2 năm, 8 cuộc phẫu thuật, mất 8cm gân, sao Arsenal suýt phải cưa chân

Dương Quảng, Theo Thời Đại 07:48 04/11/2017

Hơn một năm qua, Santi Cazorla - trái tim của Arsenal đã không thể thi đấu vì chấn thương. Nhưng khi tiền vệ người Tây Ban Nha mở lòng nói về tình trạng sức khỏe của mình, đó không phải là một chấn thương bình thường.

Cazorla thừa nhận, gót chân Achilles của anh hoại tử nghiêm trọng vì để nhiễm trùng, khiến anh suýt chút nữa phải cưa chân.

2 năm, 8 cuộc phẫu thuật, mất 8cm gân, sao Arsenal suýt phải cưa chân - Ảnh 1.

Chấn thương nghiêm trọng này khiến Cazorla phải ngồi ngoài từ tháng 10 năm ngoái. Trong hai năm qua, anh đã phải trải qua 8 ca phẫu thuật. Từng có lúc, các bác sỹ đã phải cắt 8cm phần thịt tính từ gân trong mắt cá chân phải.

Để đảm bảo tính thẩm mỹ của vết thương, một phần da in hình xăm tên con gái ở cánh tay trái của anh đã bị lấy ra để đắp vào gót chân.

2 năm, 8 cuộc phẫu thuật, mất 8cm gân, sao Arsenal suýt phải cưa chân - Ảnh 2.

Bác sỹ Mikel Sanchez đã từng đề xuất phương án cưa chân bởi ông sợ rằng, vết nhiễm trùng có thể dẫn tới cái chết bất đắc kỳ tử của Cazorla.

Dù sao, Cazorla vẫn có thể mỉm cười. Anh đang phục hồi tại quê nhà Salamanca và đã có thể đi lại bình thường cùng con trai trong vườn nhà. Một tin bất ngờ hơn, là nếu tiến trình phục hồi tốt đẹp, anh có thể quay lại sân cỏ vào tháng 1/2018.

2 năm, 8 cuộc phẫu thuật, mất 8cm gân, sao Arsenal suýt phải cưa chân - Ảnh 3.

"Tôi cũng chẳng biết thế nào. Nhưng được đi lại bình thường đã là tốt lắm rồi", Cazorla chia sẻ với phóng viên tờ Marca.

Tối mai, các đồng đội của Cazorla sẽ có trận đấu quan trọng gặp Man City trong khuôn khổ vòng 11 Premier League. Giành 3 điểm sẽ giúp Arsenal rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ và tiếp tục nuôi mộng lớn ở Ngoại hạng Anh.