Hôm Chủ nhật, 30/3, cảnh sát Thái Lan đã được thông báo về việc phát hiện ra thi thể một người đàn ông tại một chung cư đang xây dựng dở dang và bị bỏ hoang ở tiểu khu Najomtien, quận Sattahip, tỉnh Chon Buri của nước này. Thi thể được tìm thấy sau khi hai người đàn ông bị cáo buộc đã vào tòa nhà này với mục đích trộm cắp kim loại và dây điện để đem đi bán.
Trung úy cảnh sát Suphan Sophee, một sĩ quan điều tra tại Đồn cảnh sát Najomtien, cùng với các các đồng nghiệp và đơn vị cứu hộ khác, đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 7 giờ tối ngày 30/3.
Khu chung cư đang xây dựng dở và bị bỏ hoang nơi 2 người đàn ông đột nhập vào để trộm cắp.
Địa điểm xảy ra vụ việc là một chung cư bỏ hoang cao 8 tầng. Thi thể một người đàn ông được tìm thấy trên tầng hai. Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay, quần đùi và giày thể thao, nằm ngửa với vết thương ở đầu. Người ta ước tính anh ta đã chết được khoảng sáu giờ. Gần đó, một chiếc thang tre được tìm thấy ở phần mở rộng giữa tầng hai và tầng ba.
Thi thể người đàn ông được đưa xuống bên dưới.
Người chết được xác định là Somjai, 50 tuổi. Người bạn đồng hành của anh ta là Panya, 43 tuổi, được tìm thấy gần đó trong tình trạng sốc, quần dính đầy máu. Panya thú nhận đã rủ Somjai đi cùng anh ta trên một chiếc xe máy để lẻn vào tòa nhà bỏ hoang. Họ định cắt và đánh cắp những thanh kim loại cùng hệ thống dây điện để đi bán tại một cửa hàng phế liệu, chia nhau số tiền thu được và dùng một số để mua ma túy đá.
Họ đến hiện trường vào khoảng trưa, Panya ở tầng một trong khi Somjai trèo lên tầng hai bằng chiếc thang tre. Panya khai với cảnh sát rằng anh có nghe thấy một tiếng động như thể có thứ gì đó rơi xuống nhưng không nhận ra đó là bạn mình cho đến khi anh phát hiện ra xác bạn mình vào buổi tối. Việc kiểm tra lý lịch cho thấy Panya vừa mới được thả khỏi nhà tù đặc biệt Pattaya vào ngày 21/3 sau khi thụ án vì tội danh liên quan đến ma túy.
Anh ta cũng từng bị kết tội trộm cắp vào năm 2024 tại quận Bang Lamung, Chon Buri, KhaoSod đưa tin. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy Somjai có thể đã bị ngã, dẫn đến tử vong do chấn thương đầu. Thi thể Somjai đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm còn Panya đã được đưa đi để thẩm vấn thêm và tiến hành các thủ tục pháp lý.