Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét

, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 17/12/2014

Chiều 16/12, dù thời tiết bắt đầu giảm mạnh và lạnh nhất đầu đông đến nay nhưng rất nhiều người vẫn rủ nhau tắm tiên ở bãi giữa sông Hồng (Hà Nội).

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 1
Chiều 16/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh nên nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm mạnh so với những ngày trước, nhiệt độ ngoài trời có lúc thấp nhất từ 16 - 17 độ C. Tuy nhiên, ở bãi giữa sông Hồng, nhiều cụ già và trung niên vẫn tập luyện để duy trì thói quen tắm sông.

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 2
Tắm tiên được xem là thú vui của những người trung tuổi cho tới người già và thường xuyên tập luyện để nâng cao sức khỏe từ hàng chục năm nay. Cứ đều đặn, ngày hai buổi sáng chiều, từng tốp trong câu lạc bộ ra sông Hồng để tắm kể cả trời rét buốt, mưa gió và chỉ trừ những ngày tết. 

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 3
Trước khi xuống tắm, người dân khởi động những động tác cơ bản làm nóng người, sau đó chạy một vòng quanh bãi.

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 4
Càng về chiều, nhiệt độ càng lạnh sâu, nhiệt độ dưới nước chỉ khoảng 10 - 12 độ C nhưng nhiều người vẫn thích thú ngâm mình trong dòng nước.

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 5
Nhiều người thích thú vùng vẫy dưới nước trước khi bơi ra xa để tránh chuột rút.

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 6
Có thâm niên tắm sông hơn 20 năm nay, ông Nguyễn Kim (81 tuổi) ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày nào cũng đạp xe ra sông Hồng để tập luyện. 

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 7
Mảnh nhựa tự chế giúp ông lão bơi ra xa cách bờ sông hàng trăm mét.

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 8
"Hồi mới về hưu tôi ốm yếu lắm, chỉ có 47 kg, nhưng tuổi già thấy nhiều người ra đây bơi rèn luyện sức khỏe nên ngày nào tôi cũng ra đây tập theo họ. Đây xem như thú vui lúc tuổi già, lại rèn luyện được sức khỏe, hôm nào không ra bơi lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó", ông Kim tâm sự.

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 9
Trời giá rét nên trên bờ người dân luôn đốt củi sẵn để lúc tắm xong lên bờ có thể sưởi ấm cơ thể ngay.

Người Hà Nội vẫn tắm ở bãi giữa sông Hồng trong ngày giá rét 10
Anh Dũng (nhà ở phố Khâm Thiên) có thâm niên tắm sông 5 năm nay tâm sự: "Trời lạnh nhưng tắm xong lên bờ, tôi lại thấy rất sảng khoái và nhẹ nhõm. Vì thế, dù rét đến đâu, tôi và những người trong câu lạc bộ cũng vẫn tham gia bơi lội hằng ngày".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày