Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con

Giày Bata, Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 17/01/2013

Tới tận lúc nghe tin chồng bị người tình giết với lí do... không rửa bát, chị Yến Ly mới biết chồng mình có "bồ".

Khóc chồng bị người tình giết hại

Vượt gần 80km và băng qua nhiều cánh rừng cao su rộng bạt ngàn, chúng tôi mới tìm ra được ngôi nhà của anh Tạ Kế Hồng – nạn nhân trong vụ bị người yêu giết chết vì không rửa bát ở Đồng Nai ngày 13/ 01 vừa qua. Đến nơi cũng là lúc gia đình vừa đưa tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng quay trở về. Gương mặt mọi người trong nhà vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng.

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 1

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 2

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 3

Người tiếp chuyện đầu tiên với chúng tôi là anh Tạ Kế Quyền – anh 6 của nạn nhân (anh Hồng là con út). Anh Quyền cho biết: “Gia đình rất đau buồn và bất ngờ trước sự ra đi của em nó. Khi xảy ra sự việc, người ta gọi báo, tôi chạy lên bệnh viện thì thằng Hồng đã chết rồi, xác được đưa vào nhà xác. Chỉ còn cô gái đó (nghi phạm Huỳnh Thị Kim Hân – bạn gái đang chung sống với anh Hồng) đang cấp cứu”

Chúng tôi tỏ vẻ bất ngờ với thông tin cô gái nghi phạm đang cấp cứu vì theo một số thông tin từ cơ quan công an cung cấp, giữa họ có cãi vã nhưng không có xô xát trước khi gây án. Vậy thì cô gái kia sao lại phải cấp cứu? Như hiểu ý, anh Quyền nhanh nhẹn trả lời: “Chắc nó sợ quá. Thấy nó nửa tỉnh nửa mê, ngất lên ngất xuống. Nó đâm thằng em tôi không phải bằng dao Thái Lan như một tờ báo đã đưa tin, vết dao sâu và to lắm, cỡ 5 phân chứ không ít. Đầu nó cũng có vết thương nhưng tóc che rồi nên không thấy rõ, chắc va đập khi xô xát. Dù sao cũng là đàn bà con gái mà sao...”


Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 4

Anh Quyền - anh 6 của nạn nhân

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 5
Chị Yến Ly bên các anh chồng của mình

Anh Quyền dẫn chúng tôi vào nhà mời nước và giới thiệu các thành viên. Bất giác quay sang chỉ vào một người phụ nữ đang ngồi và bảo: “Vợ nó nè!”. Cô gái trẻ quay sang cười nhẹ rồi gật đầu chào người lạ, ánh mắt buồn và trông sức khỏe có vẻ không được ổn cho lắm. Chị giới thiệu mình tên là Vương Thị Yến Ly (sinh năm 1988), là vợ chính thức của anh Tạ Kế Hồng. Hai anh chị đã lấy nhau từ năn 2008 và có một đứa con gái 2 tuổi rưỡi. “Anh Hồng là người hoạt bát và vui vẻ nên rất được lòng mọi người. Chuyện này xảy ra cũng bất ngờ với gia đình quá vì đến tận lúc anh mất, em mới biết anh có bạn gái bên ngoài.”

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 6

Nỗi đau của người vợ hiền khi kể về người chồng đã khuất

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 7

Một người anh trong nhà cũng tiếp lời: “Nó đi làm bảo vệ cho công ty bên Nhơn Trạch, bình thường là sáng đi chiều về. Gần 2 tháng nay thì bỏ đi hẳn, chẳng về nhà gì cả, cho đến tận hôm xảy ra chuyện đau lòng này”. Theo anh này, hôm qua, trước ngày đưa tang anh Hồng, gia đình nghi phạm cũng có ghé qua “thắp nhan, khóc lóc và xin lỗi”. Mẹ cô gái nghe hung tin nên từ Phú Yên vào, đi cùng có cả anh em họ của cô.

