Công việc là một chiếc "máy nghiền" tuổi trẻ - nghe thì đáng sợ nhưng đơn giản đó chỉ là cách nói phóng đại cho việc chúng ta không còn thời gian dong chơi, tuổi tác in hằn trên gương mặt sau những năm dài lao động vất vả. Dù ghét hay không, nó vẫn là một điều bất biến của cuộc đời.
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Peter Funch đã dành gần 10 năm đứng bên ngoài ga tàu điện ngầm Grand Central tại thành phố New York, Mỹ để chụp lại những người đi làm buổi sáng. Đó đơn giản là những cái ngáp dài, những gương mặt thất thần hay sự vội vã của những người sắp đi làm muộn. Tờ báo trên tay, cốc cà phê hay chiếc cặp táp; một khung cảnh thường nhật mà bạn có thể thấy ở New York mỗi sớm.
Những bức hình của Peter được anh chụp từ năm 2007 đến 2016, trong khoảng từ 8:30 đến 9:30 sáng. Sau khi xem lại những bức hình, anh nhận ra nhiều gương mặt thân quen mà ngày nào anh cũng gặp, kể cả sau nhiều năm qua.
"Bạn sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người cũ sau cả chục năm trời", Peter chia sẻ. "Đây là một điều cực kỳ New York. Những con người lặp đi lặp lại những điều thường nhật".
"Từ một người giản dị, cô gái này đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nụ cười rạng rỡ và thần thái vui tươi của cô vẫn không thay đổi".
Trông cô gái này như mới ngày hôm qua, quả thực không có gì khác biệt nhiều.
"Điều tôi thích ở người đàn ông này là những người bạn của ông vẫn ở cạnh bên sau nhiều năm".
Vẫn gương mặt ngái ngủ ấy sau nhiều năm...
9 năm đã thay đổi một con người nhiều đến nhường nào.
"Có lẽ đây là chiếc dây tai nghe cực kỳ bền".
Họ gần như không có gì thay đổi sau vài năm.
5 năm trôi qua, người đàn ông này có vẻ đã lên chức với một bộ đồng phục mới trông tươm tất hơn.
Khuôn mặt mệt mỏi, buồn ngủ vẫn như vậy sau vài năm trời.
Người đàn ông này vẫn nhìn gì thế?