15 tấm hình "Ngày ấy - Bây giờ" cho thấy nhiều người già đi nhưng độ lầy lội bất biến theo thời gian
Chắc chắn bạn sẽ phì cười với những bức ảnh tái hiện tuổi thơ dữ dội được chia sẻ trên mạng xã hội, sau đó sẽ có 1 chút bồi hồi và lắng đọng.
"Cả một thời thơ ấu mong được lớn/ Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm". Đó là ca sĩ hát như thế. Còn thực tế, dù chặng đường trưởng thành có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn còn có gia đình và bạn bè. Nếu chịu khó tìm kiếm, bạn vẫn tận hưởng được rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, từ dễ thương đến "lầy lội" khó đỡ.
Ví dụ như 15 tấm hình "Ngày ấy - Bây giờ" dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rằng: Dù năm tháng có qua đi, độ ngớ ngẩn và "bẩn bựa" vẫn bất biến theo thời gian, chỉ cần chúng ta được ở bên những người mình cảm thấy an toàn và thoải mái!
Tình chị em là một thứ rất khó tả, thiên biến vạn hóa đi cùng năm tháng!
Có cậu em mà nó cứ lườm chị từ nhỏ đến lớn!
Trưởng thành là 1 khái niệm rất tương đối, còn hơn cả thuyết tương đối
Tủ có thể đổi, rèm có thể thay nhưng thần thái thì không bao giờ!
24 năm sau, nhà cửa có vẻ chật hẹp hơn rất nhiều!!
Cả cái bồn tắm cũng vậy!
Theo người chụp tiết lộ, bức ảnh này là món quà mà 3 anh em dành tặng mẹ, chụp sau ảnh gốc đúng 20 năm!
Dù bao năm thì bố vẫn là tất cả!
"Cứu con sợ quá mẹ ơi"
"Đến bao giờ mới hết mệt với tụi nghịch tặc này đây?" - tâm sự chung của các bà mẹ
Một chiếc xe ngày xưa bố chở con, giờ con chở bố. Mà sao mặt anh chàng có vẻ cam chịu quá nhỉ?
Những người bạn hồi nhỏ của bạn giờ sao rồi?
38 năm sau vẫn là một "patin trượt thủ"!!
Tội nghiệp cái ghế thôi!
Khi lớn lên, tụ tập đông đủ cho 1 bức hình để đời như thế này chắc cũng khó lắm nhỉ?
"Ông em to hơn tôi rồi, nhưng ăn kem vẫn tèm lem lắm"!!
Những bức ảnh trên thật vui nhộn mà cũng chứa đựng nhiều cảm xúc phải không? Bạn thì sao, bao lâu rồi chưa chụp ảnh với bạn bè hồi nhỏ hay gia đình của mình nào?
Tuổi thơ lúc nào cũng đẹp nhưng dù sao cũng chẳng thể quay lại, vậy thì chúng ta hãy cứ trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống và những tình thân ấm áp, bạn tốt quanh ta đi nhé.