Chúng tôi quay sang chị, cảm nhận rõ nỗi đau và sự mất mát quá lớn trong đôi mắt u buồn kia trên gương mặt đầy hốc hác. Chị bảo: “Hai đứa tự nguyện yêu nhau và lấy nhau có con rồi. Bình thường anh cũng đi làm đàng hoàng lắm. Chỉ có gần 2 tháng nay là bỏ mặc gia đình không về. Có hôm anh đi ngang nhà cũng không thèm ghé vô thăm. Em gọi điện suốt, mẹ anh cũng gọi – anh bảo bận rồi thôi. Cứ như thế…”

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 8

Tre già khóc măng non

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 9

Mọi thứ đã kết thúc với anh Hồng - mong anh sẽ bình yên nơi chín suối

Khi chia tay, chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình và chị, mong chị cố gắng vượt qua và chăm sóc cho đứa bé được tốt hơn vì cuộc đời sẽ còn dài và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con chị. Chị cười buồn và buột miệng: “Già rồi chị ơi, em già và xấu nên chồng em mới bỏ mẹ con em đi như vậy….”

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 10

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 11

Nỗi đau của người ở lại

Không gian như lại chìm vào khoảng lặng một lần nữa, ở đâu đó có giọt nước mắt đang rơi...

“Đó là một đôi tình nhân phức tạp”

Nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng nằm sâu trong con ngõ cụt gần xã Phước Thiền. Đây là ngôi nhà khang trang nhất trong xóm nhưng theo một người hàng xóm cho biết: “Họ chuyển đi hết rồi, những người thuê phòng, họ sợ lắm nên chuyển ngay trong đêm”. Theo quan sát, phòng trọ của ngôi nhà dù chỉ có 700 ngàn/ tháng nhưng rất mới và sạch đẹp, tuy nhiên lại khá trống trải và lạnh lẽo. Phòng của nạn nhân và nghi phạm được đóng kín cửa, cài khóa cẩn thận. Các phòng xung quanh đều trống và không có người hay đồ đạc gì cả.

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 12

Mặt tiền ngôi nhà thuê

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 13

Dãy phòng trọ của nạn nhân và nghi phạm

Một thanh niên trong khu nhà cho biết: “Có biết họ (anh Hồng và nghi phạm Kim Hân) nhưng không qua lại vì khác vùng miền. Hôm đó xảy ra chuyện đa số người thuê phòng đều đi chơi chưa về nên cũng không nắm rõ. Chỉ biết họ mới chuyển về đây gần 2 tháng và ít giao lưu”. Chị bán tạp hóa gần đấy cho biết thêm: “Họ gây lộn đấy. Không phải rửa chén rửa bát như các báo đã đăng đâu, cũng không phải vì xem tivi mà cãi vã nữa, phòng đó làm gì có tivi mà xem. Nghe nói anh này có vợ con rồi, còn cô này làm trông nom gì đấy ở công ty gần đây”

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 14

Các phòng đều vắng bóng người

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 15

Bên trong một căn phòng

Chưa có gì là chắc chắn với những câu trả lời không chính thức và mơ hồ, chúng tôi tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của một bác nhà đối diện. Bác chia sẻ: “Vào lúc khoảng hơn 8h ngày 13/ 01, hai anh chị đó cãi nhau dữ lắm. Đến tận hơn 9h thì cũng có người qua can ngăn họ nhưng không thành. Tôi có lên lầu nhìn qua xem thì thấy anh thanh niên ngồi ngoài bậc thềm nhà, quay lưng vào trong. Sau một hồi lâu, tôi nghe tiếng cô gái đó la to: “D.M mày” rồi bất ngờ dùng con dao nhỏ chém lên đầu cậu thanh niên một nhát. Cậu ta la lên: “Ơ đừng ơ đừng” rồi quay người lại chống đỡ thì cô đó làm thêm nhát thứ hai ngay tim. Anh ta giãy giụa một lúc thì ngưng. Mọi người chạy lên đem xuống thì đã chết rồi.

Nói thật là mấy người này cũng phức tạp lắm. Cách đây hơn tuần, chắc cũng có chuyện gì nên thằng con cô chú của nó (nghi phạm) cũng cầm dao qua đây, xông vào nhà làm ầm ĩ. Tôi không biết chuyện gì nhưng như vậy là du côn quá. Thanh niên như vậy, xã hội này sao bình yên được"

Thanh niên bị người tình giết vì không rửa bát... đã có vợ con 16
"Thanh niên như vậy, xã hội này sao bình yên được”

Theo nguồn thông tin từ phía cơ quan điều tra, hiện nay nghi phạm Huỳnh Thị Kim Hân đã nhận tội và đưa ra lý do giết người là những chuyện rất vụn vặt trong cuộc sống đời thường của các cặp đôi trẻ sau khi quyết định về sống thử.

Sự việc hiện đã được bàn giao lên phòng PC45 tỉnh Đồng Nai chờ kết thúc vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày