Miss Beauty 2015: "Tôi muốn người chuyển giới bước ra ánh sáng một cách tự hào nhất"

Quỳnh Trân - HT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 25/12/2015

Đăng quang ngôi vị hoa hậu trong cuộc thi Miss Beauty 2015 đầu tiên dành cho người chuyển giới, Hy Sa B đã có những chia sẻ phía sau hành trình dài đầy nghị lực để đạt được vinh quang ngày hôm nay.

Hy Sa B tên thật là Bùi Hải Sơn, sinh năm 1991 trong một gia đình nghèo tại An Giang. Cô lên Sài Gòn từ những năm học cấp 2 và đã làm đủ mọi ngành nghề để vừa học, vừa kiếm sống.

Một điều rất lạ đó là Hy Sa B hầu như có rất ít bạn bè trong cộng đồng LGBT, cô không sinh hoạt chung, ít tham gia các hoạt động trong cộng đồng, ngôi sao lẻ loi nhưng không cô đơn, mặc cảm đó, vẫn ngày ngày vươn lên, tìm một chỗ đứng trong xã hội để mong mỏi định kiến trước kia về người chuyển giới được xóa bỏ.

Hy Sa B đăng quang Hoa hậu chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam trong cuộc thi Miss Beauty 2015.

Có dịp gặp mặt và trò chuyện cùng Hy Sa B sau cuộc thi, chúng tôi cảm nhận rõ trước mặt mình là một cô gái điềm đạm, thông minh và khéo léo. Từ giọng nói, dáng ngồi cho đến những cái vuốt tóc tinh nghịch đều rất duyên, rất... con gái. Nếu không nói, có lẽ không ai biết cô là một người chuyển giới.

Hy Sa B trong buổi trò chuyện với chúng tôi sau khi đăng quang.

Xin chào Hy Sa B, là người chuyển giới đầu tiên được đội vương miện Hoa hậu trên sân khấu cuộc thi Miss Beauty, cảm xúc của bạn lúc đó thế nào?

Lúc nghe MC đọc số báo danh và tên của tôi, tôi rất hạnh phúc nhưng cứ... đơ ra, không khóc nổi. Cảm xúc lúc ấy rất khó diễn tả, cho đến khi chị Thảo (người sáng lập cuộc thi Miss Beauty 2015) lên sân khấu và ôm lấy tôi, tôi mới nhớ lại cái hành trình mình cùng mọi người đi qua, nhớ lại tất cả các bạn đã thi với nhau, đã ở chung với nhau thế nào, rồi nhận ra đêm nay là đêm cuối cùng, và tôi bắt đầu khóc.

Tôi khóc vì hạnh phúc, vì chương trình đã rất thành công, và vì mình lại được là Hoa hậu. Chưa bao giờ tôi chuẩn bị tâm lý để trở thành một Hoa hậu cả.

Vì sao bạn lại nghĩ như thế, bạn không tự tin ngay từ khi đăng ký tham gia cuộc thi ư?

Lúc đăng ký thi, tôi nghĩ chắc mình sẽ vô được Top 5 vì mình cũng có tí... nhan sắc và nữ tính (Cười). Tại vì trước giờ tôi rất ít tiếp xúc với mọi người trong giới, không được nhìn mấy bạn chuyển giới khác, nên tôi luôn hình dung các thí sinh chuyển giới sẽ không nữ tính như mình. Lúc đăng ký tôi tràn trề hy vọng, xong bước vô ngày casting thì hy vọng tuột từ 100% xuống còn... 10%.

Quá trời người đẹp! Các bạn rất đẹp, tự tin, duyên dáng. Được gặp gỡ mọi người, tôi thấy vui lắm, vì mình được lắng nghe, chia sẻ với những người đồng cảm. Lúc đó tôi nghĩ: "Thôi, mình đến đây không còn là để thi thố nữa, mà phải để cống hiến cho chương trình, cùng mọi người tạo ra một chương trình đầu tiên, một bước đệm đầu tiên để người chuyển giới bước ra ánh sáng một cách tự hào nhất!".

