Khi con trai quỳ gối xin tình yêu: Yêu quá hóa… hèn?

Sứ Giao, Theo Pháp luật xã hội 00:01 06/12/2013

Dù rất chân thành khi van xin người yêu tha thứ bằng cách quỳ gối, nhưng chàng thanh niên vẫn bị dư luận phản đối kịch liệt. Họ gọi đây là hành động “không xứng mặt nam nhi”.

Hình ảnh một chàng trai quỳ gối, trước mặt là đóa hoa hồng bên cánh cửa khép kín, đáng lẽ phải khiến người ta cảm thông và mừng cho cô gái đã có được bạn trai yêu mình đến mức quên cả bản thân. Thế nhưng, hoàn toàn ngược lại, hành động này chỉ toàn nhận “gạch đá” và sự phản đối. Việc bày tỏ thái độ không mấy thiện cảm với hình ảnh quỳ gối, chứng tỏ dư luận đã quá chán nản khi thấy các chàng trai dễ dàng vứt bỏ lòng tự trọng để cầu xin tình cảm yêu đương.

Còn nhớ hồi tháng 4/2013, một chàng trai còn rất trẻ tay cầm bó hoa hồng đỏ, quỳ gối trước tiệm net, đằng sau là 10 cậu bạn cũng mặc sơ mi trắng cầm hoa hồng đỏ in những dòng chữ: “Nó xin lỗi em!”, “Nó không thể sống thiếu em!”… Hình ảnh này đã khiến cư dân mạng lúc ấy phải dậy sóng. Người bênh, ngưỡng mộ cách thể hiện tình cảm thì ít, “gạch đá” và những lời chỉ trích thì nhiều không kể xiết. Mọi người cho rằng: “Làm thằng đàn ông mà lại quỳ gối thế này, rủ cả đám bạn xếp chữ xin xỏ, quá yếu đuối ủy mị, không đáng mặt nam nhi”. Thậm chí có người còn nghĩ đây là “bệnh hoạn”, thích làm loạn chỗ đông người khi lụy tình thái quá, hoặc cố tình thích nổi tiếng, gây sự chú ý.

Khi con trai quỳ gối xin tình yêu: Yêu quá hóa… hèn? 1
Gọi thêm "đồng đội" tới để cổ vũ cho việc quỳ gối

Nói chung là “thiệt cả đôi đường”, bạn gái được xin lỗi hoặc tỏ tình chắc gì đã muốn chạy ra đón nhận, hay chỉ biết trốn biệt vì quá xấu hổ. Thế mà, đến tháng 11 mới đây lại có chàng trai quỳ gối, trước mặt là đóa hoa hồng bên cánh cửa đóng sập khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Có người phải thốt lên rằng “Ở nhà bố mẹ nói 1 câu thì sừng sộ lại, thế mà ra ngoài lại quỳ xuống mà xin xỏ. Nhục quá là nhục!”. Sự yếu đuối chưa chắc đã đem lại kết quả tốt đẹp ấy quả thực rất đáng “loại” ra khỏi những cách bày tỏ tình cảm, thế mà không hiểu sao, vẫn có những chàng trai mù quáng thực hiện.

Khi con trai quỳ gối xin tình yêu: Yêu quá hóa… hèn? 2
Quỳ trước cửa nhà bạn gái với một bông hồng

Khi được hỏi “Nghĩ gì về hành động nam thanh niên quỳ gối cầu xin tình yêu?”, nhiều độc giả đã cho chúng tôi những ý kiến khá thú vị.

“Yêu quá hóa hèn”, anh Tuấn Cường – nhân viên marketing thẳng thắn trả lời. Theo anh Cường, trong tình yêu có nhiều cách để bày tỏ, nhưng tuyệt đối không được hạ mình để níu kéo.

“Tôi không hiểu 9x bây giờ nghĩ gì, chứ thời chúng tôi, đầu gối chỉ để quỳ trước những người mình nể phục và mang ơn suốt đời, như bố mẹ, người mình nhận làm thầy. Bố mẹ các bạn sẽ nghĩ gì nếu thấy con trai đáng lẽ phải làm những việc đầu đội trời, chân đạp đất, nay gối lại quỳ để cầu xin tình cảm trai gái? Nhục lắm!”
, anh Cường chia sẻ.

