Một trong những chuyện được bàn tán rôm rả nhất hôm nay chắc chắn không thể không kể đến việc trong họp báo The Face 2017, khi mà HLV Thái Lan đến sớm chờ gần 2 tiếng thì 3 HLV Việt Nam mới tới.
Cơ mà tạm gác lại lý do dẫn đến sự việc này qua một bên, điều khiến dân tình phải chú ý chẳng kém nữa chính là biểu cảm lúc xin lỗi vì đến muộn trong họp báo của Minh Tú! Đi cùng với đó là phản ứng của Lan Khuê cùng Hoàng Thuỳ - 2 vị HLV còn lại của The Face Việt mùa này. Theo như chia sẻ thì vì lý do sức khoẻ, cô nàng đã phải tới bệnh viện kiểm tra vào sáng nay. Tuy nhiên điều này có vẻ cũng không quan trọng lắm, bởi nhìn vào biểu cảm của Tú, của Khuê - chúng ta có thể "chế" ra hàng nghìn tình huống hài hước đủ dùng để comment Facebook cho cả năm nay rồi.
"Hát hay không bằng hay hát" chẳng phải lúc nào cũng đúng đâu! Cứ nhìn biểu cảm của đám bạn làm khán giả bất đắc dĩ thì biết...
Đó là lúc tôi cảm thấy mình nên trở về với hành tinh của mình thôi...
Đừng có mà tinh vi, chị đây biết cả đó nhé!
Năm 1 vẫn tự tin chán, năm 2 tạch môn vẫn điềm tĩnh lắm, nhưng đến hạn ra trường mà vẫn còn nợ môn chồng chất thì bằng mọi giá, xin thầy cô cho em ra trường...
"Ê mày ơi tụi tạo mệt lắm rồi, tha cho tao được không?"
Có em chờ chị cười chị ơi, xuân hạ thu đông có em chờ!
Đến nước này thì Tú ơi, chị chán lắm rồi!!!
Đó là khi bạn xem phiên bản bolero Phía sau một cô gái của Tài Smile và chẳng biết phải nói gì...
Sao Khuê vẫn không cười...
Hẳn là khi thấy Lê Thành cứu Thế Chột, ai cũng chỉ biết "câm nín" vậy thôi!
Hoá ra cảm giác đến sớm nhất trong số những người tới muộn là như này...
Mình đã hơi đắc thắng rồi!
Là khi trời đất xung quanh muốn sụp đổ nhưng ta đây phải cố mà kiên cường...