Đến với cuộc thi này thì chưa có bạn nào chuyển giới nhưng họ đều khao khát có được giới tính đúng. Khi có việc gì cần giấy tờ, ngoại hình nữ mà giấy tờ nam thì rất khó khăn. Đâu phải ai cũng đủ điều kiện để phẫu thuật đâu. Chỉ là số rất ít trong cộng đồng bé nhỏ này thôi. Không lẽ những người cả cuộc đời người ta không dành dụm đủ để chuyển giới thì người ta sẽ không được công nhận, sẽ phải sống khó khăn hoài sao?

Nói về bản thân mình một chút, hiện tại bạn đang làm công việc gì?

Trước đây tôi làm nhiều nghề lắm, tôi đi bán quần áo, phụ quán hủ tiếu. Thời gian làm ở quán hủ tiếu thì gặp một cô chủ tiệm bánh kem ở Long Xuyên, cô kêu tôi về làm chung được 8 tháng thì tôi lại lên Sài Gòn bán trà sữa, đến hiện tại thì tôi là nhân viên tại một công ty kinh doanh máy tính, điện thoại và tôi cảm thấy khá hài lòng với công việc này.

Bạn đã chia sẻ niềm vui đăng quang với gia đình mình chưa? Từ trước đến nay, ba mẹ có ủng hộ những quyết định của bạn không?

Trước đây tôi chưa bao giờ come out với gia đình nhưng ba mẹ tôi luôn tự hiểu khi thấy tôi có xu hướng cư xử như con gái. Mẹ có dặn dò tôi không nên lạm dụng thuốc, tôi cũng giải thích là nếu có chích hormone hay sửa ngực, phẫu thuật chuyển giới thì chỉ khi nào tôi đủ trưởng thành và điều kiện kinh tế thì mới làm.

Mặc dù tôi có nói với gia đình rằng tôi sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm cuộc đời mình, nhưng tôi biết người yêu thương mình nhất vẫn là ba mẹ. Mình làm gì cũng phải nghĩ cho hai người đó trước tiên. Do đó tôi luôn cố gắng sống tốt, nỗ lực hàng ngày để chứng minh cho ba mẹ thấy, để ba mẹ yên lòng.

Tôi cũng muốn những người chuyển giới hiểu rằng khi gia đình không chấp nhận mình thì không phải mình chỉ việc bỏ gia đình, từ mặt ba mẹ là xong đâu. Hãy đứng dưới góc độ người lớn để hiểu rằng họ vẫn cần thời gian để chấp nhận giới tính của con mình.

Những năm tháng đi học của bạn thì sao, bạn có bị trêu ghẹo về ngoại hình hay tính cách?

Không chỉ tôi mà hầu như tất cả người chuyển giới đều có một tuổi thơ đầy ám ảnh với trường lớp. Theo bản năng, sự điệu đà của con gái trỗi dậy từ những năm tháng đi học. Tôi đi đứng nữ tính hơn, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, hay đưa tay làm dáng, làm điệu, không phải cố tình mà là tự nhiên nó bộc lộ ra như thế, và vô tình không hợp con mắt của những người khác. Rồi họ bắt đầu chọc ghẹo, lấy đá ném vào tôi. Đi học, tôi thường xuyên bị lôi ra chọc ghẹo và đánh. Vì tôi đâu phải mang ngoại hình của một đứa con gái yếu đuối đâu, lúc đó tôi mang ngoại hình của một đứa con trai yếu đuối.

Sinh ra là nữ nhưng trong thân xác con trai, Hy Sa B thường xuyên bị các bạn nam cùng lớp chọc ghẹo và đánh.

Ban đầu thì tôi khóc, khóc nhiều lắm, nhưng sau đó tôi phản kháng lại. Rồi tôi mới suy nghĩ, tôi phải là một đứa học giỏi, một đứa làm cho người ta nể từ cái tri thức của mình, nhân cách của mình. Rồi tôi được tuyên dương trước lớp ở các tiết học với thành tích tốt, Toán cũng có, Văn cũng có. Môn nào tôi cũng cố gắng hết.