Ngay cả với 9x, thì việc quỳ gối kiểu này cũng không thể chấp nhận. Hoàng Anh, sinh viên Học viện Hàng không nhận xét: “Đây là hành động cạn nghĩ, kiểu nghĩ quẩn chứ chẳng phải tỏ ra si tình gì. Nếu tỏ tình, hoặc xin lỗi thì gặp hẳn người ta mà thể hiện, chứ bày ra thế này, chắc gì các cô gái đã chấp nhận? Khéo còn chạy mất dép”.

Hoàng Anh cho rằng, những cô gái đòi hỏi bạn trai phải thể hiện kiểu này lại càng đáng để… không yêu. “Nếu bảo tôi phải quỳ xuống thì mới tha thứ, hoặc mới yêu, thì tôi xin tạm biệt luôn. Không yêu người này thì có người khác, nhưng danh dự mất đi rồi chẳng bao giờ lấy lại được”.

Cậu sinh viên cũng chia sẻ, rất bức xúc khi thấy nhiều nam thanh niên ở nhà thì cãi bố mẹ nhem nhẻm, thậm chí quát nạt cả bố mẹ vì cậy là con 1, con cầu tự… Nhưng “gặp gái” một cái là xoắn xuýt lấy, bảo gì cũng làm. Cãi nhau tí thì đòi tự tử, cắt tay cho em thấy “anh sẵn sàng chết vì em”, hoặc đứng – quỳ trước nhà bạn gái mong người ta mủi lòng. Những trường hợp đó, Hoàng Anh cho rằng “thật khó đỡ nổi”.

Thực sự không phải ai “được” quỳ gối mong nhận tình cảm cũng cảm thấy hãnh diện, như Hà My (sinh năm 1992), cô gái sở hữu gương mặt xinh xắn, thuộc dạng hot girl trên Facebook khi có tới 20.000 người đăng ký theo dõi (follow). Cách đây 4 tháng, My quen một anh chàng khá điển trai, lúc đầu cũng có tình cảm. Nhưng tiếp xúc dần lại thấy không hợp nên My chủ động nói xa nhau một thời gian để xem lại. Cô không ngờ, “một thời gian” ấy lại khiến cô phải chứng kiến thói Chí Phèo của anh bạn trai thế nào.

Hết nhắn tin, gọi điện ỉ ôi cầu xin My yêu tiếp, anh này liên tục gọi điện hỏi bạn My về cô, khiến ai nấy sợ hãi, cứ thấy số anh ta là ấn nút chặn. My đi tới đâu, anh ta cũng cố tình xuất hiện rồi chạy ra cầm tay, khoác vai. Xấu hổ với hành động “truy tìm”, My dứt khoát nói chấm dứt, miễn luôn cả quan hệ bạn bè. Thế là anh chàng điên cuồng đi tìm, đến tận nhà mua gấu bông và nến thắp ngay trước cổng, bảo vệ khu phải ra đuổi mấy lần.

Đỉnh cao của sự cuồng tình, là anh chàng bày tỏ sự “tha thiết” bằng cách nhắn tin đòi tự tử, dọa chết nếu My không đáp lại tình cảm. 3h sáng, cô run bắn khi kéo rèm cửa sổ thấy kẻ si tình đang… quỳ bên con gấu bông dưới đường. Bố My đã phải gọi công an vì sợ anh ta "yêu quá hóa rồ".

Thật ra, không phải chàng trai si tình nào cũng sẽ hành động thiếu suy nghĩ như cậu bạn của Hà My nói trên. Cũng có thể vì họ yêu quá, khó tính thiệt hơn nên cứ nghĩ bày tỏ kiểu này sẽ làm bạn gái mủi lòng. Tuy vậy, còn rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm hoặc nói lời xin lỗi, chứ đâu phải phô diễn hết sự mềm yếu như thế này, chỉ tổ khiến dư luận lên án, phản đối, ngay cả bạn gái cũng thấy sợ và xấu hổ chứ chẳng cảm động gì?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày