Được chụp từ năm 2011 tại một trường tiểu học ở Nhật Bản, bức ảnh tốt nghiệp tưởng như bình thường ấy lại trở thành tâm điểm tranh cãi suốt hơn một thập kỷ. Gần đây, nó bất ngờ được lan truyền trở lại trên mạng xã hội Nhật và quốc tế, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận với chung một cảm giác: rùng mình, khó hiểu và đầy hoài nghi.
Trong ảnh chỉ xuất hiện 6 học sinh và 2 giáo viên đứng thẳng hàng, gương mặt căng cứng và vô cảm. Tuy nhiên, góc trên bên phải bức ảnh lại chèn thêm ảnh thẻ của ít nhất 23 học sinh khác - những người không hề có mặt tại buổi chụp hình. Tỷ lệ chênh lệch giữa số người thực tế và số ảnh thẻ khiến người xem bối rối: tại sao trong ngày trọng đại như lễ tốt nghiệp lại có quá nhiều học sinh vắng mặt?
Không dừng lại ở đó, bức ảnh còn gây tranh cãi bởi nhiều chi tiết bất thường khác: ba chiếc ghế trống giữa khung hình, ba học sinh đứng sau lưng bạn ngồi, bố cục không theo quy chuẩn ảnh tốt nghiệp. Đặc biệt, tay của một nam giáo viên đặt gần chân nữ đồng nghiệp trở thành tâm điểm bàn tán, thậm chí bị soi xét như một chi tiết trong phim kinh dị hay trinh thám.
Bức ảnh chụp tập thể lớp gây khó hiểu
Ngay từ khi xuất hiện lần đầu vào tháng 5/2011 trên một blog Nhật, bức ảnh đã được mô tả là “truyền thuyết học đường”. Tác giả blog tiết lộ: “Ngoài 6 học sinh có mặt, toàn bộ lớp đã đồng loạt từ chối chụp ảnh tốt nghiệp”. Người viết cũng không quên nhấn mạnh chi tiết “bàn tay đáng ngờ” của nam giáo viên, cho rằng ngôi trường này có nhiều điều “rất bất thường”.
Từ đó đến nay, cộng đồng mạng liên tục truy tìm sự thật. Một số người cho rằng bức ảnh chụp sau thảm họa kép động đất và sóng thần ngày 11/3/2011, nên số học sinh vắng mặt có thể liên quan đến thiên tai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản bác vì khung cảnh trong ảnh quá gọn gàng, sạch sẽ, không giống một ngôi trường từng bị tàn phá.
Một giả thuyết khác nhận được nhiều đồng tình hơn: lớp học từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, học sinh mất lòng tin vào giáo viên và ban giám hiệu, nên đã tổ chức phản đối bằng cách đồng loạt vắng mặt trong buổi chụp hình. Trên mạng xã hội Mixi, một người được cho là cựu học sinh của lớp này đã xác nhận từng có vụ “toàn lớp hoặc riêng nữ sinh đồng loạt nghỉ học để phản đối giáo viên chủ nhiệm”. Những tình tiết khác như mâu thuẫn nội bộ cũng được nhắc đến.
Cho đến nay, danh tính của lớp học, trường học, cũng như sự thật đằng sau bức ảnh vẫn chưa từng được xác nhận chính thức. Nhưng sức hút của nó chưa từng giảm. Càng ít thông tin, câu chuyện càng trở nên huyền bí - một phần vì người xem thích suy luận, một phần vì bức ảnh thật sự đánh trúng vào cảm giác “có điều gì đó không ổn” trong tâm trí người nhìn.
Hơn một thập kỷ trôi qua, bức ảnh tốt nghiệp kỳ lạ ấy vẫn được chia sẻ như một biểu tượng của bí ẩn học đường. Liệu có ai đó từng trải qua câu chuyện này sẽ lên tiếng? Câu trả lời vẫn là một dấu hỏi bỏ ngỏ.