Vụ cô gái bị sát hại trong rẫy cà phê: Nạn nhân và hung thủ đều đã có gia đình, quen nhau qua game Liên quân

Tùng (Tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 11:25 02/01/2020

Mặc dù đã có gia đình, con cái nhưng Hùng và nạn nhân vẫn nảy sinh tình cảm khi cùng chơi game Liên quân. Trước khi gây án mạng, Hùng và nạn nhân cũng đã cùng nhau chơi game và quan hệ tình dục, sau đó nảy sinh mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ án chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1998, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị sát hại trong rẫy cà phê, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ cùng địa phương).

Vụ cô gái bị sát hại trong rẫy cà phê: Nạn nhân và hung thủ đều đã có gia đình, quen nhau qua game Liên quân - Ảnh 1.

Nghi phạm Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đất Việt

Theo thông tin trên báo Đất Việt, tại cơ quan công an, Hùng khai nhận mình và nạn nhân quen biết nhau vào khoảng tháng 10/2019 thông qua việc chơi game Liên quân trên mạng Internet. Sau đó, cả 2 đã phát sinh tình cảm dù ai cũng đã có gia đình, con cái.

Đến ngày 10/12/2019, cả 2 đã rủ nhau về chòi rẫy cà phê của Hùng chơi game và quan hệ tình dục. Tiếp đó, vào ngày 25/12/2019, sau khi chơi game xong, 2 người lại chở nhau về chòi rẫy cà phê của Hùng.

Theo lời khai của Hùng, tại đây, 2 người lại tiếp tục quan hệ tình dục. Sau đó, chị Hường lấy điện thoại của mình và mở cho Hùng xem lại đoạn clip quay lại cảnh 2 người ân ái với nhau vào ngày 10/12.

Xem xong, chị Hường nói với Hùng cho mình mượn 30 triệu đồng nếu không sẽ gửi clip cho vợ Hùng biết. Vì sợ mọi chuyện bại lộ, Hùng đã ra tay sát hại nạn nhân.

Vụ cô gái bị sát hại trong rẫy cà phê: Nạn nhân và hung thủ đều đã có gia đình, quen nhau qua game Liên quân - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Zing News

Cụ thể theo Zing News đưa tin, Hùng đã dùng tay bóp cổ nạn nhân tử vong, sau đó lấy tay áo của chị Hường quấn vào cổ nạn nhân.

Không những thế, nghi phạm còn lấy sợi dây chuyền vàng của nạn nhân mang đi bán. Để tránh bị phát hiện, Hùng mang chiếc xe máy của nạn nhân đến bỏ tại hồ Ea Kao, cách hiện trưởng khoảng 6 km.

Trước đó theo báo Trí Thức Trẻ, vào ngày 25/12 chị Hường báo với gia đình là lên TP Buôn Ma Thuột có việc nhưng đến tối không về nhà. Sau đó, người nhà đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook và trình báo chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng 30/12, ông Nguyễn Quang Tân (cha của nghi phạm Hùng) vào thăm rẫy cà phê của gia đình tại thôn 22 (xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện thi thể chị Hường đang phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân khuyết bàn tay phải, quanh cổ có một vết hằn sâu, áo bị kéo lên ngực...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày