15 năm trước tôi mua căn nhà có sân vườn ở tầng 1 và đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận

Nhật Anh , Theo Phụ Nữ Số 12:29 25/09/2024
Chia sẻ

Vào cuối năm 2009, tôi mua một căn nhà ở khu công nghệ Miên Dương. Lúc đó, vì đặc biệt thích những khu vườn phía trước và phía sau ngôi nhà rộng khoảng 100m2 nên tôi đã mua mà không do dự.

Trên thực tế, khu vườn rộng 100m2 này không được tặng miễn phí. Vào thời điểm đó, giá bán trung bình một ngôi nhà ở Miên Dương (phía bắc thành phố Tứ Xuyên, Trung Quốc) là khoảng 3.600 nhân dân tệ (khoảng 12,4 triệu)/m2.

15 năm trước tôi mua căn nhà có sân vườn ở tầng 1 và đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận- Ảnh 1.

Trong trí tưởng tượng của mình, tôi muốn làm cho khu vườn theo cách tôi thích, làm một hòn non bộ và xây một phòng tắm nắng. Vào mùa xuân, khi mặt trời chiếu sáng, tôi có thể pha một tách trà xanh yêu thích và đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình.

Trồng một số loại cam, dưa chuột, mướp đắng... trong sân vừa thân thiện với môi trường vừa tiện lợi.

15 năm đã trôi qua, nhiều bạn bè hỏi tôi sống ở tầng 1 như thế nào, có an toàn không, v.v. Hôm nay tôi tóm tắt lại như sau:

Ưu điểm:

1. Ra vào rất thuận tiện: Chúng tôi mở một cánh cổng nhỏ ngoài vườn, đối diện với bãi đậu xe, khoảng cách từ bãi đậu xe đến cửa nhà chỉ 10m, rất thuận tiện. Khi ra vào sẽ có cảm giác ra vào bằng cửa nhỏ thay vì cửa chính sẽ tốt hơn.

2. Tôi trồng một ô rau nhỏ ở góc vườn và trồng mướp đắng, cà tím, cà chua, ớt,… Đừng coi thường vườn rau này, nó cũng là nguồn hạnh phúc.

Điều đáng tiếc là sau một thời gian dài sống ở đó, sự tươi mát đã hao mòn và vườn rau cũng không được như lúc đầu.

15 năm trước tôi mua căn nhà có sân vườn ở tầng 1 và đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận- Ảnh 2.

3. Tôi thích thức dậy vào mỗi buổi sáng và tập thể dục ngoài sân mà không cần rời khỏi nhà. Chú chó nhỏ cũng giải quyết được vấn đề trong sân và không còn lo lắng về việc đi ị, tè nữa.

4. Không gian dành cho các hoạt động rộng hơn, bạn không bị giới hạn ở nhà hàng ngày, bạn có thể nhảy dây, tập yoga và tập các bài tập đơn giản ngoài sân. Khi thời tiết đẹp, bạn có thể uống trà, trò chuyện, tắm nắng, phơi chăn ga gối đệm. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì từ trên tầng rơi xuống, hàng xóm của tôi đều là những người rất tốt bụng.

Mùa hè tôi hay mời chị em ăn lẩu hoặc nướng ngoài sân mà không làm bẩn nhà.

5. Trong vườn có cây hoa quế và hoa lan quả màu vàng. Mỗi khi hoa nở, hương hoa quế bay ra ngoài và xung quanh nhà. Có thể nói mỗi ngày đều bắt đầu bằng hương thơm của hoa quế.

15 năm trước tôi mua căn nhà có sân vườn ở tầng 1 và đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận- Ảnh 3.

Nhược điểm:

1. Không thể phủ nhận khuyết điểm lớn nhất của tầng 1, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, chính là độ ẩm.

Đặc biệt vào tháng 7, tháng 8 khi trời mưa, quần áo, giày dép, chăn ga gối đệm ở nhà có mùi mốc nồng nặc, trong nhà phải sử dụng máy hút ẩm 24/24.

Giải pháp của tôi là phơi khô ga trải giường, áo khoác, v.v. trong những ngày hè, sau đó dùng túi đặc biệt để hút bụi trước khi cất giữ. Điều này sẽ tốt hơn cho việc chống ẩm.

15 năm trước tôi mua căn nhà có sân vườn ở tầng 1 và đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận- Ảnh 4.

2. Tầng 1 có nhiều muỗi và chuột hơn nên cửa sổ phải luôn đóng. Nhưng từ khi tôi nuôi được một con chó thì về cơ bản lũ chuột đã biến mất. Đối với muỗi, sử dụng thêm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng cũng có thể giải quyết được một vấn đề lớn.

3. An ninh cũng là vấn đề không thể bỏ qua. Cửa chống trộm và cửa sổ chống trộm được lắp đặt nhưng tôi cảm thấy hiện nay trộm cắp đã ít hơn rất nhiều.

4. Những bông hoa, cây cối được trồng nên được cắt tỉa thường xuyên, nếu không chúng sẽ trông phát triển quá mức.

Nói chung, sống ở tầng một nhiều năm như vậy, tôi vẫn cảm thấy ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. Dù còn nhiều khuyết điểm không thể che đậy nhưng niềm hạnh phúc mà nó mang lại cho tôi cũng không thể bỏ qua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày