Trò đùa iPad 2 không thể tin nổi

Mạnh Hùng, Theo 13:30 06/01/2011

Mới đầu năm, dân buôn Trung Quốc đã gây sốc bằng những sản phẩm “miễn bình luận”.

Trò đùa điện thoại phong cách iPad 2 không thể tin nổi

 
Không phụ lòng người hâm mộ, dân kinh doanh ăn theo tại Trung Quốc đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng chờ đợi siêu phẩm iPad 2 trong nhân dân hiện nay bằng việc xuất xưởng mẫu điện thoại D-Pad và E-Pad đặc biệt. Bộ đôi giống như hình ảnh thu nhỏ của máy tính bảng Apple, một minh chứng rõ nét cho sức sáng tạo không thể tin nổi của giới nghệ nhân hàng nhái.
 


 
Về mặt cấu hình, sản phẩm vinh dự trang bị màn hình cảm ứng rộng 3.5 inch, giắc cắm tai nghe 2.5 mm, camera chính 2 Megapixel với đèn flash LED trợ sáng và camera phụ có độ phân giải 0,3 Megapixel. Ngoài ra, D-Pad và E-Pad hỗ trợ cuộc gọi chờ, chế độ SIM kép đôi, Wi-Fi, G-sensor, Bluetooth, Java và thậm chí cả truyền hình di động CMMB.
 
Được biết, hàng nhái đang có bán phổ biến tại chợ điện tử Quảng Châu, Trung Quốc với mức giá chỉ 70 USD (khoảng 1,4 triệu đồng).
 






 
 

Dòng người chờ mua Meizu M9 là được thuê chơi

 
Nhớ lại trước đây, hàng vạn người đã đứng nhiều giờ dưới trời giá rét để mong sở hữu cho riêng mình một chú dế Meizu M9 hằng mơ ước. Khung cảnh khiến làng truyền thông thế giới sửng sốt và hết lời khen ngợi. Tuy nhiên ngày hôm qua, ngài Tổng thư ký Hiệp hội công nghiệp viễn thông Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc công ty Meizu bỏ tiền để thuê dòng người xếp hàng trong ngày đầu ra mắt, một hành động PR lộ liễu quá mức.
 


 
Giới chuyên môn ước tính rằng rằng, Jack Wong, Giám đốc điều hành của Meizu, đã chi ra 45.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) để gây được sự chú ý cho cộng đồng yêu công nghệ ở Trung Quốc và thế giới. Nhưng ngay sau đó, Meizu đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc và còn đe dọa đưa sự việc ra tòa án.
 
Hiện nay, Meizu M9 đang là đối thủ đáng gờm nhất của iPhone tại đất nước đông dân nhất thế giới, với mức giá hấp dẫn từ 380 đến 410 USD cho phiên bản 8 và 16 GB.
 




TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày