26 năm bên nhau của diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng

Hà Thu, Theo vnexpress 07:40 15/07/2022

Diễn viên Anh Tuấn, Nguyệt Hằng từng viết đơn ly hôn nhưng đi nộp đúng ngày phường không nhận giải quyết nên lại làm lành.

Để đầu trọc, điệu bộ ngông nghênh, Anh Tuấn thường được các đạo diễn giao cho đủ loại vai phản diện như xã hội đen, kẻ cờ bạc, trộm cắp, hám gái. Ngược lại, Nguyệt Hằng thường gắn với các vai diễn hiền lành, cam chịu trên màn ảnh.

Hai người ít có dịp làm việc bên nhau, gần đây mới đóng chung phim truyền hình Đấu Trí sắp ra mắt. Cùng thuộc tuyến nhân vật phụ liên quan đến vụ án mua bán thiết bị y tế nhưng cả hai không có cảnh tương tác. Anh Tuấn đùa rằng vợ chồng anh phải xếp lịch làm việc, người này đi quay thì người kia ở nhà nên không cùng xuất hiện.

26 năm bên nhau của diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng - Ảnh 2.

Ngoài đời, đôi uyên ương được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, với bốn mặt con "đủ nếp đủ tẻ". Nghĩ lại chặng đường 30 năm từ lúc quen biết đến yêu đương, Nguyệt Hằng gói lại tất cả trong hai từ "duyên số". Cả hai quen nhau từ năm 1991, khi cùng là sinh viên lớp Diễn viên khóa hai, Nhà hát Tuổi trẻ. Thời mới 18 tuổi, Anh Tuấn nghịch ngợm, ham chơi trong khi Nguyệt Hằng dịu dàng, chững chạc, là cán bộ lớp. Hay bị Nguyệt Hằng săm soi chuyện đi muộn, ngủ trong giờ học, Anh Tuấn ghét bạn ra mặt, thường xuyên nói xấu cô.

Đến năm học thứ ba, nhiều bạn bè ngỡ ngàng vì hai người yêu nhau, thậm chí Nguyệt Hằng thừa nhận "say nắng" trước. Diễn viên nói cô cảm nhận đằng sau vẻ ngoài bất cần, anh là người sống nội tâm, sâu sắc, biết yêu thương người thân. Thế nhưng tình yêu của họ bị gia đình cấm cản. Bố mẹ Nguyệt Hằng không thích Anh Tuấn bởi lông bông, chơi bời. Còn mẹ của Anh Tuấn cũng nói với Nguyệt Hằng: "Con đừng lấy nó, sẽ khổ đấy". Lúc này, cô là người kiên trì động viên bạn trai vượt sóng gió. Năm 1996, họ tổ chức đám cưới, về chung một nhà, đón con gái đầu lòng.

26 năm bên nhau của diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng - Ảnh 3.

Anh Tuấn, Nguyệt Hằng bên bốn con (Ảnh: Facebook Nguyet Hang Cao)

Cuối những năm 1990, Anh Tuấn gác lại nghiệp diễn, bắt tay kinh doanh nhưng nhiều lần thua lỗ. Anh có thời gian bỏ vào TP HCM làm ăn nhưng cũng không gom góp được đồng nào. Một lần, nghe tin chồng có người khác, cô vay tiền bạn, bay vào Nam để chia tay anh. Đến nơi, cô mới biết mình hiểu nhầm chồng. Nguyệt Hằng nhớ sau này, khi trở lại miền Bắc, một đêm, chồng gọi cô dậy và nói: "Em ơi, hay anh đi chạy xe ôm". Khi vợ hỏi nhỡ có người nhận ra thì sao, Anh Tuấn nói anh sẽ đeo khẩu trang. Lúc ấy, Nguyệt Hằng khóc vì thương anh.

Nghệ sĩ Anh Tuấn nhận xét vợ anh "cái gì cũng tốt", chỉ mắc bệnh bảo thủ, nói nhiều. Còn anh vốn nóng nảy, không biết nói lời ngon ngọt, dỗ dành nên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Hai người nhiều lần "dọa" bỏ nhau rồi đến một ngày, Nguyệt Hằng viết đơn thật. Anh Tuấn kể: "Hồi ấy, tòa án chưa có mẫu đơn, vợ tôi viết tay, tôi cũng ký luôn. Sáng thứ bảy, cả hai đi nộp đơn mới biết ủy ban phường chỉ nhận giải quyết trường hợp này vào thứ ba, thứ năm. Cầm đơn về, chúng tôi rủ nhau đi ăn phở rồi giảng hòa".

Nguyệt Hằng nói điều níu kéo cô ở lại là tình cảm chân thành mà Anh Tuấn dành cho vợ con. Nhiều đêm, thấy vợ đi làm về khuya, anh xuống bếp rang cơm cho cô. Với con gái, anh cũng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Sau mỗi lần cãi vã, cô ngẫm thấy: "Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tôi có thể tha thứ mọi chuyện. Hơn nữa, lúc đó hai đứa chỉ có một con, không chia đôi được, tạm ở với nhau thêm vậy. Mà mỗi lần nghĩ đến cảnh con mình sẽ thiếu bố hoặc mẹ, tim tôi đau thắt lại".

10 năm trở lại đây, cuộc sống của Anh Tuấn, Nguyệt Hằng êm ấm bởi cả hai biết dung hòa những trái ngược, cảm thông cho nửa kia. Nguyệt Hằng nhận xét chồng bớt nóng nảy, gia trưởng, còn anh nói cô đã dần tiết chế việc áp đặt quan điểm của mình với người thân. Trong khi vợ chuyên tâm làm nghề, Anh Tuấn mở cửa hàng ăn, kinh tế dần ổn định.

Niềm vui bất ngờ đến với cặp nghệ sĩ bốn năm trước, khi ở tuổi 45, Nguyệt Hằng mang thai con gái thứ tư. Lúc báo tin với chồng, anh tưởng cô đùa. Sát ngày sinh, cô vẫn đóng vai người vợ hay ghen, vác bụng bầu đến gây sự với chồng. Con gái lớn của họ đã kết hôn, định cư ở Đức. Con gái thứ hai mới vào đại học, con trai 11 tuổi, con gái út ba tuổi rưỡi. Nguyệt Hằng thích lãng mạn nhưng Anh Tuấn lại thực tế, kiệm lời. Vài năm gần đây, anh mới chiều lòng vợ, tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới, tiệc sinh nhật cho cô.

Cả hai nói họ không nghĩ nhiều về tương lai mà tranh thủ tận hưởng từng phút giây hiện tại. "26 năm trôi qua, trải qua nhiều biến cố nhưng chúng tôi vẫn không dám nói trước điều gì, bởi chẳng ai biết sóng gió có thể ập đến lúc nào. Nhìn lại, tình yêu là điều duy nhất giúp chúng tôi vượt qua tất cả khó khăn", Anh Tuấn, Nguyệt Hằng nói.