Những người chuyển giới, nhất là từ nam sang nữ đều gặp khó khăn khi xin việc nên đa phần họ đều phải đi hát đám ma, đám cưới, phải làm công việc mạo hiểm như múa lửa đường phố để kiếm bữa ăn qua ngày. Làm sao để người chuyển giới có một hướng đi khác, không còn phải làm những công việc đầy nguy hiểm và bị xã hội xem thường như vậy?

Đó cũng là trăn trở và ước muốn lớn nhất của tôi từ trước đến nay cho cộng đồng người chuyển giới. Khi đi xin việc, nhiều công ty hoặc tổ chức không nhận một người giấy tờ là nam nhưng ngoại hình và cách cư xử ẻo lả như một người nữ. Tôi biết rất nhiều người chuyển giới dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận làm những công việc đó, một phần vì họ xem đó là những nghề "truyền thống" cho người chuyển giới khi xã hội không chấp nhận họ làm những công việc khác. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó.

Không phải ai trong số chúng tôi cũng đều thích đi múa lửa, hát đám ma, đám cưới, vẫn có những người thích làm bác sỹ, giáo viên, ca sỹ. Tôi mong cộng đồng chúng ta có đủ nghị lực hơn, vượt qua những khó khăn ban đầu để mang đến hình ảnh tích cực hơn cho người chuyển giới.

Điều quan trọng tôi muốn nói với các bạn chuyển giới là: Không có tài năng cũng không sao, không đẹp cũng không sao, không được chuyển giới cũng không sao, quan trọng là phải lạc quan, sống có đạo đức. Chính nhờ bạn sống có đạo đức, sống lạc quan thì cuộc sống của bạn tự động sẽ đẹp lên từng ngày.

Còn chuyện tình cảm của bạn như thế nào, có được suôn sẻ không?

Tôi không có duyên với tình yêu bạn à. Trong tình yêu, tôi nhút nhát lắm, mà lỡ thích ai rồi là tôi thích lâu ơi là lâu, không thích ai nữa hết trơn. Từ năm cấp 3 đến nay tôi chỉ thích một bạn trai cùng lớp. Lớp 12 tôi tặng thiệp Giáng Sinh cho bạn ấy kèm lời thổ lộ của mình, bạn ấy... trả lại cho tôi, thái độ tôn trọng. Lúc đó tôi buồn, tủi lắm. Rồi lớn lên tôi mới hiểu, người ta là con trai, người ta thích con gái, đâu có ép người ta được. Phải hiểu là đối tượng mà người ta thích khác mình.

Tôi chỉ yêu đơn phương, lâu lâu nhớ người ta thì lại bắt đầu lân la vào facebook xem người đó ra sao, vậy cũng đủ hạnh phúc với tôi rồi.

Bạn sẽ không dừng lại ở Miss Beauty chứ?

Tất nhiên rồi! Sau cuộc thi Miss Beauty, tôi mong hình ảnh người chuyển giới sẽ thay đổi trong mắt mọi người và chúng tôi sẽ có tiếng nói hơn.

Sắp tới tôi sẽ có những thay đổi để ngoại hình đẹp hơn, gần gũi hơn và tạo thiện cảm với mọi người hơn. Sau đó tôi sẽ bắt đầu đi học tiếng Anh để chuẩn bị hành trang cho cuộc thi Miss International Queen 2016 tại Thái Lan. Tôi cũng sẽ học thêm về văn hóa Việt Nam để giới thiệu với nước bạn. Rồi tôi sẽ tập hát, tôi sẽ hát tiếng Anh thật hay. Bước đầu tiên là cố gắng chinh phục cuộc thi Miss International Queen với hành trang là nhan sắc, tài năng, tri thức, nhân cách của mình. Hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về người chuyển giới.

Hy Sa B đặt mục tiêu sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật, sẽ chinh phục mọi người bằng tài năng và nhân cách, để có thể trở thành một người có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng, giúp xã hội hiểu về cộng đồng LGBT.

Hoa hậu Hy Sa B chia sẻ về ước muốn dành cho cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam - (Clip: Quỳnh Trân)