Vợ sồ sề vì tăng 30kg khi mang bầu, người chồng phụ bạc đi ngoại tình, không cho vợ ôm ngoài đường vì xấu hổ

Kim Anh, Theo Helino 12:12 08/03/2018

Thấy vợ sồ sề, tăng 30kg trong thời kì mang thai, người chồng liền bỏ bê vợ không chăm lo, xấu hổ mỗi khi chở vợ đi trên đường, thậm chí còn đi ngoại tình bên ngoài. Thất vọng với chồng tệ bạc, chị đã quyết định ly dị và làm bà mẹ đơn thân, tự mình chăm sóc con.

Mang thai và sinh con là hành trình kỳ diệu nhất, nhưng cũng là giai đoạn mà người phụ nữ phải đối mặt với nhiều khó khăn, lo ngại khi dung nhan thay đổi với những vết rạn da, những lớp mỡ thừa vùng bụng, vùng mông hay cánh tay... Phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy, thế nhưng, nhiều phụ nữ cũng chẳng nhận được sự yêu thương, cảm thông của người chồng.

Mới đây, trước thềm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, bà mẹ bỉm sữa T.H đã đăng tải hình ảnh của thân thời còn son rỗi và hình ảnh mới nhất sau khi sinh con của mình, kèm theo đó là dòng tâm sự buồn khi chồng lén đi ngoại tình bên ngoài khi thấy vợ béo ú, xấu xí thời kì mang thai.

Vợ sồ sề vì tăng 30kg khi mang bầu, người chồng phụ bạc đi ngoại tình, không cho vợ ôm ngoài đường vì xấu hổ - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của tài khoản M.T.H như sau: "Không liên quan nhưng mà đây là tôi của trước khi lấy chồng và bây giờ sau khi lấy chồng. Tôi cao 160cm, trước khi có chồng nặng 55kg, còn giờ cán mức 85kg. Thêm nữa là hiện giờ tôi đang là single mom nha, có bầu lên kí quá chồng theo gái, ly dị luôn! Làm phụ nữ thiệt thòi lắm, mấy chú trong group mình đừng có như vậy nhá!".

Đoạn chia sẻ trên sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ đồng cảm trước câu chuyện của người mẹ đơn thân, và lên tiếng trách cứ người chồng.

"Thương chị quá! Mang nặng đẻ đau 9 tháng, người sồ ra, tăng cân cũng chỉ vì sinh con thôi mà chồng đã đi lăng nhăng bên ngoài rồi. Nhìn người ta có chồng chăm sóc quan tâm mà mình thì lủi thủi một mình khổ lắm. Mình sinh hai đứa cũng tăng từ 43kg lên 60kg nhưng được cái chồng biết thông cảm, không bao giờ chê vợ xấu xí, béo mập gì cả. Con cứng cáp thì cố đi tập lấy lại dáng, rồi anh chồng sẽ phải hối hận thôi", tài khoản A.G. bình luận. 

"Việc sinh con sồ sề, xấu xí là chẳng tránh khỏi nhưng chị em phải tự chăm sóc bản thân, cố gắng ăn uống theo chế độ, tập luyện là sẽ về dáng nhanh mà. Soi gương tự mình cũng thấy tự ti thì chồng hững hờ cũng không tránh khỏi. Nhưng khi thấy vợ đẹp hơn, ăn mặc lại quyến rũ, chồng cô nàng chuyển hướng để ý, quan tâm vợ đi đâu về đâu ngay thôi. Vì thế chị đừng buồn, chăm con cho tốt rồi lấy lại dáng, và sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng hơn", một bạn khác bình luận. 

Vợ sồ sề vì tăng 30kg khi mang bầu, người chồng phụ bạc đi ngoại tình, không cho vợ ôm ngoài đường vì xấu hổ - Ảnh 2.

Bà mẹ đơn thân tăng 30kg trong thời kỳ mang thai

Chia sẻ với chúng tôi, Huỳnh Thy - bà mẹ đơn thân trong câu chuyện trên cho biết, "Hình ảnh trên được mình chụp lại vào ngày 23/2, sau 3 ngày xuất viện về nhà. Vì đang chăm con nhỏ lại do sinh mổ nên việc lấy lại dáng sau sinh cũng chậm hơn". 

Huỳnh Thy cũng tâm sự thêm, "Trong lúc mang bầu em bé thì mình phát hiện chồng có qua lại với người yêu cũ, thường xuyên nhắn tin, gọi điện với nhau. Thời gian mang bầu, mình phải nghỉ làm ở nhà nên chồng cứ đi đêm suốt, có hôm đến sáng mới về, bỏ vợ bụng mang dạ chửa ở phòng trọ một mình". 

"Từ ngày cưới, chồng cũng không lo cho mình, tiền siêu âm hay khám thai là mình tự lo. Do có bầu không ở đâu nhận vào làm, mình phải về nhà mẹ xin đi rửa chén đám cưới cho người ta kiếm tiền đi chợ với đi bệnh viện khám".

Vợ sồ sề vì tăng 30kg khi mang bầu, người chồng phụ bạc đi ngoại tình, không cho vợ ôm ngoài đường vì xấu hổ - Ảnh 3.

Thời còn son rỗi, chị chỉ khoảng 55kg

Kể về quãng thời gian khó khăn đó, Huỳnh Thy cho biết, "Do bầu bì nên em tăng hẳn 30 cân, người sồ sề hơn rất nhiều nên chồng xấu hổ. Mỗi lần có việc, chồng cũ lại không muốn chở mình ngồi sau xe, hoặc có chở thì không cho ôm vì xấu hổ vì vợ béo. Thấy chồng phụ bạc, có người khác bên ngoài nên mình quyết định chia tay. Ngày mình sinh con trong viện, bố bé cũng không đến và cũng chẳng gọi điện hỏi thăm con ra sao. Nhiều khi thấy mọi người được chồng chăm lo rồi nhìn lại mình cũng thấy tủi thân lắm, nhưng tự an ủi bản thân phải cố gắng vì con". 

Sau tất cả những vất vả ấy, Huỳnh Thy cũng cho rằng, sau khi con dứt sữa, chị sẽ đi tập gym, ăn uống điều độ để lấy lại vóc dáng, giảm cân, đồng thời xin đi làm lại để lo cho con nữa. "Mình phải tự để ý đến bản thân, và lấy lại nhan sắc của mình, còn thời gian này mình chấp nhận bản thân xấu xí vì con. Mình cũng chẳng thế trách cứ ai được và cũng chẳng đổ lỗi cho ai hết, với mình bây giờ bé con là tất cả".