11 tháng sinh liền 4 đứa con, bà mẹ này phá vỡ kỷ lục sinh con của nước Anh

Lưu Ly, Theo Tri Thức Trẻ 13:30 09/10/2017

Chỉ trong 11 tháng, bà mẹ này đã hạ sinh tới 2 cặp sinh đôi, phá vỡ kỷ lục mà quốc gia xứ sở sương mù từng ghi nhận.

Đối với hầu hết các gia đình, sinh con đã khó, sinh đôi lại còn là nhiệm vụ khó hơn nữa, thế nhưng điều đó lại chẳng hề hấn gì đối với cặp vợ chồng đến từ đất nước Anh này.

Chị Jackie là một phụ nữ 28 tuổi đến từ Rendlesham, Anh. Vào ngày 11/10 năm ngoái, gia đình chị đã chào đón thêm hai thành viên mới chào đời tại bệnh viện Ipswich Hospital, đó là hai cô bé sinh đôi vô cùng kháu khỉnh có tên là Sarah và Paige.

Đến gần đây, ngày 14/9 vừa qua, một lần nữa, chị và gia đình lại vỡ òa trong hạnh phúc khi hai bé trai bụ bẫm nữa đã ra đời sau một ca sinh mổ đầy căng thẳng. Hai bé được đặt tên lần lượt là Wesley và Nicholas. Vậy là chỉ trong 11 tháng, chưa đầy 1 năm, chị Jackie đã hạ sinh tới 2 cặp sinh đôi. Đây là một điều rất hiếm gặp trên thế giới và đồng thời đã phá kỷ lục trước đó mà nước Anh đã từng ghi nhận.

"Điều này thực sự khiến tôi kinh ngạc, tôi mang thai 4 đứa chỉ trong một thời gian ngắn, đã mất rất lâu để tôi có thể chấp nhận thực tế này", chị Jackie cho biết.

Theo lời kể của chị, cả chị và người chồng hơn chị 10 tuổi, anh Tony, vốn không có kế hoạch sinh con sớm như vậy, thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn khi chỉ 2 tháng sau khi hai bé Sarah và Paige chào đời thì chị Jackie phát hiện rằng mình đang mang thai.

"Nhận thấy những dấu hiệu thay đổi của cơ thể, chồng tôi đã đưa tôi đến bệnh viện để siêu âm. Sau khi có kết quả, chúng tôi nhận được thông báo từ bác sĩ rằng trong bụng tôi có hai bào thai nữa đang phát triển", chị Jackie cho biết.

11 tháng sinh liền 4 đứa con, bà mẹ này phá vỡ kỷ lục sinh con của nước Anh - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Tony và Jackie.

"Thật là một thông báo khiến người ta ngỡ ngàng bởi tôi và chồng không hề muốn có thêm em bé vào lúc này. Khi nhìn vào tờ kết quả siêu âm, tôi đã vô cùng sốc, và cả Tony cũng vậy. Thật là nhiều cảm giác đan xen, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Hạnh phúc bởi chúng tôi sắp được chào đón hai thành viên mới. Còn lo lắng là bởi chúng tôi không biết sẽ phải xoay sở thế nào khi chúng còn quá nhỏ và chỉ cách nhau vài tháng tuổi như vậy".

Chị Jackie và hai bé Wesley và Nicholas đã vượt cạn thành công sau một ca mổ đẻ hồi tháng 9 vừa qua. Dù biết sẽ rất vất vả nhưng chị Jackie tự tin vào bản năng làm mẹ của mình.

"Đó là một nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng tôi muốn làm hết trách nhiệm của một bà mẹ", chị nói.

Chưa biết tương lai như thế nào nhưng có một điều chắc chắn rằng cả chị và chồng chị, anh Tony, sẽ không sinh thêm một lần nữa. "Hai cặp sinh đôi đã là quá đủ với chúng tôi rồi", Jackie hài hước nói.