Sáng 27/4 vừa qua, toàn bộ trung tâm TP.HCM như bừng sáng trong không khí hào hùng của buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Thành phố Hồ Chí Minh bừng sáng trong khí thế hào hùng của những ngày lịch sử (Ảnh: Viết Thanh)
Ngay từ rạng sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng, các tuyến đường trung tâm thành phố đã rợp bóng quân kỳ, sắc phục chỉnh tề của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang. Tất cả đều đồng loạt tiến bước với đội hình ngay ngắn, bước chân nhịp nhàng, đều như kẻ chỉ, tạo nên bức tranh diễu binh sống động, hùng tráng và đầy tự hào.
Từ trên cao nhìn xuống, từng khối lực lượng xếp thành những "họa tiết sống" khổng lồ – hàng ngũ ngay hàng thẳng lối, từng nhịp hô vang, từng cái nâng chân nhấc tay đều khiến bất cứ ai chứng kiến cũng vô cùng mãn nhãn.
Đó không chỉ là kỹ thuật diễu binh điêu luyện, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh kỷ luật thép và ý chí bất khuất của Quân đội và Nhân dân Việt Nam.
Ngay cà trong những đoạn ngã rẽ, đội hình vẫn di chuyển một cách vô cùng đẹp mắt (Ảnh: Viết Thanh)
Tất cả tựa như một dòng "hoạ tiết sống" chuẩn mực đến đáng kinh ngạc (Ảnh: Viết Thanh)
Suốt chiều dài tuyến đường diễu binh, hàng ngàn người dân đã tụ tập, đứng chật kín hai bên lề đường để chiêm ngưỡng. Những ánh mắt rạng ngời tự hào, những tràng pháo tay không ngớt vang lên theo từng đợt lực lượng tiến qua.
Nhiều người dân tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc, từng bước chân đẹp như tranh vẽ, để lưu giữ niềm tự hào khó tả trong lòng. Không ít cụ già, cựu chiến binh đã rưng rưng nước mắt khi chứng kiến những lớp người kế tiếp đang nối dài bước chân gìn giữ nền độc lập, tự do mà cha ông đã đổ máu giành được.
Khối cờ Đảng, cờ Tổ Quốc gây ấn tượng mạnh mẽ (Ảnh: Viết Thanh)
Buổi tổng duyệt dù chưa phải sự kiện chính thức, nhưng mọi lực lượng đều thực hiện với tinh thần kỷ luật nghiêm túc và tinh thần cao nhất, không một động tác thừa, không một bước lệch nhịp. Sự chỉn chu cùng hào khí của toàn thể các lực lượng đã cho thấy sự chuẩn bị công phu và quyết tâm biến lễ diễu binh, diễu hành chính thức ngày 30/4 tới đây thành một sự kiện trọng đại, xứng tầm nửa thế kỷ của đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Cả thành phố dường như đã được đánh thức bởi tiếng bước chân đều tăm tắp, bởi tinh thần "thép" của những người con đất Việt.