuyện tiền bạc.

Thứ bố mẹ cần nhất là con cái hạnh phúc, tự lập và tự lo được cho bản thân. Mình sống tốt, có ích cho xã hội và không làm bố mẹ phải phiền lòng, lo lắng cũng là một cách báo hiếu.

35 tuổi, lương 12 triệu không đủ sống còn nuôi 40 con mèo, người phụ nữ khiến CĐM bức xúc: “Thương động vật nhưng cũng phải thương bố mẹ mình nữa chứ!”- Ảnh 8.

Ảnh minh họa

Nhưng người phụ nữ 35 tuổi trong câu chuyện phía trên lại chẳng hoàn thành được việc gì trong những hình thái khác nhau của việc báo hiếu. 35 tuổi vẫn để bố mẹ bao nuôi, còn khiến bố mẹ phải mệt lòng vì tình thương động vật, không bất hiếu thì là gì được đây?

2 - Nuôi thú cưng cũng cần tiền

Tình thương động vật không bào được ra thành tiền. Việc nuôi thú cưng nói chung, không phải cứ có đam mê, có tình thương là đủ vì chúng cần ăn uống hàng ngày, thi thoảng cũng ốm đau cần chữa trị.

Tất cả đều cần tiền, đôi khi là rất nhiều tiền nếu số lượng thú cưng bạn nuôi không chỉ là 1-2-3 con chó, con mèo. Nhìn lại chia sẻ của người phụ nữ 35 tuổi phía trên, riêng tiền đồ ăn thức uống cho 40 chú mèo cũng đã 8 triệu/tháng - ngang ngửa mức lương khởi điểm của một sinh viên mới ra trường.

Tiềm lực tài chính không đủ mà nuôi số lượng lớn thú cưng là vừa làm khổ mình, vừa làm khổ những con vật mình đang nuôi vì nếu chúng ốm đau, tiền đâu ra mà chữa trị?

Vậy nên dù có yêu động vật đến mấy, đam mê nuôi thú cưng có mãnh liệt đến đâu, cũng tự hỏi mình xem liệu mình đã dư dả tiền bạc chưa cái đã. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày