Xúc động lý do khiến Cody Gakpo bật khóc sau bàn thắng xé lưới Maroc: Lời tiễn biệt em bé chưa kịp chào đời!
Cầu thủ Cody Gakpo của Hà Lan bật khóc sau khi ghi bàn mở tỉ số trận đấu vào lưới Maroc. Bàn thắng đến khi chỉ cách đây 2 ngày, anh nhận tin đứa con chưa kịp chào đời, đã qua đời.
Giữa bầu không khí nghẹt thở của trận đại chiến vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Hà Lan và Morocco diễn ra vào sáng nay (30/6), Cody Gakpo đã làm rung chuyển khán đài bằng pha lập công mở tỉ số đầy đẳng cấp. Thế nhưng, thay vì một màn ăn mừng bùng nổ thường thấy, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã đứng lặng, đổ gục xuống và bật khóc nức nở ngay trên thảm cỏ. Những giọt nước mắt lăn dài của ngôi sao 27 tuổi đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ dõi theo trận đấu, bởi tất cả đều hiểu, đằng sau bàn thắng ấy là một nghị lực phi thường trỗi dậy từ bi kịch gia đình thắt lòng.
Pha ăn mừng đầy cảm xúc (Ảnh: Getty)
Nỗi đau mất con
Chỉ mới hai ngày trước, thế giới của Cody Gakpo như sụp đổ khi anh và bạn gái Noa van der Bij phải đón nhận cú sốc lớn nhất cuộc đời khi mất đi em bé chưa kịp chào đời của họ. Biến cố ập đến ngay giữa hành trình World Cup 2026 đầy khắc nghiệt tại Mỹ, buộc Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) phải đặc cách cho anh di chuyển bằng xe riêng để giải quyết việc cá nhân trong sự bảo mật tuyệt đối. Người ta đã lo ngại rằng nỗi đau mất con quá lớn sẽ đánh gục tinh thần của chân sút sinh năm 1999, khiến anh không thể tiếp tục cống hiến cho chiến dịch của "Cơn lốc màu da cam".
Nhưng sáng nay, Gakpo vẫn đứng đó, trong đội hình xuất phát của HLV Ronald Koeman. Anh bước vào sân với một trái tim tan vỡ nhưng mang theo một sứ mệnh thiêng liêng. Bản năng của một sát thủ sân cỏ và trách nhiệm với màu cờ sắc áo đã giúp anh nén lại dòng lệ, chiến đấu kiên cường trước một Maroc đầy gai góc. Và khoảnh khắc anh xé lưới đối phương không chỉ đơn thuần là một bàn thắng giải tỏa bế tắc cho tuyển Hà Lan, mà đó là khoảnh khắc anh gửi thông điệp yêu thương lên bầu trời.
Gakpo vừa mất đi đứa con nhỏ chưa kịp chào đời
Cảm xúc nghẹ ngào của anh
Pha lập công ấy là món quà, là lời tiễn biệt đầy xúc động mà người cha Cody Gakpo dành tặng cho thiên thần nhỏ bé bỏng của mình.
Ảnh: Getty