Những câu chuyện thương tâm vì sử dụng điện thoại di động

Chungtuky27, Theo 10:30 21/04/2011

Điện thoại luôn rất hữu ích trong cuộc sống. Nhưng nếu bị lạm dụng quá mức, thiết bị sẽ gây hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng con người. <img src='/Images/EmoticonOng/51.png'>

Vai trò của điện thoại động đã vượt qua rào cản là một công cụ, dần trở thành biểu tượng, đặc trưng mới của xã hội thế kỷ 21. Nhưng sự hoàn hảo nào cũng có giới hạn của mình…
 
Điện thoại “đốt” chân
 
Vào dịp đặc biệt, cậu bé 10 tuổi Yvonani Villalobos được người cha hứa mua tặng một chú dế. Tuy nhiên, cả hai cha con không thể ngờ rằng món quà đó lại có sức sát thương lớn như vậy. Chỉ 5 phút sau khi rời khỏi cửa hàng, chiếc điện thoại Motorola vừa mua lập tức phát nổ. Khi đó, mobile đang nằm trong túi quần và gây bỏng cấp độ 7 trên toàn bộ chân phải của cậu bé.
 
 
Sau khi điều trị đặc biệt tại bệnh viện, Yvonani vẫn bị tổn hại sức khỏe 18%. Nếu chẳng may, khi đó cậu bé đang thực hiện cuộc gọi thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa?
 
iPhone phát nổ, bắn vào mắt người dùng
 
Nạn nhân là một thanh niên người Pháp. Đen đủi cho anh chàng khi chiếc iPhone yêu quý lại nổ bùm ngay trước mặt, bắn ra nhiều mảnh vỡ và găm vào mắt. Những nhân chứng kể lại rằng, chiếc điện thoại bắt đầu có tiếng lách tách và phát nổ.
 
 
Rất may, mảnh vỡ từ máy không gây ra tổn thương nghiêm trọng nào cho thị lực của nạn nhân. Nhưng tình huống đấy trở thành bài học nhớ đời cho anh chàng và cảnh báo mọi người dùng phải cẩn trọng hơn khi sử dụng điện thoại.
 
Điện thoại phát nổ hàng loạt
 
Đây được coi là trường hợp nghiêm trọng nhất khi có tới 30 nạn nhân gặp phải sự cố. Điểm chung của những câu chuyện là chúng đều bị thao túng bởi một nhóm tội phạm nào đó.
 
 
Tất cả nạn nhân cùng khai báo với cảnh sát rằng họ gặp tai nạn sau khi tiếp nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Lúc bấm nghe máy, điện thoại phát ra những âm thanh kỳ dị khiến nạn nhân bị ngất hoặc máy sẽ phát nổ sau đó. Đến giờ cảnh sát chưa tìm thấy nguyên nhân nhưng nhà chức trách cam đoan không có hiện tượng siêu nhiên hay ma quái nào ở đây.
 
Dế Nokia giết chết một thanh niên Ấn Độ
 
Tháng 8/2010, một thanh niên Ấn Độ tên Gopal Gujjar đã thiệt mạng. Lần này, hung thủ chính là chiếc điện thoại Nokia 1209. Sau khi khám nghiệm, các chuyên gia kết luận nạn nhân đã tử vong do bị bỏng ở vùng tai trái, cổ và xung quanh vai.
 
 
Theo phía cảnh sát, nhiệt độ môi trường cao đã dẫn tới tình trạng quá tải của chú dế, và điều không may đã xảy đến với anh chàng Gopal Gujjar. Trước đó, một tai nạn tương tự cũng xảy ra tại Ấn Độ vào hồi tháng 1 năm ngoái.
 
Nuốt điện thoại di động, trả giá đắt bằng sinh mạng
 
Hiện tượng tù nhân muốn sử dụng di động trong nhà tù có thể bắt gặp tại bất cứ đâu trên thế giới. Nhưng tới mức… nuốt điện thoại vào bụng như một phạm nhân ở Kenya thì mới thấy lần đầu tiên và có lẽ sẽ là trường hợp duy nhất.
 
 
Điểm khó tin nằm ở chỗ kẻ xấu có thể chịu đau rất tốt khi nuốt và bài tiết chiếc di động trên nhiều lần nhằm sử dụng trót lọt. Nhưng tới một hôm, anh ta mất mạng vì mắc điện thoại trong ruột khiến hệ thống tiêu hóa bị rối loạn.
 
Sử dụng điện thoại di động, 8 phụ nữ bị người thân giết chết
 
 
Những người phụ nữ xấu số trên đều sống tại Ấn Độ. Họ đã lén sử dụng điện thoại để liên lạc với “người trong mộng” của mình. Tuy nhiên, cả 8 cô gái đều bị chính người thân trong gia đình chặt đầu!
 
Tai nạn khi tham gia giao thông
 
 
Dù bạn đang sinh sống tại quốc gia nào thì việc sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Tại Mỹ, cứ khoảng 7 vụ tai nạn giao thông thì lại có một trường hợp có thủ phạm là điện thoại di động.
 
Bị giết vì dùng SIM số đẹp
 
Thoạt nhìn, 0888 888 888 là một dãy số rất đẹp. Thế nhưng chỉ trong vòng 10 năm, số điện thoại này đã gây ra cái chết của 3 vị “tai to mặt lớn” tại Bulgaria. Nạn nhân đầu tiên là ông Vladimir Grashnov, cựu giám đốc điều hành hãng di động Mobitel (trực tiếp phát hành số 0888 888 888). Ông qua đời vì bệnh ung thư hồi năm 2001 ở tuổi 48.
 
 
Sau đấy, dãy số trên về tay của trùm mafia Bulgaria tên Konstantin Dimitrov, người bị ám sát hồi năm 2003 tại Hà Lan. Nạn nhân mới nhất là Konstantin Dishliev – một doanh nhân, nhà buôn bất động sản, kiêm buôn lậu ma túy. Dishliev cũng qua đời do bị ám sát.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày