Tỷ phú thế giới gặp biến lớn sau khi tung tâm thư 6.000 chữ "bóc phốt" Cảnh Điềm đòi 2,5 tấn tiền mặt

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Đại gia tiền số sở hữu khối tài sản 8,5 tỷ USD bị phản đòn truyền thông ê chề trong vụ vạch trần "Đệ nhất mỹ nữ" Cảnh Điềm.

"Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần là cái tên chiếm sóng showbiz Trung Quốc tuần vừa qua. Tôn Vũ Thần đã đăng tâm thư 6.000 chữ "bóc phốt" bạn gái cũ Cảnh Điềm đào mỏ, vẽ chuyện nhờ người mang thai hộ để đòi anh 50 triệu USD - tương đương 2,5 tấn tiền mặt. Chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent còn cho biết anh đã khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ minh tinh Cbiz để đòi lại số tiền sính lễ hơn 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng). Tuy nhiên, màn vạch mặt tình cũ của Tôn Vũ Thần chẳng những không được ủng hộ mà còn bị nhiều tỷ phú tiền số lẫn công chúng lên án vì lộ rõ chiêu trò triệt đường sống người khác, lấy chuyện riêng tư của Cảnh Điềm để kiếm chác, kinh doanh. Trước sức ép dư luận, Tôn Vũ Thần lên tiếng cầu hòa, mong khép lại mọi chuyện và cam kết không làm phiền tình cũ minh tinh nữa.

Đến chiều 1/9, theo tờ Sohu, Tôn Vũ Thần vừa gặp biến lớn sau ồn ào "bóc phốt" Cảnh Điềm. Sàn giao dịch tiền số H.T.X của vị tỷ phú thế giới này đã bị hacker tấn công, khiến các chức năng của nền tảng bị tê liệt và một số người dùng không thể rút tiền. Trên mạng xã hội, hacker này công khai chế giễu Tôn Vũ Thần là "trà xanh nam", giả tạo và cho biết vụ tấn công là để thay mặt Cảnh Điềm dạy dỗ vị đại gia. Vụ việc ngay lập tức leo thẳng lên top 1 hot search Weibo. Phía Tôn Vũ Thần sau đó xác nhận sàn giao dịch của mình đã bị tấn công, song không biết mức độ thiệt hại đã xảy ra. Tuy nhiên, Tôn Vũ Thần thông báo anh đã thu thập chứng cứ để trình báo cơ quan chức năng.

Tỷ phú thế giới gặp biến lớn sau khi tung tâm thư 6.000 chữ "bóc phốt" Cảnh Điềm đòi 2,5 tấn tiền mặt- Ảnh 1.

Sau khi bị dư luận lên án về hành vi hủy hoại tương lai của Cảnh Điềm khi kể lể những chuyện riêng tư không cần thiết lên mạng, Tôn Vũ Thần đã lên tiếng cầu hòa và ngừng việc "bóc phốt" bạn gái cũ. Ảnh: Sina.

Tỷ phú thế giới gặp biến lớn sau khi tung tâm thư 6.000 chữ "bóc phốt" Cảnh Điềm đòi 2,5 tấn tiền mặt- Ảnh 2.

Đến chiều 1/9, sàn giao dịch tiền số của vị tỷ phú bị hacker tấn công. Hacker này cho biết muốn thay mặt Cảnh Điềm dạy dỗ Tôn Vũ Thần. Ảnh: Weibo.

Trong khi Tôn Vũ Thần đối mặt với cơn bão dư luận, bị đào bới lịch sử làm giàu phi pháp với nhiều tài sản đang bị phong tỏa ở Mỹ, EU cũng như vào danh sách hạn chế xuất nhập cảnh của Trung Quốc và không dám trở về quê nhà trong nhiều năm qua, Cảnh Điềm lại bình thản giữa drama. Cô vẫn điềm nhiên, thư thái đi trung tâm thương mại ăn uống mua sắm, đến thẩm mỹ viện làm đẹp như chưa có sóng gió nào xảy ra.

Sau khi bị Tôn Vũ Thần đăng đàn "bóc phốt", Cảnh Điềm chỉ lên tiếng đúng 1 lần: "Tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai đều không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tình yêu, lại càng không bán rẻ linh hồn mình. Tôi vẫn sẽ tin vào tình yêu dù rằng mắt nhìn người của tôi kém như thế và vẫn thiếu khôn ngoan như vậy. Mặc dù thế, tôi vẫn tin tưởng vào pháp luật, vào sự thiện lương và tin rằng đến cuối cùng, công lý và công bằng rồi sẽ chiến thắng. Thời gian trả lời tất cả". Nữ diễn viên không đấu khẩu với tình cũ trên truyền thông. Nhờ vậy, tài khoản Weibo của Cảnh Điềm tăng thêm 100.000 lượt theo dõi, lượt truy cập trang chủ chủ đều vượt mốc 10 triệu.

Tỷ phú thế giới gặp biến lớn sau khi tung tâm thư 6.000 chữ "bóc phốt" Cảnh Điềm đòi 2,5 tấn tiền mặt- Ảnh 3.

Giữa sóng gió đời tư, Cảnh Điềm vẫn ung dung xuống phố mua sắm, đi làm đẹp. Ảnh: Sina.

Hiện, vụ kiện tranh chấp tiền bạc của Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần đã được tòa án thụ lý, chính thức bước vào giai đoạn tố tụng. Tờ Sohu cho biết trước vụ việc bung bét như hôm nay Cảnh Điềm đã rất nhiều lần chủ động liên hệ thương lượng với bạn trai, muốn dùng tiền để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Tuy nhiên, Tôn Vũ Thần lại không muốn chiều theo ý của Cảnh Điềm.

Vị tỷ phú đã đưa ra 1 phương án dàn xếp vô cùng khắc nghiệt, không để "bạch nguyệt quang" của mình có đường lui. Một là Cảnh Điềm phải tiếp tục sinh cho anh một đứa con. Hai là cô phải lại 20 triệu NDT (74 tỷ đồng) phí chi tiêu khi yêu đương, 30 triệu NDT (111 tỷ đồng) tiền bồi dưỡng giai đoạn đầu mang thai hộ, ngoài ra phải chi thêm 200 triệu NDT (740 tỷ đồng) tiền hòa giải nếu không Tôn Thần Vũ sẽ phơi bày những bằng chứng sắt đá khác đang nắm trong tay.

Do không muốn sinh con cho Tôn Vũ Thần nữa, Cảnh Điềm đã cắn răng chọn phương án thứ 2 là hoàn tiền. Từ giữa năm 2026, cô đã rao bán nhà gấp để gom tiền trả cho Tôn Vũ Thần. Do số tiền bồi thường Tôn Vũ Thần đòi quá lớn lên đến gần cả nghìn tỷ, nhà lại chẳng bán được trong ngày 1 ngày 2, Cảnh Điềm đành dây dưa. Dù được bạn bè trong giới tiền số khuyên can cho minh tinh Cbiz thêm thời gian, Tôn Vũ Thần nhất định không chịu. Cuối cùng, anh tung hê mọi chuyện, nộp đơn kiện Cảnh Điềm và cha mẹ nữ diễn viên ra tòa để đòi khoản sính lễ 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng).

Tỷ phú thế giới gặp biến lớn sau khi tung tâm thư 6.000 chữ "bóc phốt" Cảnh Điềm đòi 2,5 tấn tiền mặt- Ảnh 4.

Cảnh Điềm đã thương lượng, mong được giải quyết mâu thuẫn tình - tiền êm đẹp trong bóng tối. Tuy nhiên, Tôn Vũ Thần lại đưa ra thỏa thuận dàn xếp dồn cô vào bước đường cùng và sau đó vị tỷ phú tự tung hê mọi chuyện lên MXH. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày